B.Bình Dương và đường đi khó

23/07/2015 14:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu với HAGL, B.Bình Dương lên xe buýt xuôi Bình Định để đáp máy bay ra Hà Nội, trước khi di chuyển bằng ôtô xuống Cẩm Phả, Quảng Ninh. Quả là một hành trình gian khó, bởi từ Gia Lai xuống Bình Định, tuy là gần về mặt địa lý, nhưng lại phải vượt đèo, lội suối.

Khỏi phải nói, sức ép đè lên vai GĐKT Mai Đức Chung và các học trò của ông đang lớn đến đâu. Với một đội bóng đang là ĐKVĐ giải, lại tập hợp cả dải ngân hà, mục tiêu chiến thắng trong mọi trận đấu là đương nhiên. Nhưng 3 trận gần nhất, B.Bình Dương chỉ kiếm được 1 điểm.

Ngôi đầu bảng trôi ra xứ Thanh đã đành, nhưng nguy hiểm hơn, ông Mai Đức Chung thậm chí còn bị nghi ngờ về năng lực cầm quân. Từ B.Bình Dương đánh mất ngôi vương năm 2009, đến N.Sài Gòn thất bại năm 2011, rồi Thanh Hoá cũng đứt gánh giữa đường…

Rõ ràng người ta có lý do để nghi ngại, khi ông Chung chưa từng trở thành nhà vô địch ở V-League trong màu áo bất cứ CLB nào và ở bất cứ vị trí nào. Và nếu B.Bình Dương bị soán ngôi ở mùa giải năm nay, ông Lê Thuỵ Hải có lẽ càng trở nên có giá. Ở ngay các đội bóng mạnh, vai trò của HLV vẫn rất quan trọng.

Ngoài B.Bình Dương, có thể lấy HAGL là một dẫn chứng khác. HLV Graechen tuy là có công gây dựng lứa cầu thủ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, nhưng năng lực tổ chức đội bóng ở sân chơi chuyên nghiệp là có hạn. Ông thầy người Pháp đã có nhiều thời điểm tỏ ra thiếu thức thời khi không tìm được công thức chiến thắng cho “Gỗ”.

Ví dụ, khi Xuân Trường, Tuấn Anh và Thanh Hậu chơi giăng ngang, không phát huy tác dụng và thiếu sự hỗ trợ cho tuyến đầu (với Công Phượng quá lẻ loi), đáng lý ra HLV Graechen phải có sự dịch chuyển. Nhưng ông đã không làm thế vì cứ mãi tin vào điều không thể.

Với việc giải phóng vị trí cho Xuân Trường, HAGL có ngay chiến thắng sau chuỗi 11 trận toàn hoà và thua. Cũng như Thanh Tùng ở hàng lang cánh, Nguyễn Lam có thể đảm đương vai trò của một cầu thủ tấn công, khi Công Phượng xuống phong độ, không hiệu quả.

Đánh trận, phải tuỳ cơ ứng biến, chứ không thể theo nếp nghĩ được. Lần này hành quân ra Đà Nẵng, biết là khó, nhưng cơ hội kiếm điểm không phải là quá khó với thầy trò ông Graechen. Há chẳng phải trận lượt đi, HAGL đã dễ dàng vượt qua cựu vương SHB.Đà Nẵng sao?

Khi V-League 2015 bắt đầu giai đoạn lượt về, đã có rất nhiều những xì xầm về việc trận đấu bị can thiệp hòng làm sai lệch kết quả. Ông Mai Đức Chung nói nhiều trụ cột của B.Bình Dương đã giữ chân, khiến đội bóng thua trận ở Gia Lai, nhưng thực hư như thế nào có trời mới biết.

Giữa thời buổi nhiễu nhương, có thể khẳng định luôn, HAGL hoàn toàn “trong trắng”. Bầu Đức tuyên bố, “những đứa trẻ” của ông cứ chơi với đúng thực lực, dù cho có phải xuống hạng, cũng không hẳn là một cách bao biện. Có cả một chuỗi lý do của nó đấy!

“Hạnh phúc là trên từng chặng hành trình, chứ không phải đích đến”, đấy cũng chỉ là một cách nói cho vui thôi. Nó đã, đang và sẽ không bao giờ hợp với bóng đá chuyên nghiệp, khi các ông chủ vẫn phải bỏ cả trăm tỷ đồng để nuôi đội bóng mỗi mùa giải.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm