HLV Mai Đức Chung: ‘Dù chuẩn bị đấu pháp tốt, nhưng đội đã thua vì chủ quan’

27/07/2023 17:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Mai Đức Chung không giấu được vẻ không hài lòng sau trận đấu. Ông thậm chí có vẻ già đi nhiều chỉ sau 90 phút thi đấu, nhưng ông cũng thẳng thắn thừa nhận những điều đã khiến Việt Nam không thể hiện được nhiều ở trận đấu này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN trong cuộc họp báo sau trận liên quan đến cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói: "Ở hiệp 1, tôi hoàn toàn không hài lòng với toàn thể đội bóng. 

Tôi đưa ra đấu pháp là đá phòng ngự thật chặt, nhất là hai tiền vệ trụ phải thu hồi bóng tốt và đứng trên cặp trung vệ, nhưng họ cứ lao lên, thậm chí lên tranh cướp cả ở bên phần sân đối phương và để họ chuyền bóng như đá ma. Tôi đã hét rất to phải lui về giữ vị trí ở trung lộ mà họ không nghe, bị hút vào lối đá của đội bạn".

HLV Mai Đức Chung: ‘Dù chuẩn bị đấu pháp tốt, nhưng đội đã thua vì chủ quan’ - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung lý giải đội tuyển Việt Nam thua Bồ Đào Nha vì chủ quan.Ảnh: Hoàng Quân

HLV Mai Đức Chung cũng phân tích rằng, các cầu thủ của chúng ta đã "quá chủ quan, nghĩ rằng có thể sớm ghi được bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha, nên đã ào lên tấn công ngay từ đầu, do đó dẫn đến hở sau lưng, để cho đối phương khoét vào sau lưng. Lẽ ra Việt Nam đã có thể thua nhiều hơn nữa chứ không chỉ có hai bàn".

Một cách rất thẳng thắn, ông khẳng định rằng, trận thua này là một bài học tốt, vì nó giúp cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiểu được "trình độ chúng ta ở đâu, đang ở thời điểm nào, đừng nghĩ có một trận đấu với Mỹ mà thua ít như thế là chúng ta đã giỏi ngay đâu, đó mới chỉ là đá bằng tinh thần quả cam thôi". Ông cũng mong đây là bài học tốt cho hành trình phía trước của đội tuyển, trong đó có trận cuối cùng vòng bảng với Hà Lan vào ngày 1/8 tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên AP về việc chính ông và đội tuyển Việt Nam học được gì sau những trận đấu thế này, ông nói đội tuyển Việt Nam lần đầu có mặt ở một giải đấu lớn và còn non trẻ, nhưng có may mắn là được cọ xát với các đội tuyển hàng đầu thế giới, điều đó thực sự tốt cho hiện tại và tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cũng có lời cảm ơn đến hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã không ngại trời lạnh đến sân Waikato cổ vũ đội tuyển, cũng như hàng triệu người hâm mộ ở Việt Nam đã ngồi trước tivi xem trận đấu. "Toàn đội đã hết sức cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm", ông nói.

Với hai trận thua và chưa ghi được bàn nào, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bị loại. Trận đấu còn lại của Việt Nam là với đương kim á quân Hà Lan, diễn ra ngày 1/8 tới ở Dunedin. Hiện Mỹ đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm, bằng điểm với Hà Lan nhưng hơn hiệu số, trong khi Bồ Đào Nha đứng thứ 3 với 3 điểm.

HLV đội tuyển Francisco Neto: 'Bồ Đào Nha đã dự đoán được cách chơi của Việt Nam'

Trong cuộc họp báo sau trận, trả lời câu hỏi của PV TTXVN về việc có kì vọng ghi bàn sớm thế trước đội tuyển Việt Nam không, HLV Francisco Neto trả lời: "Chúng tôi đã dự đoán truóc cách chơi của Việt Nam ngay từ đầu, là họ muốn dâng lên. Vì thế, chúng tôi đã triển khai bóng nhanh nhất có thể, tìm kiếm các cơ hội, các khoảng trống, tìm các cầu thủ di chuyển không bóng để chuyền bóng. Chỉ sau vài phút thi đấu, chúng tôi đã làm được điều đó. Lẽ ra, Bồ Đào Nha đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn từ các cơ hội đã tạo ra".

Ông cũng đề cập đến việc ngay khi xem đội hình xuất phát của Việt Nam, ông đã cùng ban huấn luyện có đấu pháp để tìm ra khoảng trống ở hàng tiền vệ và trên thực đã khai thác được các khoảng trống đó ở hai biên và ở phía sau lưng hàng phòng ngự Việt Nam hôm nay dâng hơi cao hơn bình thường.


Trương Anh Ngọc, phóng viên TTXVN, từ sân Waikato, Hamilton, New Zealand

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm