Ancelotti sẽ đến Chelsea vào mùa Hè?: Ngẫu nhiên & Logic

12/02/2009 12:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không ai quá ngạc nhiên khi Guus Hiddink là cái tên được Chelsea lựa chọn. Đó là một mối lương duyên đầy logic được tạo ra từ những quan hệ chằng chịt giữa Roman Abramovich – RFU (Liên đoàn bóng đá Nga) – và Hiddink. Nhưng khi chiến lược gia người Hà Lan sẽ chỉ tạm nắm quyền ở Stamford Bridge trong phần còn lại của mùa bóng, Chelsea sẽ cần những giải pháp cụ thể hơn cho tương lai. Đó sẽ là ai?
 
Nếu như những thông tin về việc đại diện của Ancelotti đã đạt được những thoả thuận về hợp đồng 4 năm cho thân chủ là đúng, đó cũng sẽ là một sự kết hợp logic. Abramovich có quyền lựa chọn người ông muốn trong số những ứng cử viên hàng đầu, như Gianfranco Zola, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, hay thậm chí, cả Avram Grant. Nhưng trên hết, Carlo Ancelotti vẫn sẽ là cái tên đáng chờ đợi nhất. Vì sao?
 

Thứ nhất, cũng như việc có được Hiddink thông qua ảnh hưởng với RFU, Abramovich sẽ rất thuận lợi trong việc giành Carlo, thông qua Silvio Berlusconi. Trong quá khứ, Chelsea và Milan đã thường xuyên có những sự trao đổi nhanh chóng mỗi khi cần tăng cường (hoặc giảm bớt) cầu thủ. Có thể nói, quan hệ giữa 2 phía là rất ổn, một yếu tố căn bản để bắt đầu những cuộc thương thuyết.

Thứ 2, trong thời điểm này, Ancelotti đã không còn là người không thể đụng tới. Sau gần một thập kỷ gắn bó với San Siro, HLV mới 49 tuổi của Milan dường như đã không còn gì để khai phá. Thêm vào đó, người ta cho rằng, đã đến lúc Carlo phải cảm thấy mệt mỏi, sau những sức ép ghê gớm cả về thành tích lần chuyên môn từ ông Thủ tướng Italia. Milan cần một HLV có thể làm mới đội bóng, tạo ra sự hứng thú cho cả ông chủ lẫn các CĐV. Ancelotti đã trải qua chu kỳ hoàng kim, nhưng trái lại, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ trở lại.

Thứ 3, có lẽ, Abramovich sẽ rất thích một người “dễ chiều” kiểu Ancelotti. Đó là một HLV có chuyên môn hơn hẳn Grant, kinh nghiệm tại châu Âu một trời một vực so với Scoalri, mà lại không cứng đầu như Mourinho. Hơn thế nữa, HLV xứ mỳ ống đã quá quen với việc “biết điều” trước những ý muốn trời ơi đất hỡi từ các ông chủ khó tính. Và quan trọng nhất, với 2 chiếc Cúp Champions League cùng Milan, Carlo sẽ mang tới cho Chelsea hy vọng.

Ngay cả khi chưa ai kiểm chứng được những thông tin từ Milano, những nhận định trên đều có tính logic cao. Sau những khoản đền bù vỡ mặt cho Mourinho, Grant và Scolari, Abramovich có lẽ đã hiểu ra tầm quan trọng của những sự đầu tư dài hạn. Nếu như Ancelotti đã từng gắn bó với đội quân đỏ-đen trong suốt 8 năm, thì ông cũng có thể làm như thế với một đội bóng khác. Lòng trung thành có thể không phải để bán. Nhưng nó vẫn có thể được thoả thuận.

Thêm một dấu hiệu có thể xem là tích cực cho Chelsea trong phi vụ này, chính là việc Milan đã chính thức mở đường cho Rijkaard trở về mái nhà xưa. Không phải ngẫu nhiên, cựu HLV của Barca lại im hơi lặng tiếng trong gần một năm qua. Và cũng không hề đơn giản chỉ vì lý do sở thích, mà ngôi sao một thời của Rossoneri từ chối hàng loạt lời đề nghị lớn trong thời gian qua. Logic: Rijkaard đang chờ Berlusconi lên tiếng. Mà nếu như Milan muốn giữ vững truyền thống của mình bằng sự hiện diện của “người Hà Lan bay”, Chelsea sẽ được hưởng lợi tức thì.

Milan và Kaka đã từ chối Man City, nhưng điều đó không có nghĩa là Chelsea không có cơ hội để hy vọng về Carlo (bằng sức mạnh tài chính, hoặc không). Cuộc sống luôn chứa đựng những điều ngẫu nhiên. Nhưng ẩn chứa trong đó vẫn sẽ có những logic riêng biệt. Thế giới của Ancelotti có thể là những ẩn số liên miên của may mắn và rủi ro, của những tác động tâm lý không thể nắm bắt khi trái bóng bay trên, hoặc dưới khung thành 5cm. Thế giới của những người như Abramovich có thể không có những điều đó, nhưng vẫn có thể chứa đầy cả Milan lẫn Carlo.

Vì một logic đã được kiểm chứng: Ông ta có tiền. Nhiều tiền.
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm