Valencia-Chelsea: Cuộc chiến giữa đội bóng giỏi & đội bóng lớn

28/09/2011 11:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đừng ngạc nhiên nếu ai đó nói rằng chất lượng kỹ thuật của những cầu thủ Valencia không hề thua kém các đồng nghiệp bên phía Chelsea. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu sau 90 phút ở Mestalla mà Valencia là đội kiểm soát thế trận, tạo được nhiều pha bóng đáng xem hơn và có thể là cả nhiều cơ hội ăn bàn thực sự hơn, Chelsea lại là những người được ra về với một kết quả có lợi. Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng giỏi, và một đội bóng lớn. Sự khác biệt về đẳng cấp.

Đẳng cấp là một khái niệm không thực sự rõ ràng, nhưng trong nhiều trường hợp, khái niệm ấy quyết định sức mạnh, giá trị và thậm chí cả số phận của một cầu thủ, một đội bóng. Một ví dụ là câu chuyện về Roberto Soldado và Fernando Torres, hai tiền đạo chủ lực của hai đội bóng sẽ có mặt trong trận đấu ở Mestalla đêm nay. Nếu tổ chức một cuộc thi về những kỹ năng riêng rẽ giữa hai cầu thủ này, chưa chắc Torres, người trưởng thành từ lò Atletico Madrid, có thể hơn được Soldado, người được đào tạo bài bản ở Real Madrid.

Nhưng vấn đề là giữa lý thuyết và thực hành luôn có một khoảng trống lớn. Torres có thể chỉ được "7 điểm" (ví dụ thế), nhưng anh luôn thể hiện được cả 7 trong những trận chính thức. Ngược lại, Soldado có thể được "8 điểm", nhưng vào trận, anh chỉ thể hiện được 5.

Đó cũng chính là vấn đề mà Valencia luôn gặp phải trong những lần bước ra trời Âu, đặc biệt từ sau mùa giải 03-04 mà họ đoạt chức vô địch Cúp UEFA với HLV Rafa Benitez. Trong giai đoạn này, Valencia chưa bao giờ thiếu những cầu thủ giỏi trong đội hình, nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện được hết khả năng trong những thời điểm quyết định.

Ngay cả khi còn trong đội hình 5 nhà vô địch thế giới Villa, Silva, Mata, Marchena, Albiol, "Los Che" vẫn bị chê là đội bóng nhỏ trong những trận cầu lớn. Họ thiếu sự tỉnh táo, lỳ lợm và quyết đoán - nói chung là thiếu đẳng cấp - để tung đòn quyết định trong những thời điểm mà ưu thế về mặt thế trận còn thuộc về họ. Như trận gặp M.U mùa trước, Valencia áp đảo từ đầu đến cuối, nhưng M.U mới là đội kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.





Valencia (áo trắng) vẫn thua Chelsea về đẳng cấp- Ảnh Getty

Mùa Hè vừa rồi, Valencia tiếp tục chia tay thêm một trụ cột nữa (Mata sang chính Chelsea). Nhưng họ không vì thế mà yếu đi. Đó là điều đã được thể hiện rất rõ trong các trận đấu của họ ở Liga mùa này, đặc biệt trong trận đấu với Barca. Một đội bóng đang suy yếu không thể chơi bóng một cách sòng phẳng với một thế lực đang khiến cả thế giới khiếp sợ như thế.

Nhưng cũng trong trận đấu với Barca, Valencia đã một lần nữa để lộ điểm yếu cố hữu: Không thể tung đòn kết liễu đối thủ vào thời điểm quyết định. Tất nhiên, không có gì đảm bảo là Valencia sẽ thắng được Barca nếu Soldado không đưa bóng ra ngoài một cách thiếu cảm giác trong tình huống mà trước mặt anh chỉ còn khung thành trống. Nhưng tại sao, tại sao Valencia luôn bỏ lỡ những cơ hội có thể thay đổi cả số phận của họ như thế?

Trong cuộc đối đầu đêm nay, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Valencia là đội chơi "hay" hơn, có đường có nét hơn. Juan Mata phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Xét về kỹ thuật cá nhân, các đồng đội cũ của anh hơn hẳn các đồng đội mới (Mata khi ở Valencia không phải là người khéo nhất, nhưng bây giờ thì anh là người khéo nhất ở Stamford Bridge, nơi Joe Cole cũng từng được xem là cầu thủ lãng mạn nhất). Những pha đập nhả giữa Banega, Tino Costa, Canales, Piatti, Jonas, Pablo..., vì thế, có thể là một vấn đề lớn với tuyến giữa chơi khá cứng của Chelsea.

Nhưng như thế không có nghĩa là Valencia ở gần chiến thắng hơn. Chelsea có thể im lặng chịu trận, để rồi đùng một cái, họ sẽ có được bàn thắng từ những pha bóng mà thoạt nhìn chẳng có chút dấu hiệu nào của sự nguy hiểm.

Đó là cách Chelsea đã dùng để hạ Valencia ngay tại Mestalla trong 2 lần đến sân bóng này trước đây. Là cách M.U đã dùng để hạ "Los Che" cũng tại Mestalla một năm trước. Là cách những đội bóng lớn vẫn dùng để hạ những đội bóng giỏi, những đội không hề kém về khả năng, nhưng thua về đẳng cấp.

Dự đoán: 2-2

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Valencia: Diego Lopez - Miguel, Rami, Ruiz, Alba - Tino Costa, Banega - Pablo, Jonas, Mathieu - Soldado.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Alex, Cole - Mikel, Ramires, Meireles - Anelka, Torres, Mata.

Việt Cường






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm