Hãy để Juan Mata dẫn đường cho Man United

29/03/2014 22:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney lập một cú đúp giúp Man United lội ngược dòng hạ Aston Villa, nhưng có lẽ các CĐV của Man United sẽ vui mừng hơn với bàn thắng của Mata, bởi đó là bàn đầu tiên của tiền vệ người Tây Ban Nha trong màu áo Quỷ Đỏ.

Xét về mặt thống kê, trước trận gặp Aston Villa, Mata đã có những đóng góp đáng kể cho Man United với 3 đường kiến tạo sau 9 trận xuất phát liên tục ở Premier League. Nhưng trên thực tế, David Moyes vẫn chưa phát huy được hết khả năng của nhạc trưởng người Tây Ban Nha. Khi Robin van Persie còn lành lặn, Moyes xếp Rooney đá lùi sau tiền đạo người Hà Lan và đẩy Mata ra cánh phải.

Ở vị trí trái sở trường, Mata theo thói quen vẫn thường di chuyển vào trung lộ. Điều này không những khiến anh giẫm chân với Rooney, mà còn khiến Man United bị hở cánh, khi Rafael thường phải một mình quán xuyến cả hành lang cánh phải.

Chấn thương của van Persie vô tình giúp David Moyes giải được bài toàn khó, giúp Mata và Rooney không còn bị dẫm chân nhau. Khi được xếp đá vị trí hộ công sở trường, ngay phía sau Rooney, Mata trở lại là chính mình. Anh thoải mái khi di chuyển, tìm khoảng trống để thể hiện khả năng sáng tạo của mình, và được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

VIDEO: Bàn thắng đầu tiên của Juan Mata trong màu áo Man United.

Không tính 2 trận thua vỡ mặt trước Liverpool và Man City khi cả đội chơi tệ, Mata đã đá tốt trong các trận đấu gặp West Ham và West Brom khi được đá ở vị trí “số 10”. Và trận đấu với Aston Villa hôm qua có lẽ là trận hay nhất của anh kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford. 

Anh có pha ngoặt bóng thông minh buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, để Rooney ghi bàn từ chấm penalty, nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, thời khắc mà người hâm mộ Quỷ Đỏ mong đợi đã đến. Từ một pha lộn xộn trong vòng cấm, bản hợp đồng kỉ lục của họ đã nhanh chân sút tung lưới Brad Guzan, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đỏ.

Bàn thắng của Mata khẳng định thắng lợi của Man United, đồng thời mang lại niềm vui khó tả cho cầu thủ mang áo số 8, giải tỏa rất nhiều sức ép đè nặng lên vai anh sau những màn trình diễn không quá thuyết phục trước đó. Với pha lập công này, có thể chờ đợi Mata tìm lại phong độ đã từng giúp anh 2 năm liền được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Chelsea.

Nếu David Moyes muốn giữ ghế của mình, trước tiên, điều ông cần làm là: Trả Mata về với vị trí hộ công.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm