Messi tỏa sáng, Barca đè bẹp Man City 2-0. PSG-Ibra 'thảm sát' Leverkusen

19/02/2014 06:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sai lầm cá nhân đã khiến Man City phải trả giá bằng trận thua 0-2 trước Barcelona. Trước một Bayer Leverkusen quá yếu, PSG dễ dàng có chiến thắng 4-0 ngay trên đất Đức. Với những tỷ số cách biệt này, hai đội khách coi như đã đặt 1 chân vào tứ kết Champions League.

* Man City 0-2 Barcelona: Bàn thắng đầu tiên sau 13 tiếng tịt ngòi của Messi

Trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 1/8 Champions League chỉ diễn ra cân bằng sau 45 phút đầu tiên. Man City, dù để cho Barca kiểm soát bóng, vẫn chơi phòng ngự phản công một cách khá chủ động. Hai đội giằng co trong suốt hiệp đầu tiên. Nhưng điều đó đã không tồn tại trong hiệp hai, sau sai lầm của Demichelis.



Tình huống dẫn đến quả 11m của Barca

Trung vệ kì cựu này đã mắc lỗi vị trí trong tình huống theo kèm Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina thoát xuống và để sửa sai, Demichelis buộc phải tung người xoạc bóng. Nhưng đen đủi cho cựu hậu vệ của Malaga là sự vụng về của anh phải trả giá bằng quả 11m, kèm theo chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Lionel Messi đã không bỏ lỡ cơ hội vàng đó để sút tung lưới Joe Hart. Đó là bàn thắng đầu tiên trên đất Anh sau 771 phút tịt ngòi, tương đương 13 giờ đồng hồ, của Lionel Messi.

Chơi thiếu người, Man City không còn chơi chặt chẽ được nữa và thậm chí còn rối loạn. Họ chỉ chắc chắn hơn một chút sau khi Lescott được tung vào sân. Nhưng Barca, với lợi thế về mặt con người, vẫn tiếp tục hãm thành và không có gì ngạc nhiên, ngay trước khi trận đấu kết thúc, Daniel Alves đã lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.

Với kết quả này, Barca đã nắm một nửa vé vào tứ kết.

* Bayer Leverkusen 0-4 PSG: Ibra siêu phàm

Khi bóng chưa lăn, nhiều chuyên gia nhận định Leverkusen sẽ không thể trụ vững trước sức mạnh của PSG. Kết quả đã diễn ra đúng như thế nhưng cái cách mà Leverkusen đã gục ngã ngay trên sân nhà vẫn khiến không ít người bất ngờ.

Ngay ở phút thứ 3, lưới của thủ thành Leno đã tung lên sau pha đột nhập vòng cấm và ra chân cực nhanh của  Blaise Matuidi. Chơi áp đảo, PSG có liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 39 và 42 với cùng một tác giả là Zlatan Ibrahimovic, trong đó có một siêu phẩm.



Bàn thắng đẳng cấp của Ibra

Chưa dừng lại, khi trận đấu bước sang phút thứ 88, Cabaye ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 4-0 cho PSG. Với thắng lợi cách biệt này, PSG coi như đã lọt vào tứ kết Champions League. Đó không phải chỉ bởi họ có lợi thế quá lớn về mặt tỷ số mà còn vì PSG ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Leverkusen.

* HLV Pellegrini tố trọng tài

Có nhiều tranh cãi xảy ra ở tình huống Barca được hưởng quả 11m sau khi Demichelis xoạc bóng với Messi ở phút 54 của trận đấu. Theo báo chí Anh phân tích, đó là pha phạm lỗi ngoài vòng cấm và việc trọng tài Jonas Eriksson cho Barca được hưởng quả 11m là không chính xác.



Trọng tài Jonas Eriksson

Quan điểm này được chính HLV Pellegrini thừa nhận. Nhà cầm quân người Chile đã tỏ ra tức giận sau trận đấu khi cho rằng trọng tài người Thụy Điển đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. "Ông ta đã không thể kiểm soát trận đấu. Ông ta đã không công bằng. Chắc ông ta phải hạnh phúc lắm khi quyết định số phận trận đấu. Đây là một trận chiến lớn trong khi ông ấy là chỉ là một trọng tài Thụy Điển. Lẽ ra trận đấu này cần những trọng tài có nhiều hơn những trải nghiệm ở các giải đấu lớn. Hãy nhớ ông ta đã bắt trận đấu giữa Barca và Milan ở vòng bảng Champions League và để lại những sai lầm nghiêm trọng".

* Martino vẫn muốn kiểm soát bóng hơn nữa

Barca đã thống trị trận đấu ở Etihad nhờ khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời của mình. Có thời điểm, Barca đã kiểm soát bóng tới 75% và đẩy Man City vào thế bị động. Hài lòng với những gì đã có, đặc biệt là khía cạnh kết quả, nhưng HLV Gerardo Martino vẫn muốn Barca cần phải làm tốt hơn nữa.

"Chúng tôi muốn thắng trận đấu. Chúng tôi vẫn chơi với phong cách thường thấy. Sử dụng 3 tiền đạo và những tiền vệ có khả năng cầm bóng tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi cần phải cầm bóng tốt hơn và nhiều hơn nữa. Barca chơi tốt, giành chiến thắng trong 90 phút đầu tiên ở cuộc chiến của vòng 1/8", Martino nói sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhận định về Man City: "Tôi chờ đợi sự có mặt của Silva và Nasri nhưng cầu thủ người Pháp lại không đá chính. Kolarov lại được đẩy cao lên như một tiền vệ. Đây là một bất ngờ. Barca có 10 phút không thể kiểm soát bóng nhưng quãng thời gian còn lại, chúng tôi thống trị trận đấu".

* HLV Sami Hyypia: "PSG là một đội bóng hoàn hảo"

Bạn không thể nói rằng tất cả là sai lầm. Bạn phải nhìn vào đối thủ mà bạn phải đối mặt. Paris là một đối thủ ở top đầu và họ đã chơi rất hoàn hảo. Nếu bạn thủng lưới chỉ sau 3 phút bóng lăn, sẽ thật khó để tìm lại tinh thần chiến đấu. Thực tế Leverkusen đã không là chính mình trong suốt thời gian của hoeepj đấu đầu tiên. Sau bàn thua thứ nhất, chúng tôi mất tới 15-20 phút để trấn tĩnh. Bước sang hiệp hai, chiếc thẻ đỏ của Emir Spahic đã chấm dứt tất cả. Tôi thậm chí còn thấy khi chơi với 10 người, Leverkusen còn hay hơn khi còn 11 người.

* HLV Laurent Blanc: "PSG vẫn chưa đi tiếp"

Trước tiên, PSG sẽ cố gắng để tận hưởng chiến thắng này. Sau chiến thắng trước Valenciennes cuối tuần trước, tôi có thể nhận thấy cả đội đã rất tập trung. PSG đã chờ trận đấu này rất lâu rồi. Khi chúng tôi làm chủ được mọi thứ, từ việc ghi bàn sớm, tất cả đã dễ dàng hơn. Ai cũng có thể nhận thấy điểm yếu của Leverkusen nhưng màn trình diễn của PSG là hoàn hảo.

Tinh thần của cả đội đang rất tốt. Tôi chúc mừng những cầu thủ đã chơi tuyệt vời trong ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn chưa đi tiếp. PSG mới chỉ chơi tốt trong 90 phút đầu tiên và chứng minh được thành quả của sự chuẩn bị tốt. Tôi hài lòng với toàn đội, từ quan điểm cá nhân cũng như với tư cách của người huấn luyện.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm