Milan tiếp tục thua giao hữu: “Bán máu” để tìm lối thoát?

04/08/2014 16:13 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan có thể phải bán De Sciglio và Balotelli để lấy tiền giải quyết những vấn đề quá lớn đã bộc lộ qua những thất bại hổ thẹn ở giai đoạn tập huấn.

Không ngoài dự liệu, Milan tiếp tục trình diễn một diện mạo ủ dột nữa trước đội Liverpool ‘B’ và thất thủ dễ dàng 0-2, trong trận đấu chia tay giải giao hữu Guinness Cup đầy ác mộng. Họ đứng bét giải sau khi thua cả 3 trận, thủng lưới 10 bàn, chỉ ghi được 1 và bộc lộ vô số điểm yếu.   

Chỗ nào cũng “hỏng”

“Tin vui” cho các milanista: Milan đã thủng lưới ít hơn, đúng như mục tiêu mà HLV Inzaghi đề ra sau trận thua Man City 1-5. Lần này “chỉ” là 2 bàn (nhẽ ra đã cao hơn nếu Abbiati không cản được cú sút penalty của Lambert trong hiệp một). Nhưng thực tế, hàng thủ Milan không hề khá hơn các trận trước, thi đấu vô tổ chức và thiếu cố gắng. Cứ sau mỗi trận, Inzaghi lại bố trí thêm một tiền vệ cơ bắp lo việc phòng ngự, nhưng hiệu quả vẫn không được cải thiện, thậm chí Essien là người đá tồi nhất trận thua Liverpool. Mất tuyến giữa, Milan mất tất cả. Inzaghi thấy, nhưng bất lực.

Inzaghi kiên định với sơ đồ 4-3-3 suốt từ đầu kỳ tập huấn, nhưng Milan không hề biết chơi tấn công như kỳ vọng của anh. Số bàn thắng ghi qua 3 trận là 1, trong khi số cơ hội không nhiều hơn 5. Cú sút đầu tiên về phía khung thành Liverpool đến ở phút… 39, thực ra chỉ là một cú vung chân cho có của Niang, cầu thủ không cho thấy nét tích cực nào. Cả El Shaarawy, Pazzini, Balotelli cũng gây thất vọng không kém.

“Siêu Pippo” dường như chưa làm được gì kể từ ngày nắm cương vị mới. Điều đáng xấu hổ hơn cả là thể lực và tâm lý của các cầu thủ Milan tệ nhất giải, đặc biệt đem so với hai đội Italy khác cũng cùng tham dự, Inter và Roma. Sự non yếu của Pippo được bộc lộ, nhưng cũng cần đặt câu hỏi về vai trò của Tassotti, người trợ lý dày dạn kinh nghiệm.

“Bán máu” để tìm lối thoát?

Không cầu thủ nào của Milan xứng đáng khoác áo đỏ-đen, nếu nhìn vào những gì diễn ra trên đất Mỹ. Có quá nhiều kẻ vô dụng. Các sếp Milan không phải không biết điều đó, nhưng chính họ cũng đang bất lực. Milan đã không đưa Robinho đi du đấu vì khẳng định sẽ bán anh, nhưng vẫn chưa bán được và kế hoạch chuyển nhượng lâm vào bế tắc. Những nỗ lực tìm đầu ra cho Mexes, Constant, Essien, Niang, Zapata cũng đang vô hiệu. Inzaghi cũng chưa biết làm gì với Honda, nhưng chẳng thể bán tiền vệ người Nhật. Milan bị cầm tù bởi chính chế độ đãi ngộ quá tốt họ dành cho những cầu thủ hạng xoàng.

Rào cản lớn nhất với Milan lúc này là tiền. Họ “nghèo” đến mức sinh ra hèn, chỉ dám hỏi mượn hoặc mua “hàng thải” của các đội khác. Sự bấn quẫn càng khiến người hâm mộ thêm bi quan. Theo trang tin milannews.it, có ít nhất 250 tifosi đã đem trả lại vé dài hạn, quay lưng với đội bóng.

Để có tiền, Milan có thể phải hy sinh những ngôi sao hiếm hoi. HLV Ancelotti đã lên tiếng gọi Mattia De Sciglio gia nhập Real Madrid, HLV Rodgers ca ngợi Mario Balotelli lên mây. Nếu để bộ đôi này ra đi, Milan có thể thu về khoảng 40 triệu euro, đủ sức mua được một thủ môn, một tiền vệ, một hậu vệ trái và một tiền đạo khá, khả dĩ tạo được một đội ngũ cân bằng hơn.

Không dự cúp châu Âu, Milan không còn là Milan như người ta từng thấy. Bán đi những cầu thủ giỏi nhất, họ phải chấp nhận làm một đội bóng tầm thường, nhưng đó có lẽ là hướng đi đúng đắn duy nhất để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Thua trận, Inzaghi vẫn tự tin “Đến ngày khởi tranh Serie A, các vị sẽ nhìn thấy một Milan hoàn toàn khác”. Là Milan không còn De Sciglio và Balotelli chăng? Còn 4 tuần để tìm câu trả lời.

7 “cục nợ” cản bước Milan

1. Philippe Mexes: Lương: 4 (triệu €), Hợp đồng: 2015

2. Keisuke Honda: Lương: 3,5, Hợp đồng: 2017

3. Robinho: Lương: 3, Hợp đồng: 2016

4. Michael Essien: Lương: 2,5, Hợp đồng: 2015

5. Ignazio Abate: Lương: 2,5, Hợp đồng: 2015

6. Kevin Constant: Lương: 1,5, Hợp đồng: 2017

7. Cristian Zaccardo: Lương: 1,5, Hợp đồng: 2016


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm