Hải Phòng vẫn quyết đấu ở Cúp quốc gia

06/06/2014 11:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các án phạt nhưng thầy trò ông Dylan Kerr vẫn quyết tâm chiến đấu hết mình ở tứ kết Cúp QG. Thực tế, ngay từ thời điểm đầu mùa giải, tham vọng của đội bóng đất Cảng ở V-League là không cao, bởi toàn đội từ cầu thủ đến lãnh đạo đều hiểu với nhau rằng, với điều kiện về mọi mặt hiện nay, Hải Phòng có muốn “máu” cũng chẳng được.

“Thời” của Hải Phòng đã qua, kể từ khi đội bóng không còn mang tên Xi măng Hải Phòng. Nguồn tài trợ cho đội bóng đến từ Tổng công ty Xi măng Việt Nam và từ nguồn của thành phố cũng đã không còn dư dả như khi xưa.

Xa rồi ngày xưa

Trước đây, các trọng tài vốn thường hay nương nhẹ tay với đội chủ nhà, mối quan hệ giữa đội bóng Xi măng Hải Phòng với VFF cũng có đôi chút “thân mật” hơn. Việc cầu thủ ca thán giờ đội bóng bị trọng tài “ép” nhiều hơn, kỉ luật nặng hơn, nhiều CĐV ruột của đội bóng đã nói rằng “nếu còn ông Thành (cựu Chủ tịch CLB Lê Văn Thành – PV), chưa chắc mọi chuyện đã như vậy”.

Không cạnh tranh được với Hà Nội. T&T, Bình Dương, Thanh Hóa ở sân chơi V-League, mục tiêu top này top kia quá xa vời, mùa này, để chiều lòng CĐV nhà, Hải Phòng hướng nhiều hơn vào sân chơi Cup QG. “Máu” ở sân chơi này, nhưng sâu xa, đội bóng đất Cảng cũng như nhiều đội khác, sợ vô địch cái Cúp này, một điều rất nghịch lý nhưng cũng rất hợp lý từ lâu nay.

Liên tiếp cầu thủ phải nhận những án phạt, từ Tiến Thành ở trận đấu với QNK.Quảng Nam, đến Văn Nam, Đức Thắng, Thanh Tùng phải nhận án phát sau vụ ẩu đả và đích thân ông Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng vác tráp lên tận trụ sở BTC giải để khiếu kiện. Tuy bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, thầy trò ông Dylan Kerr vẫn cùng nhau ra sân tập đều đặn ngày 2 buổi để chuẩn bị cho trận đấu tại Cup QG gặp QNK.Quảng Nam vào ngày 8/6 sắp tới.

Sau những phát biểu kêu oan đòi công bằng cho đội bóng của mình với giới truyền thông, mọi cố gắng liên lạc với Chủ tịch Trần Mạnh Hùng đều không thành công, số điện thoại của ông Hùng liên tục trong tình trạng tắt máy. Trợ lý HLV Văn Phụng chỉ phát biểu ngắn gọn: “Đội bóng vẫn duy trì tập luyện bình thường, mọi vấn đề khác nằm ở lãnh đạo”.

Lên cao không tới, xuống thấp thì không

Chưa biết án có kháng được không, các cầu thủ bị kỉ luật cũng đều ra sân tập luyện bình thường. Chỉ có trường hợp của Văn Nam là bị treo giò ở tất cả các giải đấu đến cuối mùa, còn Tiến Thành, Đức Thắng, Thanh Tùng, Lê Văn Phú đều chỉ bị treo giò ở V-League, các cầu thủ này vẫn đủ điều kiện thi đấu ở Cúp QG. Với  các cầu thủ nói trên, cùng Justice, Fangan, Đình Tùng, Minh Châu…, Hải Phòng cơ bản vẫn đủ lực lượng để chơi một trận ngang ngửa với đối thủ nếu chỉ tính riêng Cúp QG.

Trung vệ Tiến Thành cho biết: “Về tinh thần thì chúng tôi có đôi chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải vấn đề nghiêm trọng lắm, cá nhân tôi thì được ra sân trận nào, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình ở trận đấu ấy, tập luyện và sẽ đá Cúp QG bình thường thôi, còn hết án phạt thì lại thi đấu trở lại ở V-League”.

Ở đội bóng Hải Phòng mùa này, dấu ấn của ông thầy ngoại Dylan Kerr khá rõ nét khi kích thích được tinh thần thi đấu của cầu thủ. Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng vì lực lượng không phải mạnh, nên Hải Phòng chỉ lẹt đẹt ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Lên cao không tới, xuống thấp thì không, nói như một cầu thủ thì tình trạng của đội hiện nay là “Hải Phòng đó, hiên ngang nhưng cứ… đều đều”.

Dù đặt quyết tâm ở sân chơi Cúp QG nhưng Hải Phòng vừa thua đối thủ QNK Quảng Nam 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng 16 V-League. Trận này, Hải Phòng vẫn cố để quyết thắng. Tinh thần của Hải Phòng hiện nay là có bao nhiêu, cứ chơi, cứ cố, nếu may mắn thì lại có một chiếc Cúp về sân Lạch Tray mùa này.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm