Inzaghi ‘xấu hổ’ vì hàng thủ Milan, Torres thăng hoa cùng bàn thắng đầu tiên

24/09/2014 11:59 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn)- Pippo Inzaghi thừa nhận rằng ông không thể giải thích tại sao hàng thủ của Milan lại dễ dàng bị xé nát bởi đội bóng mới lên hạng Empoli. Milan đã sớm bị dẫn trước 2 bàn trước khi gỡ hòa 2-2 nhờ công của Fernando Torres và Honda.

“Đó là một trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi biết rằng sẽ rất khó khăn. Tôi không dối trá khi nói rằng Roma đã chật vật và không xứng đáng có chiến thắng ở đây”- Inzaghi chia sẻ với Sky Sport. “Thật không may khi chúng tôi đã bị thủng lưới trong nửa giờ thi đấu đầu tiên. Tôi đã dặn dò các cầu thủ phải cẩn trọng với những tình huống cố định. Một đội bóng với tham vọng không thể để thua những bàn như vậy. Tôi có giải thích được cục diện trận đấu trong 30 phút đầu không ư? Không, thực sự là không thể. Ngày hôm qua và hôm nay tôi đã chiếu video các trận đấu của Empoli cho cầu thủ xem. Nhưng phương pháp đó không hữu dụng. Thực sự là đáng xấu hổ”- Pippo thừa nhận.


Inzaghi thất vọng với hàng thủ Milan

Bước sang hiệp 2, hàng thủ của Milan vẫn chơi rất tệ. Nhờ có may mắn, họ mới không phải nhận thêm bàn thắng nào của các chân sút Empoli. Trong khủng hoảng, sự tỏa sáng của các cá nhân đã giải cứu Milan. Phút thứ 43, Fernando Torres có pha lập công đầu tiên ngay trong trận đầu được đá chính. Nhận đường chuyền của Abate bên cánh phải, tiền đạo Tây Ban Nha đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Phút 57, tiền vệ Keisuke Honda đã có một pha đảo chân quặt vào trong rất đẹp mắt trước khi hạ gục thủ thành Sepe gỡ hòa 2-2 cho Milan.

Thất vọng và chê bai hàng thủ nhưng Inzaghi có thể hài lòng với các cầu thủ trên hàng công. “Đây là trận đấu với cục diện hoàn toàn khác biệt ở 2 hiệp đấu. Chúng tôi đã cố gắng sữa chữa sai lầm. Đội bóng đã cho thấy sự mạnh mẽ khi lội ngược dòng. Một Milan như thường ngày đã trở lại. Chúng tôi ghi bàn, đưa bóng trúng xà ngang và tạo ra vô số cơ hội”.


Torres phấn khích với bàn thắng đầu tiên  cho Milan

Nhận định về phong độ của Torres trong ngày đầu đá chính trong màu áo Milan, Inzaghi cho hay: “Tôi rất vui khi chứng kiến bàn thắng đẳng cấp của cậu ấy. Kể từ ngày tới đây, Torres đã cho thấy khát khao làm bàn. Thật không may khi cậu ấy dính chấn thương và gián đoạn sự khởi đầu. Nhưng Torres đã ghi bàn và tôi biết cậu ấy sẽ đem tới cho chúng tôi nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa”.

Cá nhân Torres cũng chia sẻ niềm hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho Milan ở Serie A. “Tôi hạnh phúc với chiến tích của mình nhưng chiến thắng của đội bóng quan trọng hơn. Mục tiêu của cá nhân tôi và mục tiêu của đội bóng là một. Tôi sẽ luôn cố gắng cải thiện mình. Thật tuyệt vời khi được thi đấu bên cạnh những cầu thủ tài năng”.

K.Đ
Theo Football Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm