Sự thật đằng sau việc HLV U19 Australia nổi đóa

06/09/2014 14:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không giữ được bình tĩnh sau khi học trò nhận bàn thua ở những phút cuối trận, HLV Paul Okon của U19 Australia đã có những tranh cãi đầy nảy lửa với người đồng nghiệp Guillaume Graechen bên phía U19 Việt Nam.

U19 Australia thể hiện quyết tâm rất cao ở giải U19 Đông Nam Á 2014, nhất là trong trận đấu với U19 Việt Nam để trả món nợ thua 1-5 gần một năm về trước.

Thế nên, bàn thắng của Công Phượng cho U19 Việt Nam trong những phút cuối trận đấu đã khiến kế hoạch của đội bóng trẻ đến từ nước Australia hoàn toàn bị phá sản.

Quá thất vọng với kết quả này, HLV Paul Okon của U19 Australia đã không chịu bắt tay và có những lời qua tiếng lại với người đồng nghiệp là HLV Guillaume Graechen. Cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra trong khoảng 3 phút và dù được giải thích nhưng HLV Paul Okon vẫn tỏ ra khá cay cú.
 
Trong buổi họp báo, khi phóng viên đặt câu hỏi về nguyên nhân của cuộc cãi vã với HLV Paul Okon, HLV Guillaume Graechen của U19 Việt Nam chỉ cho rằng đó là cuộc nói chuyện riêng giữa hai người và không phải vấn đề gì lớn và đã được giải quyết.

Tuy vậy, phản ứng của HLV Paul Okon sau khi trận đấu kết thúc cũng là điều khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Trước đó, sau khi Công Phượng ghi bàn, một thành viên trong BHL U19 Việt Nam đã có phần ăn mừng hơi thái quá khi giang tay chạy hẳn sang khu vực kỹ thuật của U19 Australia để thể hiện cảm xúc. Có lẽ, cách ăn mừng không được văn hoá cho lắm đó đã khiến phía U19 Australia khó chịu và phản ứng của HLV Paul Okon một phần bắt nguồn từ lý do trên.

C.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm