Người hâm mộ mãn nhãn với màn trình diễn của U19 Việt Nam

06/09/2014 10:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U19 Việt Nam đã có màn chào hỏi gần như hoàn hảo với khán giả Thủ đô, sau chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0 trước U19 Australia.

Đã có khoảng 30.000 khán giả đến SVĐ Mỹ Đình theo dõi, tuy không phủ kín sân bóng có sức chứa hơn 40.000 người, nhưng bầu không khí không vì thế bớt cuồng nhiệt. Những dịch vụ ăn theo cũng rất nhộn nhịp bên lề trận đấu được mong đợi.

Sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt là trong hiệp 2, như thể thử lòng kiên nhẫn của khán giả, cuối cùng, Công Phượng đã lại là người hùng với pha solo và dứt điểm hoàn hảo. Nói như HLV Guillaume Graechen và cả HLV trưởng Paul Okon-Engstler của U19 Australia, Công Phượng xứng đáng được nhận những lời khen.

Thực tế là đội chủ nhà đã có một trận đấu khá hay. Học trò HLV Graechen không hoàn toàn kiểm soát trận đấu, nhưng cơ bản, chúng ta đã làm chủ phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Đó là điều kiện cần cho việc khai thông thế bế tắc bằng các pha uy hiếp khung thành đối phương dồn dập về cuối trận.

Thể lực và sức bền tốc độ của U19 Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều, so với các trận đấu – giải đấu tập huấn trước đây. Bằng chứng là các học trò của HLV Graechen đã duy trì được các pha tổ chức lên bóng ở tốc độ cao suốt 90 phút. Nhưng, cuộc đối đầu với U19 Australia cũng đã bộc lộ một số nhược điểm của U19 Việt Nam.

Đó là sự mất tập trung trong tổ chức phòng ngự và các sai lầm cá nhân lặp lại. HLV Graechen cho rằng, nếu hạn chế đến mức tối thiểu điều này, đội bóng sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng, e rằng đây là điều khó khắc phục, khi cơ địa người Việt rõ ràng có những giới hạn. Chúng ta đã có thể sớm giải quyết trận đấu nếu cao hơn và mạnh hơn.

Ông Graechen chỉ tập trung vào các học trò, với đủ những hạn chế và cả các điểm sáng, mà quên rằng, ông cũng có thể là “điểm tối” của đội tuyển U19 Việt Nam. Không có nhiều những chỉ đạo thay người hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm khó khăn, chứng tỏ, HLV trưởng người Pháp vẫn chưa khắc phục được nhược điểm cố hữu này.  

Trước một U19 Australia trội hơn hẳn về thể hình, thể lực và sức mạnh tranh chấp, U19 Việt Nam thường xuyên chịu thua thiệt. Đấy là điều có thể thấy bằng mắt thường. Chiến thắng của U19 Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lên dây cót tinh thần, như khẳng định của ông Graechen, nhưng chúng ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng.

Nhưng pha tổ chức lên bóng ở hàng lang cánh được thực hiện khá đều đặn, khi U19 Australia đã có những rút kinh nghiệm từ trận thua 1-5 ở vòng loại U19 châu Á hồi năm ngoái, nhưng tình huống dẫn đến bàn thắng (của Công Phượng) lại là pha solo theo kiểu vỗ mặt.

Cần có thêm những Công Phượng và các pha xử lý quyết đoán như thế, khi U19 Việt Nam đã sở hữu một tỷ lệ kiểm soát bóng lý tưởng. Và hy vọng ở các trận đấu tới đây, khi U19 Việt Nam gần như chắc chắn đã vào bán kết, học trò ông Graechen sẽ không chỉ có mỗi Công Phượng biết toả sáng.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm