HAGL tắt lửa, Công Phượng đá hỏng penalty

16/07/2015 06:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL tắt lửa. Công Phượng tắt lửa. Chủ nhà QNK Quảng Nam dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỉ số 4-0 trên sân Tam Kỳ.

Sân vận động Tam Kỳ được nêm chặt. Người hâm mộ xứ Quảng tạo nên bầu không khí lễ hội trên các khán đài với hy vọng sẽ được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn. Thế nhưng, chiều qua họ đã không có được niềm vui trọn vẹn.

Thầy trò Hoàng Văn Phúc giành chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa làm tắt ngọn lửa chiến đấu của đội bóng trẻ đến từ phố núi. Một chiến thắng mà xét về lối chơi QNK Quảng Nam cũng không thể hiện được nhiều điều ngoài sức mạnh càn lướt của cặp tiền đạo ngoại Patiyo và Suleiman, còn bên kia chiến tuyến, Công Phượng cùng các đồng đội đã có một trận đấu nhạt nhòa cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Nhờ lợi thế ngoại binh, đội chủ nhà QNK Quảng Nam chỉ cần chơi đơn giản, bịt chặt khâu trung tuyến rồi nhồi bóng cho 2 tiền đạo ngoại là phát huy hiệu quả một cách tối đa.

Phút 41, Suleiman đi bóng mạnh mẽ vượt qua sự kiểm soát của hàng phòng ngự HAGL dứt điểm căng cháy lưới thủ môn Minh Nhựt. Tương tự, ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Patiyo có pha ghi bàn dễ dàng để nâng tỉ số lên 2-0 trong một pha phản công chớp nhoáng từ cú căng ngang như đặt của tiền vệ vào thay người Văn Thuận.

Nhận 2 bàn thua trong thế trận nhạt nhòa khiến các cầu thủ trẻ HAGL xuống tinh thần thấy rõ. Đã vậy, những chấn thương của Sanogo, Xuân Trường, Đông Triều càng làm họ khốn đốn. Thi đấu trong trạng thái vừa thiếu sức mạnh thể lực vừa yếu tinh thần, đội bóng phố núi đành buông xuôi, nhìn Suleiman và Thanh Trung tiếp tục ghi bàn để ấn định chiến thắng đậm đà 4-0.

Nỗi buồn thua trận toàn diện của HAGL khiến khoảng 15.000 khán giả Quảng Nam có mặt trên khán đài SVĐ Tam Kỳ cũng không lấy làm hào hứng. Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, họ túc tắc ra về trong tiếng thở dài, “HAGL cứ đá thế này chắc là sẽ xuống hạng”.

Thực tế, tâm trạng của các khán giả Quảng Nam phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Đội bóng phố núi đã có một buổi chiều thi đấu không thành công cả trên phương diện tập thể lẫn màn trình diễn của các cá nhân. Tiền đạo Công Phượng, niềm hy vọng lớn nhất bên phía HAGL, có một trận đấu đáng quên nhất kể từ đầu mùa.

Khác với các trận đấu trước đó, trận này Công Phượng chơi ẩn mình và không còn những pha rê dắt phức tạp. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn bị các cầu thủ QNK Quảng Nam chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi lần tiền đạo số 44 có bóng, lập tức có 3 đến 4 chiếc bóng áo xanh bên phía đội chủ nhà ập vào.

Không thể thoát ra khỏi sự phong tỏa của hàng phòng ngự đối phương, khi HAGL được hưởng quả đá pennaty, Công Phượng liền xung phong thực hiện để giải tỏa áp lực, nhưng vẫn không thành công. Sự ức chế lên đến đỉnh điểm khiến ở những pha bóng cuối trận, Công Phượng chỉ biết đi bộ trên sân trong vẻ mặt không thể buồn bã hơn.

Khi Công Phượng bất lực thì các đồng đội của anh cũng chẳng khá hơn. Bằng chứng là khi QNK Quảng Nam có dấu hiệu no nê với việc ghi bàn và bắt đầu chơi chủ quan, tiền vệ Thanh Tùng có cơ hội đội mặt với thủ mônVăn Cường nhưng cầu thủ này vẫn sút bóng đi chạch cột dọc trong sự tiếc nuối.

Đáng nói, dù thua trận tan nát nhưng các cầu thủ HAGL vẫn hút fan. Sau trận đấu, không biết lực lượng bảo vệ đi đâu mà đã có hàng trăm người hâm mộ tràn xuống sân, lao vào tận phòng thay đồ của Công Phượng cùng các đồng đội để xin chữ ký và chụp hình chung.

Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường… trong vẻ mặt mệt mỏi vẫn cố chiều lòng người hâm mộ xứ Quảng. Họ ra về trong tiếng vỗ tay hiếu kỳ của người hâm mộ, còn trong lòng thì đang bộn bề lo toan cho cuộc chiến trụ hạng ở phía trước.

BXH V-League 2015


(VT: vị trí, Tr: trận, T: thắng, B: thua, H: hòa, BT: bàn thắng, BB: bàn thua, HS: hiệu số, Đ: điểm)

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm