HAGL 1-1 Cần Thơ: HAGL giành 1 điểm với 10 người trên sân

09/08/2015 15:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã hòa 1-1 với Cần Thơ ở vòng 20 V-League 2015. Nguyễn Rodgers mở tỉ số cho Cần Thơ ở phút 49 nhưng chỉ 3 phút sau, Thanh Tùng đã gỡ hòa cho HAGL.


Thanh Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL - Ảnh: Phạm Tuân


HAGL phải chơi với 10 người sau khi Sanogo dính thẻ đỏ - Ảnh: Phạm Tuân


HAGL vẫn đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng - Ảnh: Phạm Tuân

Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2015

Ngày 8/8, 16h30: Quảng Nam 2-1 SHB Đà Nẵng (KT)

Suleiman 19', Patiyo 84' - Perez 46'

17h00: Khánh Hòa 2–1 Đồng Tháp (KT)

Ngày 9/8, 17h00: Hải Phòng 2-1 Đồng Nai (KT)

17h00: HAGL 1–1 Cần Thơ (KT)

17h00 B.Bình Dương 3–1 ĐTLA (KT)

17h00: Thanh Hóa 3–1 Than Quảng Ninh (KT)

18h00 Hà Nội T&T 1–0 SLNA (KT)


Hết giờ. Hà Nội thắng SLNA 1-0.

Hà Nội đang dẫn trước SLNA 1-0 nhờ bàn thắng của Samson ở phút 66.

Hải Phòng giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai.


Phút 90, Souleymane Diabate ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho ĐTLA. Bình Dương giành chiến thắng 3-1 trước ĐTLA.

Pape Omar Faye ghi bàn ở phút 90, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh.


Hết giờ! HAGL đã hòa 1-1 với Cần Thơ ở vòng 20 V-League 2015. Nguyễn Rodgers mở tỉ số cho Cần Thơ ở phút 49 nhưng chỉ 3 phút sau, Thanh Tùng đã gỡ hòa cho HAGl.

Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút!

85- VÀO! Errol Anthony Stevens nâng tỉ số lên 2-1 cho Hải Phòng!

83- BÓNG CHẠM CỘT DỌC!
Oseni dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng chạm cột dọc!

Tỉ số trận đấu giữa Hải Phòng và Đồng Nai đang là 1-1. Lê Văn Phú mở tỉ số cho Hải Phòng ở phút 67. Nhưng đến phút 74, Đồng Nai gỡ hòa 1-1 nhờ công của Thành Trung.

70- THẺ ĐỎ! Sanogo (HAGL) bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. HAGL chỉ còn 10 người trên sân.

66-
Trần Vũ dứt điểm trước vòng cấm của Cần Thơ nhưng hậu vệ đối phương đã cản phá.

60- Xuân Trường đá phạt góc. Song không có cầu thủ nào của HAGL ở trong vòng cấm tận dụng được quả phạt góc này.

57- VÀO! Anh Đức ghi bàn thứ 2 của mình trong trận đấu. Bình Dương dẫn trước ĐTLA 3-0.

52- VÀO! Thanh Tùng đánh đầu cận thành quân bình tỉ số cho HAGL.



49- VÀO! Cần Thơ mở tỉ số sau pha ghi bàn cận thành của Nguyễn Rogers. Thủ môn HAGL đã rời xa khung thành để truy cản Oseni, song cầu thủ này đã kịp thời chuyền bóng như dọn cỗ cho Nguyễn Rogers ghi bàn.



2-0 cho Bình Dương. Công Vinh là cầu thủ lập công ở phút 46.



Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Thanh Hóa đang dẫn trước Than Quảng Ninh 2-1. Sau khi Hoàng Đình Tùng ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 ở phút 33, Lê Quốc Phương đã giúp đội bóng xứ Thanh vươn lên dẫn trước ở phút 38.

Hiệp 1 kết thúc. Hai đội đang hòa 0-0.

45+1-
Công Phượng sút bóng ở trước vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang!

Hiệp 1 được bù giờ 2 phút!

41-
Lê Văn Thắng chọc khe cho Oseni đi bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên tiền đạo của Cần Thơ đã không thể giành chiến thắng khi đối mặt với thủ môn của HAGL.

Than Quảng Ninh đã hòa 1-1 trên sân của Thanh Hóa. Maxwell Eyerakpo mở tỉ số cho đội khách ở phút 15 nhưng đến phút 33, Thanh Hóa đã quân bình tỉ số.


34- Oseni dứt điểm từ bên cánh phải nhưng không thành công.

33- VÀO! Anh Đức dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Bình Dương. ĐTLA đã bị dẫn trước 1-0.




30- Từ đường chuyền dài của đồng đội, Sanogo sút bóng trong vòng cấm nhưng không thành công do hậu vệ đối phương đã kịp thời truy cản.

27- Tỉ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Hai đội đều đã tạo ra những cơ hội nhưng chưa tận dụng được.

20- BÓNG CHẠM CỘT DỌC!
Franklin đánh đầu trong vòng cấm sau quả đá phạt của Xuân Trường nhưng bóng chạm cột dọc!

15
- HAGL đáp trả bằng cú sút gần mép vòng cấm của Sanogo, nhưng bóng đi quá nhẹ.

14- Lê Văn Thắng sút hụt trong vòng cấm của HAGL. Cần Thơ đang gây sóng gió về phía khung thành của HAGL.

13- Oseni đột phá vào vòng cấm. Tuấn Anh đã đua tốc độ với cầu thủ ngoại binh này nhưng anh không thể ngăn Oseni dứt điểm. Song bóng đã đi thiếu chính xác!

10- Tấn Hùng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Văn Thanh.

4-
Hoàng Thiên dứt điểm trong vòng cấm nhưng anh chưa thể ghi bàn mở tỉ số.

Ở trận đấu này, Tuấn Anh được xếp đá trung vệ với Franklin do những hậu vệ khác của HAGL bị chấn thương.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Đội hình thi đấu:

HAGL: Minh Nhựt; Văn Sơn, Tuấn Anh, Franklin, Văn Thanh; Xuân Trường, Hoàng Thiên, Thanh Tùng, Trần Vũ; Công Phượng, Moussa

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc; Thế Nhật, Tiến Thành, Văn Quân, Tấn Hùng; Duy Thanh, Quang Huy, Văn Thắng, Nguyễn Rogers; Oseni, Sunday


Danh sách đăng kí thi đấu của 2 đội

Trực tiếp: Hà Nội T&T vs Sông Lam Nghệ An


Trực tiếp: FLC Thanh Hóa vs Than Quảng Ninh


Trực tiếp: Hải Phòng vs Đồng Nai


Đội hình ra sân:

Hải Phòng
: Thanh Thắng, Anh Hùng, Minh Châu, Fagan, Stevens, Văn Nhiên, Văn Phú, Quốc Trung, Ngọc Thịnh, Văn Nam, Hồng Phong.

Đồng Nai: Thanh Diệp, Trường Xuyên, Thế Hưng, Đức Nhân, Nsi, Văn Pho, Huỳnh Phú, Đức Thắng, Thành Trung, Tcheuko Minh, Henry.
 

Trực tiếp: B.Bình Dương vs ĐTLA

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương:
Tấn Trường, Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Đặng Văn Robert, Mai Tiến Thành, Moses, Abass, Anh Đức, Tấn Tài, Quang Vinh, Công Vinh.

ĐT.LA: Tiến Anh, Chí Công, Diabate, Rafael, Tài Em, Tấn Tài, Thanh Hải, Tài Lộc, Thanh Cường, Quang Thanh, Nhật Tân.


Xét về thực lực XSKT Cần Thơ không hơn gì so với những HAGL, Đồng Nai và Đồng Tháp. Bằng chứng là tính đến trước vòng đấu thứ 19, hàng thủ của họ đang yếu nhất giải với 43 lần để thủng lưới. 

Hành quân lên phố núi ngoài yếu tố kinh nghiệm, XSKT Cần Thơ còn hy vọng vào phong độ xuất thần của tiền đạo Văn Thắng ở mùa giải này. Tính trong 24 bàn thắng mà XSKT Cần Thơ ghi được, chân sút người Thanh Hóa đã chiếm một nửa (12 bàn).

Trận lượt đi diễn ra tại Cần Thơ, đội bóng do HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt khi đó chơi đầy mưu mẹo và "kết liễu" HAGL với tỉ số 3-1 nhờ cú hat-trick của chính Văn Thắng.

Kịch bản lượt đi khiến những người hâm mộ đội bóng phố núi thấp thỏm âu lo, nhất là khi thầy trò Graechen đang mất tinh thần sau trận thua đậm Than Quảng Ninh và đứng cuối bảng. Mặt khác, việc thủ môn Văn Tiến, trung vệ Tiến Dũng vắng mặt do thẻ phạt cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của đội chủ sân Pleiku. 

Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, nếu HAGL không thể gượng dậy trước đối thủ trực tiếp XSKT Cần Thơ trên sân nhà thì họ khó lòng làm gì được ai trong phần còn lại của mùa giải.

Sân nhà chính là điểm tựa mà Công Phượng và các đồng đội có thể hy vọng vào một kết quả khả quan tượng tự lúc họ quật ngã nhà ĐKVĐ B.Bình Dương ở vòng 17.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm