Haaland và Man City có lẽ chỉ sợ... chính mình

10/10/2022 07:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với phần còn lại của Ngoại hạng Anh, Man City là một thế lực tuyệt đối. Có lẽ thứ ngăn cản Man City nói chung hay Erling Haaland nói riêng là… chính họ.

Man City 4-0 Southampton: Haaland tiếp tục ghi bàn, Man City tạm dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Man City 4-0 Southampton: Haaland tiếp tục ghi bàn, Man City tạm dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Erling Haaland đã ghi bàn thắng thứ 15 tại Ngoại hạng Anh trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Southampton. Câu hỏi mà nhiều CĐV băn khoăn lúc này là làm thế nào để ngăn chặn được tiền đạo người Na Uy?

1. Erling Haaland như một linh dương. Anh dùng tốc độ kinh hoàng từ đôi sải chân dài vô tận để đón đường chuyền tuyệt vời từ cánh trái của Foden. Khi đối mặt với thủ môn của Southampton, Haaland không cần ngắm nghía quá nhiều. Anh cũng không cần tới động tác giả khi dùng chân phải tung ra một cú đệm bóng cực nhanh. Khi bóng đi qua tầm với của thủ thành Gavin Bazunu, Haaland đã tự tin làm động tác ăn mừng. Nhưng đen cho Haaland, bóng chạm cột dọc rồi đi ra ngoài.

Pha bóng thiếu may mắn ấy mang lại một dự cảm không tốt cho chính Haaland. Man City có liên tiếp 3 bàn thắng, cựu tiền đạo Dortmund không hề in dấu giày vào một bàn thắng nào. Những cơ hội liên tiếp xuất hiện. Một pha chọc khe tuyệt vời của De Bruyne giúp Haaland băng xuống đối mặt với Bazunu. Trong một khoảnh khắc xuất thần, thủ thành của Southampton đã kịp chạm tay cản phá pha đẩy bóng của Haaland. Không lâu sau đó, ở một cự ly gần hơn, De Bruyne thực hiện một pha dọn cỗ khác. Khi chỉ cần chạm bóng bằng bất cứ bộ phận nào là ghi bàn, Haaland lại đá hụt ở cự ly chừng 5 mét.

Những cơ hội cứ trôi qua, Haaland có dấu hiệu sốt ruột và thất vọng. Phải đến đường kiến tạo của Cancelo, anh mới chính thức lập công, với bàn thứ 15 của mùa giải. Nhưng một bàn thắng trong một trận đấu mà tất cả đều ủng hộ mình, từ thế trận, lối chơi cho tới những cơ hội mà đồng đội đã trao… rõ ràng không thể làm hài lòng chính Haaland.

2. “Tôi bực mình với Haaland vì cậu ta chỉ ghi được 1 bàn và do đó cuộc trưng cầu ý kiến đòi loại cậu ta khỏi giải Ngoại hạng đã không diễn ra”, đó là một cách nói đầy hóm hỉnh mà Pep Guardiola dành cho Haaland sau trận đấu với Southampton. “Mọi người kỳ vọng ở Haaland cao đến mức trận nào họ cũng chờ đợi cậu ta ghi 3-4 bàn. Cuối cùng thì cậu ấy cũng ghi bàn trước Southampton. Haaland lại giúp chúng tôi. Cậu ta chơi thực sự hay”.

Trong câu nói vui của Pep, người ta cũng nhận ra một chút của sự thất vọng đến từ nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Có lẽ Pep muốn Haaland làm được nhiều hơn thế. Như cái cách anh đã liên tiếp có những hat-trick hay cú đúp vừa qua. Khi các ngôi sao trên hàng công được rút hết ra, Pep vẫn để Haaland đá đến phút cuối cùng. Ông muốn Haaland giữ được ngọn lửa ghi bàn, cũng là cách để chàng trai 22 tuổi duy trì sự hưng phấn trong những trận đấu tiếp theo.

Man City vs Southampton, kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, KQBD Anh
Haaland đang trên đường chinh phục một loạt kỷ lục ghi bàn ở Premier League

Haaland có thể vượt qua mọi hàng thủ, nhưng sẽ có thời điểm, anh lại không thể vượt qua được chính mình. Nói một cách khác, đối thủ lớn nhất của Haaland là chính anh. Khi sự hưng phấn được duy trì tuyệt đối, tiền đạo này cứ chạm bóng là có bàn. Nhưng khi không có được điều đó, Haaland sẽ vô duyên, như những cơ hội mà anh đã ném đi trước Southampton. Đó là việc Pep sẽ buộc phải tính toán trong thời gian tới đây.

3. Rất nhiều ý kiến vui đã nói rằng Ngoại hạng Anh nên loại bỏ Man City. Đội bóng của Pep như đến từ một vũ trụ khác. Từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đến, Man City như một thế lực ngoại hạng ở sân chơi này. Bây giờ, họ có thêm Haaland, sức mạnh ấy được đẩy lên một nấc thang mới, tiệm cận của sự hoàn hảo. Từ MU, Wolves hay Southampton, cứ gặp đối thủ nào, Man City cũng hành hạ hàng thủ đối phương.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là Man City không có những nốt trầm. Các trận hòa trước Newcastle (3-3) hay Aston Villa (1-1) chính là lời cảnh báo cho thày trò Pep về những nguy cơ có thể rình rập họ. Đó là những trận đấu mà Man City đều chơi lấn lướt. Nhưng sự chủ quan cùng những hời hợt trong lối chơi khiến họ phải trả giá bằng 2 lần mất điểm trong tiếc nuối. Pep đã yêu cầu các cầu thủ phải thay đổi sau những trận đấu này. Nó lý giải vì sao Man City đã chơi nghiêm túc, tập trung, cho dù đối thủ của họ có bị đánh giá thấp hơn như thế nào.

Một yếu tố khác có lẽ Man City sợ nhất chính là vận may ngoảnh mặt. Những mùa Champions League gần đây, Man City luôn bị loại tức tưởi trong những trận cầu có tính chất quyết định. Giờ họ có Haaland, một sát thủ đáng sợ, kèm một lối chơi thượng hạng với những ngôi sao đang độ chín nhất trong sự nghiệp. Thứ Man City cần nhất để xưng vương có lẽ là sự ủng hộ tuyệt đối từ thần may mắn.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm