Haaland là thiên thần ở Man City nhưng bị gọi là 'ác quỷ' tại Na Uy

19/06/2023 10:10 GMT+7 | Thế giới Sao

Erling Haaland luôn tránh xa các phương tiện truyền thông - điều đó không được báo chí Na Uy đánh giá cao - nhưng khi anh lảng tránh cả những người hâm mộ đang hô vang tên mình bên ngoài sân Ullevaal, hành động này xứng đáng bị lên án.

Hai bộ mặt của Haaland ở CLB và ĐTQG

Sau trận thua 1-2 trước Scotland ở vòng loại EURO 2024, Erling Haaland đã tỏ ra hết sức buồn bã. Dù vậy, các CĐV trung thành của đội tuyển Na Uy vẫn xếp hàng dài bên ngoài sân Ullevaal với mong muốn được gặp gỡ và giao lưu với ngôi sao trẻ tuổi. Tuy nhiên đáp lại tình cảm này, Haaland lại lên thẳng xe buýt và phớt lờ người hâm mộ. Trong số đó có cả những CĐV rất trẻ tuổi đang cầm sẵn bút và giấy trên tay để xin chữ ký anh.

Các chàng trai và cô gái trong chiếc áo màu đỏ, có giá khoảng 70 bảng, đã dành cho Haaland những tiếng la ó và huýt sáo. Họ sẽ nhớ mãi về sự hắt hủi của anh dành cho họ. 

Haaland không nên làm như vậy. Anh nên theo chân các đồng đội của mình, những người đã nán lại vài phút để ký tặng người hâm mộ trước khi trở về khách sạn.

Hai bộ mặt của Haaland: Thiên thần ở Man City, ác quỷ ở Na Uy - Ảnh 2.

Haaland khiến người hâm mộ Na Uy phẫn nộ vì thái độ thờ ơ

Vì sao Haaland lại hờn dỗi như vậy? Có một số tình tiết giảm nhẹ dành cho cầu thủ người Na Uy. Đầu tiên, anh nhận ra rằng mình phải chờ đến 25 tuổi mới có thể tham dự một giải đấu lớn cấp ĐTQG.

Na Uy lần cuối cùng xuất hiện tại EURO là từ năm 2000. Rất có thể họ sẽ tiếp tục không được tham dự giải đấu này vào mùa Hè tới sau trận thua vừa qua. Na Uy mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận và các bình luận viên hàng đầu tại quốc gia này đã đặt câu hỏi về tương lai của HLV Stale Solbakken.

"Hoặc là có một lời nguyền nào đó đối với công việc này, hoặc có thể chúng ta đã chọn sai người quản lý đội tuyển quốc gia?", họ nêu ý kiến.

Và có một lý do khác khiến Haaland tức giận tột độ. Anh đã được rút khỏi sân ở phút 84 khi Na Uy đang dẫn trước 1-0 nhờ quả phạt đền mà anh đã thực hiện thành công. Chỉ 3 phút sau, Lyndon Dykes, tiền đạo của QPR, đã chiếm hết spotlight khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 87 trước khi phát bóng cho Kenny McLean ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng cho Scotland chỉ 100 giây sau đó.

Ai có thể nghĩ Dykes sẽ là số 9 xuất sắc nhất trên sân? Không ai cả. Bản thân Dykes cũng đã dành những lời khen ngợi đến Haaland trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Sau trận đấu, tôi bắt tay Haaland và nói với cậu ấy rằng: 'Cậu đúng là một con thú, cậu đã giết chết Premier League'. Tôi chỉ muốn nói điều đó với cậu ấy. Haaland đáp lại: 'Làm tốt lắm'. Cậu ấy thất vọng nhưng thật tốt khi được trò chuyện cùng".

"Haaland thật tuyệt vời, mọi người đều thấy điều đó, những con số của cậu ấy thật đáng kinh ngạc".

Hai bộ mặt của Haaland: Thiên thần ở Man City, ác quỷ ở Na Uy - Ảnh 3.

Haaland phớt lờ những CĐV trẻ tuổi đang chờ giao lưu với mình

Bộ mặt của Haaland ở Man City và ở ĐTQG đúng là trái ngược nhau hoàn toàn. Ở cả hai nơi, Haaland đều là đầu tàu trên hàng công và đem về những bàn thắng. Nhưng tại Man City, Haaland luôn nở nụ cười giống như một thiên thần. Còn tại ĐTQG, mọi người chỉ nhìn thấy một bầu trời u ám xung quanh anh.

Có thể hiểu được nỗi thất vọng và sự ghen tị của Haaland đối với Dykes. Có lẽ sau cuộc nói chuyện cuối trận, anh mới cảm thấy thật sự chạnh lòng.

Hai bộ mặt của Haaland: Thiên thần ở Man City, ác quỷ ở Na Uy - Ảnh 4.

Hai sắc thái của Haaland ở Man City và ĐTQG

Lý do là bởi Dykes và Scotland đang tiến rất gần đến vé dự EURO còn Haaland thì không. Scotland đã gây ấn tượng dưới thời HLV Steve Clarke thời gian gần đây. Giống như Wales và Bắc Ireland trong quá khứ, ánh hào quang đang soi rọi đến đội bóng này.

Nếu họ giành chiến thắng trong hai trận tiếp theo, trên sân nhà trước Georgia tuần này, và trên sân khách trước Đảo Síp vào tháng 9, họ có thể trở thành một trong những quốc gia đầu tiên đủ điều kiện tham dự EURO 2024. 

Đây là giải đấu tuyệt vời dành cho những đội bóng và những ngôi sao nổi bật nhất châu Âu. Những người hay nhất sẽ tụ hội về đó. Tất cả bọn họ, trừ... Haaland.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm