Bóng đá Đà Nẵng: Từ Chi Lăng đến Hòa Xuân

03/04/2018 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Về cự li thì chừng 15km nhưng về khoảng cách của hành trình tìm lại vinh quang xưa, thời Công nhân Quảng Nam - Đà Nẵng rồi vô địch V-League, người Đà Nẵng lẫn HLV Minh Phương còn quá nhiều việc phải làm.

Phố biển Đà Nẵng cứ đến quãng thời gian này trong năm là rộn ràng không khí lễ hội. Bóng đá nơi đây cũng không muốn mình đứng bên lề cuộc vui. Nói thế để thấy chiến thắng của thầy trò Minh Phương chiều Chủ nhật vừa qua, đã vượt qua giới hạn đơn thuần của một trận đấu, khi bóng đá đã biết ghi điểm vào lúc cần nhất. Chẳng thế mà Bí thư Trương Quang Nghĩa cùng nhiều lãnh đạo Sở có mặt đều vui vẻ lắm.

Đà Nẵng nhiều năm qua, được mệnh danh là thành phố đáng sống. Cho dù thời điểm này, thành phố bên sông Hàn đang trong giai đoạn chững lại thì sức hút vẫn rất lớn. Trái bóng tròn cũng phải chịu cảnh thăng trầm như tình hình chung của thành phố bên sông Hàn.

Chuyện bóng banh nơi đây mấy chục năm qua cũng nhiều đoạn trường, giai thoại. Nhưng phải thừa nhận vài năm trở lại đây, thành tích đội một trồi sụt. Hệ thống đào tạo trẻ ngưng trệ, chẳng còn ai nhận ra họ từng là một thế lực lớn. Rất may là ông Đỗ Quang Hiển đã không “buông tay”, trong bối cảnh thành phố còn quá nhiều việc phải làm. Chính sự chung tình của ông bầu họ Đỗ đã giúp bóng đá Đà Nẵng cầm cự, để bắt đầu có tín hiệu hồi sinh.

“Tôi hứa với các bạn, nếu đội bóng thi đấu ở Hòa Xuân, mà tôi có mặt ở Đà Nẵng và không bận công việc, tôi sẽ đến sân dự khán và động viên các bạn”, đó là những gì Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã nói cùng tập thể SHB Đà Nẵng trong ngày đầu năm ông “xông đất” đội bóng. Không chỉ là cam kết, 2 trận đội bóng sông Hàn đá trên sân nhà từ đầu mùa đến nay, đều có sự góp mặt của ông cùng những lãnh đạo khác của thành phố.

SHB Đà Nẵng thắng, thầy trò HLV Minh Phương được lãnh đạo thành phố động viên

SHB Đà Nẵng thắng, thầy trò HLV Minh Phương được lãnh đạo thành phố động viên

9 nghìn khán giả đã đến sân Hòa Xuân, trong ngày SHB Đà Nẵng tiếp các vị khách đến từ phương Nam - Sài Gòn FC. Đặc biệt hơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa cũng đã có mặt cổ vũ thầy trò Minh Phương và cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Những cái bắt tay động viên, những lời chúc mừng thắng lợi, hay xuống tận mặt sân để chia vui của vị Bí thư thành phố sau mỗi trận đấu, hay cả Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đã mong muốn bóng đá Đà Nẵng nhanh chóng tìm lại giá trị vốn có như lời ông kỳ vọng trong ngày đội bóng xuất quân, như chỉ dấu đầy tin cậy cho bóng đá nơi này thời gian đến.

Tháng ngày này, phố biển Đà Nẵng luôn có những điều đáng nhớ, đáng để chờ đợi. Với bóng đá Đà Nẵng lúc này, khi “tình yêu” và trách nhiệm của lãnh đạo thành phố đang thắm lại, cũng nên hy vọng sắp tới SHB Đà Nẵng sẽ lấy lại được vị thế, đền đáp ân tình của người dân sông Hàn bao năm sát cánh cùng đội bóng áo cam.

Hãy “cứu” sân Chi Lăng!

Sân Chi Lăng là một trong những biểu tượng văn hóa, tinh thần lẫn lịch sử của người Quảng Nam - Đà Nẵng. Tiếc rằng, nơi đây đã bị đem “chia lô, bán nền” khiến cho người dân rất đau lòng. Câu chuyện Chi Lăng cũng tựa như Sơn Trà, Nam Ô cùng nhiều dự án khác mà lãnh đạo thành phố hôm nay phải đau đầu giải quyết.

Giờ đây, khi Chi Lăng chưa đập phá, ai cũng mong muốn Đà Nẵng giữ lại được biểu tượng lẫy lừng của biết bao thế hệ người Quảng - Đà. Trên cả nước, các sân vận động đều được giữ gìn, thậm chí như sân Hàng Đẫy sắp tới còn được đầu tư hàng nghìn tỷ để nâng cấp.

Dù rằng là khó, rất khó nhưng nếu các cấp lãnh đạo “giải cứu" được sân Chi Lăng, thì không chỉ bóng đá mà cả người dân nơi đây chắc chắn đều ghi nhớ.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm