Guitarist Trần Tuấn Hùng: Bức Tường 'cân bằng' để chuyển động

13/04/2023 07:48 GMT+7 | Giải trí

Cuối tuần này (16/4), ban nhạc Bức Tường sẽ ra mắt album thứ 7 mang tên Cân bằng - album nối tiếp dòng chảy tư tưởng từ album vol.6 Con đường không tên (album được đề cử tại Cống hiến 2021). Như chia sẻ, con đường Bức Tường đang đi sẽ vẫn do khán giả lắng nghe, "thẩm định" và đặt tên nhưng trên con đường ấy, những thành viên của Bức Tường vẫn là những người thợ xây "mẫn cán".

"Với Cân bằng, màu sắc quen thuộc của âm nhạc Bức Tường chính là tư tưởng: Đến khó thì khó đi. Nghe lần đầu, sẽ không ai dễ thích nhưng đó chính là giá trị cốt lõi mà chúng tôi vẫn tự hào" - Guitarist Trần Tuấn Hùng, đại diện ban nhạc đã có những chia sẻ với Thể thao và Văn hóa, TTXVN trước ngày album Cân bằng sẽ phủ sóng trên toàn bộ hệ thống nghe nhạc số.

Anh nói thêm: "Còn âm nhạc, vẫn là Rock Bức Tường với hard rock, ballad, acoustic hay metal rock. Nhưng cũng sẽ có sự mở mang hơn khi có thêm một bản phối với dàn nhạc giao hưởng trong ca khúc Hoa mặt trời. Đây là sự khác biệt nhất trong album này".

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Bức Tường 'cân bằng' để chuyển động - Ảnh 1.

Trần Tuấn Hùng

Những sắc màu của "Cân bằng"

Như anh từng chia sẻ, việc cho ra mắt MV "Cân bằng" cách đây ít hôm là lời giới thiệu sớm để khán giả có cảm nhận đủ trước khi đón nhận toàn bộ album. Và những phản hồi anh nhận được là gì?

- Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi mọi người đã đón nhận ca khúc này với một thái độ tích cực. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của chúng tôi khi phát hành bài này trước. Với thông điệp lạc quan và giàu năng lượng từ Cân bằng, mọi người cũng có thể cảm nhận rằng Bức Tường cũng đang rất mạnh mẽ. Chúng tôi vẫn là một Bức Tường trước đây và có thêm những thay đổi tích cực hơn.

Và không chỉ là Cân bằng, trong album còn nhiều màu sắc khác nữa.

* Đó là những màu gì?

- Cân bằng là màu đỏ hoặc cam. Màu cam còn có trong ca khúc Hoàng hôn hay Hoa mặt trời. Bên cạnh đó là màu xanh trong ca khúc Bông hồng xanh. Có thể nói, màu sắc của album Cân bằng đến từ 4 màu chính: xanh coban, cam, đen, trắng. Những màu còn lại sẽ được pha từ cam và xanh.

* Tôi vừa thấy anh nhắc đến ca khúc "Bông hồng xanh" trong khi các anh đã có một "Bông hồng thủy tinh" rất xuất sắc rồi?

- Đúng vậy. Khán giả của Bức tường đã quá quen bài hát kinh điển Bông hồng thủy tinh rồi nên tôi cũng thấy áp lực khi một bông hồng khác xuất hiện! (Cười). Mọi người có thể liên tưởng, so sánh, nhưng cũng không hiểu sao, viết ca khúc này, tôi cũng dùng hòa thanh, tiết tấu, hay nhịp điệu (6/8) đều giống ca khúc Bông hồng thủy tinh.

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Bức Tường 'cân bằng' để chuyển động - Ảnh 2.

Bìa album “Cân bằng”

So sánh là chắcchắn vì"Cân bằng"vừa ra mắt nhưng cũng sớm được khán giả đem "cân đo" với "Cây bàng"

- Tôi nghĩ so sánh giữa Cân bằngCây bằng có lẽ là đọc gần giống nhau thôi, chứ âm nhạc của hai ca khúc này không có sự liên quan! Để so sánh độ giống thì chỉ có thể là Bông hồng xanhBông hồng thủy tinh. Hai ca khúc này có thể kết hợp làm một bản mash-up.

* Và anh có ngại sự so sánh này?

- Tôi nghĩ nhiều ca khúc trên thế giới có tên gọi giống nhau, như The Beatles và Bức Tường đều có Ngày hôm qua (Yesterday), nhưng không ai đem so sánh với nhau cả, rất khập khiễng. Mỗi tác phẩm ra đời ở những giai đoạn khác nhau, cảm xúc, hình thức thể hiện cũng khác nhau thì khó để nói ca khúc nào hay hơn.

Nhưng cùng nội tại trong Bức Tường mà có đến 2 ca khúc cùng chủ đề, cùng tên gọi nữa thì chắc chắn là có sự phân tích từ người nghe rồi. Bông hồng thủy tinh đã quá nổi tiếng với sự tồn tại 27 năm qua trong lòng khán giả, tôi không có ý định "ăn theo" hay tạo ra để so sánh. Khẳng định luôn là mình không có cửa gì so với anh Trần Lập rồi, vì bản thân tôi vẫn đang học tập nhiều trong lĩnh vực này. Nhưng tôi viết từ cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Album Cân bằng gồm 10 ca khúc: Cân bằng, Tự do, Mùa hè đi qua, Ta sẽ trở lại, Được và mất, Bông hồng xanh, Hoàng hôn, Hoa mặt trời, Tha thứTình yêu bất tử được sáng tác bởi Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà và Phạm Anh Khoa.

Sức hấp dẫn của rock

* Thực ra, khán giả cũng đang rất hứng thú đón nhận những sáng tác của anh thời gian gần đây. Nhớ lại những ngày đầu cho đến giờ, anh có bao giờ mường tượng được mình lại bước vào con đường này?

- Không bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại ngồi ở vị trí cầm lái! Số phận đẩy mình vào thì mình phải làm thôi.

Tôi nhớ cuối 2012, tôi và Lập có chuyến đi diễn ở Hàn Quốc. Khi đó, tôi đã chơi bản version đầu tiên ca khúc Cơn mưa tháng 5 với lời lẽ vô cùng ngô nghê cho Lập nghe. Đến 2014, Lập "yêu cầu" các thành viên Bức Tường tham gia sáng tác (vì từ trước đến nay, đây là công việc do Lập đảm nhận), lúc đó Cơn mưa tháng 5 mới được hoàn chỉnh.

Phải đến tận 2019, tôi mới tự mình viết ca khúc. Khi viết Những ngày tháng tuyệt vời tôi đã cảm thấy rất khó khăn vì phải sửa đi sửa lại nhiều lần mà vẫn không cảm thấy hoàn hảo. Lúc ấy, tôi cũng không biết mình sẽ đi trên con đường sáng tác này như thế nào.

Nên thời điểm quyết định viết album Con đường không tên, thực sự là mạo hiểm, vì tôi không có thế mạnh về lời. Một số ca khúc trong album này tôi đã phải đi hỏi ý kiến. Nhưng càng về sau, tôi viết nhanh hơn, ý tứ mạch lạc, gắn kết hơn. Và đến album Cân bằng, tôi đã không còn phải hỏi ai nữa. Quá trình học của tôi như vậy là tiến bộ, đúng không? Mọi người đã ủng hộ tôi từ Con đường không tên nên cũng mới có Cân bằng. Nên nếu Cân bằng được đón nhận thì tương lai, chắc chắn sẽ có album vol.8 - 9…

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Bức Tường 'cân bằng' để chuyển động - Ảnh 4.

Trần Tuấn Hùng (bìa phải) cùng ban nhạc Bức Tường

* Âm nhạc chỉ có 7 nốt nhưng nó vẫn tạo ra điều kì diệu khi đi qua từng lớp nghệ sĩ, vẫn luôn mới. Ở vị trí sáng tác cho Bức Tường hiện tại, anh nghĩ gì về điều này, khi Bức Tường vẫn chuyển động, vẫn tạo ra sự nối tiếp giữa cũ và mới trong con đường của mình?

- Tôi đã nhận được một bình luận của một khán giả rằng dù Bức Tường hiện tại đã có những bước đi dài, nhưng để mọi người quên đi một "old version" Bức Tường của Trần Lập có vẻ cũng rất khó khăn. Tôi trả lời: Hãy hết sức thoải mái trong việc chơi và nghe nhạc và không đặt ra câu chuyện là phải vượt qua gì cả. Vì đấy không phải là mục đích chơi nhạc của Bức Tường.

Bức Tường từ xưa đến nay, vẫn thích làm gì là làm, nhưng luôn muốn làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình, đem đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho khán giả. Ở thời điểm hiện tại, các sản phẩm của Bức Tường có chất lượng âm thanh, chất lượng thu âm chắc chắn hay hơn, và kỹ năng thẩm mỹ âm nhạc cũng tốt hơn thời kì trước rất nhiều. Còn hồn cốt, cảm xúc cảm nhận thì là chủ quan của nghệ sĩ, vì mỗi tác phẩm luôn có đời sống riêng.

Guitarist Trần Tuấn Hùng: Bức Tường 'cân bằng' để chuyển động - Ảnh 5.

Ban nhạc Bức Tường

* Vậy rock trên thế giới cũng như ở Việt Nam đang như thế nào?

- Rock trên toàn thế giới 7 năm trở lại đây đang thu hẹp dần. Lý do thì tôi không quá tìm hiểu.Nhưng đối với Bức Tường thì không có gì ảnh hưởng bởi chúng tôi vẫn chơi thứ âm nhạc mà mình thích. Khán giả cũng vẫn đón nhận, vẫn coi những sản phẩm của chúng tôi là món ăn tinh thần của họ. Và cho dù thị trường nhạc rock đang bị thu hẹp hơn nhưng tôi vẫn tin rằng nó sẽ thay đổi trong thời gian tới, theo chu kì vòng quay.

Khi đã trải qua những gì gọi là trào lưu mà giới trẻ đang nghe bây giờ, thì tôi thấy nhạc rock có sức hấp dẫn và thú vị riêng của nó mà không phải dòng nhạc nào cũng có thể có được. Đó là thật. Thật từ cảm xúc người sáng tác, biểu diễn đến sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Điều đó tạo nên sự bùng nổ tận sâu thẳm bên trong con người.

* Nhìn vào thị trường âm nhạc hiện nay, anh có nghĩ rằng, rock cũng như pop, cũng cần thức thời bằng những sự hợp tác với các dòng nhạc khác để tồn tại?

- Thực ra nhạc rock khác nhạc pop là không theo kịp khả năng làm…tắc kè hoa. Đó là sự hạn chế nhưng đó lại là điều fan rock lại cảm thấy thích, vì rock không dễ bị phai màu. Và sự thức thời ở rock đôi khi không cụ thể là thị trường đang chuộng cái này thì mình sẽ làm như thế. Ví dụ như ca khúc Cân bằng khi có thêm phần rap - đó chỉ là một sự phát sinh ngoài dự kiếnkhi tôi muốn "tổng kết" những gì toàn bộ ca khúc đã diễn đạt trước đó.

*Không biết, kể từ mùa Cống hiến 2021, cuộc sống các thành viên của Bức Tường có cần nhiều "cân bằng" không?

- Tôi nghĩ không phải chúng tôi thì ai cũng đều cần trải qua sự cân bằng. Từ bé, chúng ta cũng đã phải giữ được sự cân bằng mới tập được đi, hay lớn hơn chúng ta muốn đi xe thì phải giữ được sự thăng bằng bằng chính chuyển động, Bức Tường cũng vậy, để giữ được sự cân bằng trên con đường không tên này thì phải chuyển động. Mặc dù chúng tôi cũng đã ở tuổi…

* Ở tuổi đã già?

Vì bị một số cháu gọi bằng chú thôi. Chứ lên sân khấu, Bức Tường luôn như 20 năm về trước nhé! (cười).

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

"Tôi nghĩ việc mọi người khen mình rap hay đến mức trêu "nếu thi rap Việt thì soán ngôi quán quân" là vui đùa thôi. Nhưng tôi cũng rất hi vọng mọi người sẽ thuộc phần rap này để trong những show sắp tới của Bức Tường, các bạn có thể hòa giọng cùng chúng tôi" - nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm