Góc nhìn: Không Ronaldo, Real trở về 4-4-2

27/01/2015 21:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa này, có thời điểm nhất định HLV Carlo Ancelotti sử dụng 4-4-2. Thế nhưng, việc Chủ tịch Florentino Perez yêu cầu phải sử dụng hết các ngôi sao buộc Carletto chọn 4-3-3. Án treo giò của Cristiano Ronaldo sẽ trả Real về với 4-4-2.

1. Trong nửa đầu mùa giải, HLV Ancelotti đã luân phiên sử dụng 4-4-2, để tạo sự cân bằng cho Real. Mỗi khi đá 4-4-2, Ronaldo và Karim Benzema giữ hai vị trí tiền đạo, trong khi Gareth Bale đá cánh phải, James Rodriguez lệch trái.

Với sơ đồ này, Real thi đấu rất cân bằng và linh hoạt. Trong đó, Isco là nhân tố để xoay vòng.

Tổng cộng, có 4 trận đấu mà Real vận hành với 4-4-2. Trong đó, trận “Kinh điển” là những phút giây Real bóp nghẹt Barca và thắng 3-1. Trận ấy, Bale vắng mặt vì chấn thương, nhưng hệ thống 4-4-2 vận hành mà không có lỗ hổng. Isco chính là nhân tố đặc biệt mang đến sự cân bằng, cùng sức chiến đấu của Luka Modric (100% đường chuyền chính xác), và độ chính xác mang tên Toni Kroos (chỉ 2 pha chuyền hỏng).

Chấn thương của Modric, cùng tác động của Chủ tịch Perez về việc phải sử dụng hết ngôi sao tấn công đã buộc Ancelotti bỏ qua 4-4-2, để chọn 4-3-3. Real duy trì sự ổn định, và đạt mốc 22 chiến thắng liên tiếp.

Hai thất bại trước Valencia và Atletico cho thấy, Real chạm ngưỡng cuối cùng về sự đa dạng. Nhưng gần như không có thay đổi nào của Carletto, về chiến thuật lẫn con người.

Giờ đây, chiếc thẻ đỏ của Ronaldo dẫn đến cơ hội để Ancelotti làm mới Real, bằng việc quay về với 4-4-2 (quyết định về CR7 sẽ được Ủy ban Kỷ luật đưa ra vào ngày 28/1).

2. Vì sao là 4-4-2? Ancelotti không thể xếp Chicharito vào vị trí của Ronaldo. Jese Rodriguez cũng vậy, khi anh vẫn đang vật vờ so với mình trước khi chấn thương hồi tháng 3/2014.

Hệ thống 4-4-2 phù hợp nhất với tình hình hiện nay. Trong đó, điểm nhấn sẽ nằm ở Bale, người vẫn luôn được Carletto cho thử sức trong vai trò tiền đạo. Bale có lẽ sẽ không lạ lẫm gì khi đá cặp với Benzema.

Ít phút cuối trước Cordoba, Bale đã khẳng định sự nhạy bén khi đá như một tiền đạo thực thụ, mang về quả phạt trực tiếp, rồi chính anh thực hiện để tạo penalty rồi ghi bàn.

Thực tế, Bale đã từng bùng nổ trong hệ thống 4-4-2 mà không có Ronaldo. Đó là trận “Kinh điển” tranh Cúp Nhà vua ở Mestalla mùa trước, và chính Bale ghi bàn ấn định tỷ số 2-1, bằng một pha bứt tốc không khác gì VĐV điền kinh.

Cơ hội để Real làm mới mình, sau khi đã chững lại trong các trận đầu năm, cũng là thời cơ để Bale khẳng định vai trò của mình. Anh đã phải đóng vai phụ cho Ronaldo quá lâu rồi.

3. Vấn đề duy nhất, cũng là chìa khóa để sự hoạt động của 4-4-2 có linh hoạt hay không: Ai đá cặp cùng Kroos, khi mà James và Isco hoạt động hai cánh hàng tiền vệ?

Khedira đã trải qua những phút thảm hại trước Cordoba, với hình ảnh nặng nề và cảm giác bóng rất tệ. Trận ấy, do Isco chấn thương nhẹ nên Khedira đá chính. Illarramendi chỉ đá ít phút cuối nên chưa nói lên điều gì. Nhưng anh vốn không được Carletto tin tưởng.

Như vậy, Lucas Silva - người vừa ra mắt hôm qua, là ứng viên tiềm năng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Thời gian là rào cản của Lucas Silva. Rất khó để thích nghi ngay lập tức với sự thay đổi môi trường sống cũng như văn hóa bóng đá.

Dù sao, Sociedad không mạnh, nhất là khi đá sân khách (đội duy nhất chưa thắng sân khách, và chỉ ghi 5 bàn sau 9 trận), nên Ancelotti có thể xem đây như một thử nghiệm với tân binh người Brazil.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm