Fernando Torres: 'Tôi muốn cho Mourinho thấy tôi là lựa chọn số 1 của ông ấy'

07/04/2014 19:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đang trong mạch của cuộc trò truyện với tôi (phóng viên Sam Wallace), Torres chợt dừng lại và hồi tưởng về ngày đầu khởi nghiệp khi anh mới là cậu thiếu niên ở Atletico Madrid. Fernando nhớ lại cảm giác của anh khi đứng ngoài nhìn vào thế giới của các ngôi sao.

Tất cả những sự long lanh của nó. Anh nhớ lại mùa Hè 1998 khi Christian Vieri rời Atletico tới Lazio sau một mùa đá ở Liga và giành pichichi ở đây. Khi ấy, Fernando mới 14 tuổi và anh theo dõi Atletico thi đấu từ trên khán đài. Anh hồi tưởng lại hình ảnh của mình từ khi đó cho tới 3 năm sau khi anh ra mắt trong màu áo đỏ trắng.

“Tôi không nhận ra cuộc sống của mình đang thay đổi thế nào. Khi tôi 17, 18, 20 tuổi, tôi không ý thức được bóng đá tuyệt vời ra sao và mọi thứ xoay quanh trái bóng. Tôi không hiểu người ta sống và yêu bóng đá như thế nào. Tôi là một cầu thủ nhưng tôi cũng là một CĐV. Năm 14 tuổi, tôi không hiểu vì sao các cầu thủ lại ra đi khi chứng kiến Vieri rời Atletico Madrid. Thế rồi theo năm tháng, bạn hiểu thêm nhiều điều và bạn cẩn trọng hơn khi làm mọi việc”.

Khi Fernando bắt đầu hiểu được nhiều điều hơn cũng là lúc sự nghiệp của anh có những bước ngoặt mới. Anh chuyển từ Atletico sang Liverpool rồi tới Chelsea với phí chuyển nhượng 50 triệu bảng vào tháng 1/2011. Bản hợp đồng đã biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Vụ chuyển nhượng đình đám của Torres cho tới nay vẫn là một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử chuyển nhượng ở Premier League. Chân sút từng có thời được cho là tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới với 81 bàn thắng ghi qua 143 trận đấu cho Liverpool không bao giờ còn có thể lấy lại phong độ đỉnh cao của anh khi gia nhập Chelsea.

Torres không phải người hay trả lời phỏng vấn báo chí nhưng lần này anh phá lệ. Fernando thuộc mẫu người chín chắn và thận trọng, luôn cân nhắc kỹ trước khi trả lời và không trả lời những cầu hỏi nhạy cảm.

Mourinho (phải) nhiều lần chỉ trích phong độ của Torres và Eto'o.

Chelsea đã trải qua một tuần lễ tồi tệ với hai thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và PSG. Torres chỉ vào sân thay người ở hiệp 2 trong trận thua PSG vì Mourinho đã ưu tiên chọn Andre Schuerrle. Sau trận thua PSG, Mourinho chỉ trích các tiền đạo của ông. Được hỏi liệu Chelsea có đánh bại PSG không nếu ông có các tiền đạo mong muốn trong tay? Mourinho đáp: “dĩ nhiên”. 

Torres nghĩ thế nào về chuyện này: “Ông ấy phải chọn tiền đạo mà ông ấy nghĩ là tốt nhất có thể và tìm cách xoay sở với những cầu thủ sẵn có trong tay. Mourinho không dành cho tôi đặc ân nào. Ông ấy đối xử với tôi như với mọi cầu thủ khác. Ông ấy để tôi ra sân vì nghĩ rằng tôi là lựa chọn tốt nhất và để tôi đá dự bị khi cho rằng tôi không phải lựa chọn tốt nhất. Mục tiêu của tôi là chứng tỏ cho Mourinho thấy rằng tôi lúc nào cũng là lựa chọn số 1 của ông ấy. Bạn phải tìm cách thích ứng với tình hình.

Đổ lỗi cho HLV ư? Hay là đổ lỗi cho đồng đội? Hay đổ lỗi cho mọi người? Bạn phải tự hỏi mình nhiều hơn một chút. Tôi tin là mình có thể làm tốt hơn, có thể chứng tỏ cho Mourinho thấy tôi là lựa chọn số 1 của ông ấy. Đó là những gì tôi phải làm mỗi ngày, trên sân tập, trong các trận đấu”, Torres trải lòng.  Làm thế nào để thuyết phục được một chiến thuật gia khó tính như Mourinho: “Những thứ bạn không thể thay đổi thì bạn không nên mất thời gian để tìm cách thay đổi. Tôi không thể thay đổi cách nghĩ của Mourinho.

Vậy nên tôi phải tự hỏi mình, phải nghiêm khắc với chính minh để tìm cách hiểu xem HLV muốn gì. Tôi càng ngày càng dành nhiều tâm sức vào những chuyện như vậy. Đó là những gì tôi đã làm trong cả cuộc đời mình. Tôi không thể thay đổi cách nghĩ của người khác nên tôi phải nghiêm khắc với bản thân. Bạn phải chứng tỏ mình mỗi ngày, phải sống cho hôm nay. Ba năm trước? Năm năm trước? Không. Sống cho hiện tại. Nếu HLV nghĩ có cầu thủ khác tốt hơn bạn thì ông ấy sẽ sử dụng cầu thủ này và đó là chuyện đương nhiên. Bạn phải cố gắng cải thiện bản thân, phải không ngừng chiến đấu và cố gắng làm thay đổi suy nghĩ của HLV.

Hy vọng một ngày Jose có thể nói Torres là tiền đạo của tôi. Hy vọng ông ấy sẽ lựa chọn tôi như lựa chọn một số cầu thủ khác đã từng được ông đánh giá cao”. Dù đã giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Torres vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Liệu anh có cảm thấy rằng với những gì đã giành được và chỉ mới bước sang tuổi 30 hồi tháng 3/2014, người ta chưa đánh giá đúng mức những chiến tích của anh? “Tôi chắc rằng mọi người đều đánh giá cao những gì tôi đạt được.



Từng có một Torres hay nhất trong màu áo Liverpool

Tôi cảm nhận được điều đó từ những người ở bên ngoài và từ các CĐV. Tất cả những gì tôi đã làm trong sự nghiệp đều bằng những phẩm chất tự thân. Tôi làm mọi thứ theo cách tôi thích. Do đó, chiến thắng không phải là tất cả đối với tôi. Nó có ý nghĩa nếu bạn cảm thấy minh đã chiến đấu vì nó và đã  từng thất bại. “Đó là bí quyết để chiến thắng. Không phải mọi thứ đều tuyệt vời. Không phải ngày nào bạn cũng là cầu thủ số 1 thế giới. Không phải trận đấu nào bạn cũng ghi được 5 bàn thắng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng một màu hồng.

Có thăng, có trầm và bạn phải trả nghiệm tất cả những thăng trầm cuộc sống để ý thức được hết giá trị của chiến thắng. Đó mới là chiến thắng thực sự có ý nghĩa. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Có lúc tôi không muốn ra sân tập. Lại có lúc tôi thực sự muốn ra sân tập vì trận chung kết đang đến gần. Chúng tôi bắt đầu chuyến tập huấn trước mùa giải ở Mỹ 10 tháng trước và bây giờ chúng tôi đang ở đây. Từ đó đến nay đã có rất nhiều cảm xúc, cảm giác lẫn lộn”.

Mùa giải 2012-2013 là mùa giải hay nhất của Torres ở Chelsea khi anh ghi được 23 bàn thắng ở các giải. Fernando nối lại quan hệ giữa anh và cựu HLV Liverpool Rafa Benitez, HLV tạm quyền của Chelsea. Mùa giải này anh bảo mình đã gặp nhiều khó khăn hơn trong các trận đấu khi đối thủ tìm cách không cho Chelsea có khoảng trống để chơi bóng nhưng dưới thời Mourinho, Chelsea không ngừng tiến bộ khi đối mặt với những đội bóng dựng xe bus trước khung thành.

Tôi hỏi Torres xem có phải chấn thương đầu gối hồi tháng 4/2010, từng khiến anh không thể bùng nổ ở World Cup 2010, có phải là sự cố làm thay đổi sự nghiệp của anh, khiến anh trở nên chậm chạp hơn, kém mạnh mẽ hơn trước, như nhiều người nhận xét, hay không? “Ai mà biết được. Bạn không bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Đó không phải một chấn thương tồi tệ. Nó khiến tôi gặp một vài vấn đề sau đó nhưng nó không nghiêm trọng như chấn thương của Marco van Ginkel.

Anh bảo người ta lúc nào cũng nói về tình trạng thể lực. Thể lực tốt là quan trọng nhưng điều quan trọng nhất là bạn thích ứng như thế nào và bạn cảm thấy thể lực của mình ra sao. Bạn cần thích nghi với vị trí mới, cần cố gắng thay đổi trận đấu của mình”. 


Torres thời còn khoác áo Atletico, anh đeo băng thủ quân từ rất trẻ

Vậy anh có phải làm điều đó hay không? “Bạn thích ứng với lối chơi của đội bóng. Chelsea không phải đội bóng dễ chơi vì có nhiều cầu thủ giỏi. Bạn phải thực sự nắm được những điều nhỏ nhặt. Willian và Oscar rất nhanh, rất năng động. Khi bạn có nhiều khoảng trống hơn thì sẽ tốt hơn nhưng vì đối thủ mạnh hơn nên chúng tôi phải chắc chắn hơn khi đối đầu với những đội bóng lớn như Manchester City, Liverpool, Bayern Munich. Đó không phải chuyện dễ dàng.

Premier League là giải đấu khó khăn và chơi ở Champions League rất khác với Premier League. Vấn đề là bạn phải biết cách thích nghi và đó là điều quan trọng. Về chuyện thay đổi HLV, quan điểm của anh như thế nào: Thay đổi HLV quá thường xuyên không phải điều tốt nhất vì bạn không có được sự ổn định nhưng ngay cả khi thay HLV chúng tôi vẫn vô địch Champions League, Europa League và cúp FA trong 2 mùa bóng qua. 

Chúng tôi trở lại với chủ đề Torres phải thay đổi lối đá của anh vì anh đã cao tuổi hơn, giống như Alan Shearer, cây làm bàn số 1 Premier League. Tiền đạo Chelsea nhấn mạnh : Shearer là ví dụ điển hình. Anh ấy điều chỉnh lối chơi cho phù hợp hơn và đã làm rất tốt việc này. Một cầu thủ không dễ hiểu được điều này. Bạn phải thay đổi khi mọi thứ không diễn ra như bạn vẫn nghĩ. Nhưng đôi khi bạn phải thay đổi vì lối chơi hiện tại của bạn không còn phù hợp. Bạn thích ứng với cách chơi của cả đội bóng. Đó là những gì tôi đang làm. Atletico Madrid chơi một kiểu. Chelsea chơi kiểu khác.

Bóng đá tây Ban Nha hoàn toàn khác bóng đá Anh. Tôi tới Anh và nhanh chóng thích nghi vì ở Liverpool với Benitez cầm quân chúng tôi chơi chắc chắn, nhanh và như thế dễ dàng hơn cho tôi. Đội tuyển Tây Ban Nha và Chelsea chơi giống nhau. Chúng tôi chú trọng đến chất lượng lối chơi, giữ bóng chắc, chuyền bóng nhiều.

Tương lai của Torres sẽ như thế nào? Chắc chắn Mourinho sẽ mua một tiền đạo mới trong mùa Hè 2014 với mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên là Diego Costa. Tiền đạo sinh tại Brazil giờ cũng là công dân Tây Ban Nha và đã chiếm vị trí của Torres trong đội tuyển Tây Ban Nha.

Có tin đồn cho rằng Chelsea sẽ bán Torres vào mùa Hè này.

Tháng trước tôi đã tới Atletico, Valencia, Inter Milan và Monaco. Tôi còn 2 năm hợp đồng với Chelsea và tôi đã nói từ ngày đầu tiên khi ký hợp đồng rằng tôi muốn chơi bóng ở đây trong 5 năm. Tôi đã cố gắng chiến thắng mọi giải đấu với đội bóng này và hy vọng chức vô địch Premier League là danh hiệu kế tiếp. Nếu vô địch Premier League chúng tôi có cơ hôi tranh Community Shield.

Đó là một danh hiệu nữa tôi còn chưa giành được. Chúng tôi phải chiến đấu để vô địch Champions League lần nữa và chúng tôi có cơ hội giành siêu cúp Châu Âu, cúp Thế giới các CLB. Vẫn còn nhiều việc phải làm và hy vọng 2 năm còn lại trong hợp đồng đủ cho tôi chinh phục các danh hiệu còn thiếu. Ai mà biết được sau khi kết thúc 2 năm hợp đồng ấy, tôi còn ở lại Chelsea hay không?

Lúc này người ta đang hoài nghi về cơ hội góp mặt của Torres ở VCK World Cup 2014. Anh không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công tuyển Tây Ban Nha. Cảm giác của anh thế nào và anh nghĩ gì về lúc này: “Đó là giải đấu dành cho tôi. Dĩ nhiên tôi có thể góp mặt. World Cup là giải đấu rất quan trọng và tôi muốn có mặt ở đó.

Tôi muốn chơi cho tuyển Tây Ban Nha và may mắn là tôi đã có cơ hội chơi bóng ở 2 VCK EURO và 1 VCK World Cup. Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Chưa có đội nào khác làm được như Tây Ban Nha. Ba lần liên tiếp vô địch một giải đấu lớn. Chúng tôi muốn vô địch lần thứ tư. Đó là điều đáng kinh ngạc đối với thế hệ cầu thủ này. Vậy nên, tôi muốn có mặt ở Brazil. Nhưng muốn thế, tôi phải chơi tốt ở Chelsea, ghi nhiều bàn thắng và giành các danh hiệu”.

Đam mê khác của Fernando Torres: nhạc rock

Tôi là người mê nhạc rock. Nirvana, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. Tôi thích tất cả. Anh trai tôi hơn tôi 7 tuổi và khi tôi còn bé chúng tôi ở chung phòng. Do đó tôi không có lựa chọn nào khác là nghe loại nhạc anh ấy thích. Tôi lớn lên với thứ âm nhạc nhạc văng vẳng bên tai. Tôi đã xem Chili Peppers biểu diễn ở sân O2 và đang đợi Foo Fighters tới đây.

Thành tích ghi bàn của Torres (tỷ lệ bình quân bàn thắng/trận)

Atletico Madrid

2002-03 14 bàn/31trận (0,45 bàn/trận)

2003-04 21 bàn/40 trận (0,53 bàn/trận)

2004-05 20 bàn/49 trận (0,41 bàn/trận)

2005-06 13 bàn/40 trận (0,33 bàn/trận)

2006-07 15 bàn/40 trận (0,38 bàn/trận)

Liverpool

2007-08 33 bàn/49 trận (0,67 bàn/trận)

2008-09 17 bàn/38 trận (0,45 bàn/trận)

2009-10 22 bàn/32 trận (0,69 bàn/trận)

2010-11 9 bàn/26 trận (0,35 bàn/trận)

Chelsea

2010-11 1 bàn/18 trận (0,06 bàn/trận)

2011-12 11 bàn/49 trận (0,22 bàn/trận)

2012-13 22 bàn/64 trận (0,34 bàn/trận)

2013-14 9 bàn/33 trận (0,27 bàn/trận)

ĐT Tây Ban Nha

2003- 36 bàn/106 trận (0,34 bàn/trận)


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm