Góc nhìn: Hãy gọi taxi cho Mourinho!

06/05/2014 13:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho rất có thể sẽ trở thành HLV thứ 4 dưới triều đại Roman Abramovich kết thúc mùa giải trắng tay. 3 người trước đã bị sa thải, liệu ông có “sống sót”?

1. “Trắng tay” không nằm trong từ điển của Roman Abramovich. Những HLV nào không mang lại danh hiệu cho ông đều bị thải loại không thương tiếc. Claudio Ranieri là nạn nhân đầu tiên. Sau khi tiêu 120 triệu bảng trong mùa hè 2003, chiến lược gia người Italy đã giúp Chelsea lọt vào bán kết Champions League và giành vị trí á quân Premier League nhưng ông vẫn phải ra đi.

Mùa 2007-08, trên cương vị HLV tạm quyền thay cho Jose Mourinho bị sa thải, Avram Grant đã “chữa cháy” khá tốt khi giúp Chelsea về nhì ở ba đấu trường: Cúp Liên đoàn, Premier League và Champions League. Nhưng hat-trick á quân ấy càng khiến Abramovich “nóng mặt”, và nhà cầm quân người Israel vẫn bị sa thải ngay lập tức. Tài năng và kinh nghiệm không kém là Carlo Ancelotti cũng không tránh khỏi sự khắc nghiệt ở Stamford Bridge. Chưa đầy hai giờ sau thất bại 0-2 trước Everton ở vòng cuối cùng của mùa giải 2010-11, Abramovich ký quyết định sa thải chiến lược gia người Italy mà không cần quan tâm đến 6 triệu bảng tiền bồi thường. Nên nhớ, trước đó một mùa giải, chính Ancelotti đã giúp Chelsea giành cú đúp Premier League-Cúp FA lần đầu tiên sau 5 năm.

Ngay cả Rafa Benitez, người đã đưa Chelsea giành Europa League 2012-13, cũng không được giữ lại sau khi hết hạn hợp đồng HLV tạm quyền. Lý do: chức vô địch giải đấu hạng hai của châu Âu ấy vẫn không thể thỏa mãn Abramovich.

2. Chelsea mùa này đã chia tay cúp liên đoàn cúp, cúp FA, và vừa tạm biệt châu Âu sau thất bại trước Atletico Madrid. Trận hòa đầy bế tắc trước Norwich Chủ nhật vừa rồi khiến họ gần như hết hy vọng ở Premier League.

Mourinho hết bảo Chelsea là “ngựa nhỏ” lại đến “lái xe tập sự”, nhưng đó không còn là một chiêu bài tâm lý với các đối thủ nữa, mà đang khiến ông chủ người Nga bực mình. Abramovich không chấp nhận “chiếc xe” trị giá 250 triệu bảng lại bị coi là… xe tập lái. Việc đoàn quân của Mourinho “hết ga” ngay gần vạch đích là điều mà Abramovich không thể chấp nhận. Ngay cả một chú ngựa nhỏ cũng sẽ phi nước đại về đích, chứ không như Chelsea của Mourinho, vốn chỉ giành được 1 trong số 12 điểm tối đa trước Aston Villa, Sunderland, Crystal Palace, và Norwich.

Những cú ngã ấy có thể được tha thứ nếu Chelsea thành công ở Champions League. Nhưng đoàn quân của Mourinho đã bị Atletico loại, trong một trận đấu mà họ đã có lợi thế dẫn bàn đến phút cuối cùng của hiệp một để rồi lại đánh mất tất cả. Mourinho đang mất kiểm soát trong cuộc chơi mà ai cũng nghĩ rằng ông là người giật dây tất cả. Ông hứa hẹn rằng Chelsea sẽ trở lại ở mùa giải sau với một sức mạnh khủng khiếp hơn. Nhưng nếu Chelsea trắng tay mùa này, ai dám tin Abramovich sẽ còn trọng dụng ông?

3. Những gì đang diễn ra với Mourinho ở Chelsea mùa này thật giống với tình trạng của ông ở Real Madrid mùa trước. Chiến lược gia người Bồ cũng được tiếng mạnh mẽ ở những trận đấu lớn (thắng 3, hòa 1 trong 4 lần gặp Barca), nhưng bất lực trước Dortmund ở bán kết Champions League (thua 3-4 chung cuộc), gục ngã trước Atletico Madrid ở cúp Nhà vua, và về nhì tại La Liga, kém Barca đến 15 điểm, do ném đi rất nhiều điểm số ở các trận cầu nhỏ.

Trong mùa giải thứ ba ở Real Madrid, Mourinho đã khiến phòng thay đồ của Real cực kỳ căng thẳng bởi cách đối xử gay gắt với một số trụ cột. Điều tương tự đang diễn ra ở Stamford Bridge, dù chưa đến mức gay gắt như tại Bernabeu. Việc Eden Hazard và David Luiz công khai chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực của ông thầy người Bồ là một minh chứng.

Cuộc tình (lần hai) của Mourinho với Chelsea sẽ kết thúc như thế nào?

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm