Góc nhìn: Giới hạn

24/02/2014 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua QNK.Quảng Nam với tỷ số 0-2, HLV Ngô Quang Sang thẳng thắn nhận tất cả trách nhiệm về phía mình và bỏ ngỏ khả năng ra đi, nếu điều đó tốt hơn cho đội bóng của bầu Thắng.

Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, HLV trưởng ĐT.Long An làm điều đó. Chúng tôi còn nhớ, sau khi để HA.GL cầm chân với tỷ số 2-2 trong một thế trận mà ĐT.Long An đã dẫn 2-0 cho đến phút 75, ông Sang cũng nói thế. Chỉ là, thành tích thất vọng của ĐT.Long An không đơn thuần chỉ vì năng lực của HLV Ngô Quang Sang.

Chưa một HLV nào từng nói, tôi thua đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến về thực tài. Họ có thể buộc phải thừa nhận mình không hay bằng đối thủ, trong một trận đấu cụ thể hay tình huống cụ thể, nhưng quả thật, rất khó để chấp nhận mình kém, dù sự thật là bóng đá và với những người trực tiếp tham gia cuộc chơi (dù với vai trò điều hành, huấn luyện hay thi đấu) có tồn tại khái niệm gọi là giới hạn.

Sau những gì đã và đang diễn ra ở ĐT.Long An, rõ ràng năng lực của cả quân lẫn tướng chỉ đến thế. Người ta không bất ngờ, sẽ lại có thêm một cuộc bể dâu trong cabin BHL ĐT.Long An như thói quen lâu nay ở CLB này.

Nếu ông Sang từ nhiệm (hoặc bị buộc thôi việc), rất có thể cabin đội bóng sẽ là chuyện riêng của anh em nhà Tài Em, Văn Giàu, song e là cũng chẳng giải quyết được gì nhiều.

Từ cấp CLB, chúng ta làm một phép liên tưởng trên bình diện các ĐTQG ở kỷ nguyên các HLV nội. Sau khi HLV Henrique Calisto nói lời chia tay và HLV Falko Goetz cũng thất bại, HLV Phan Thanh Hùng, người được cho là đã lĩnh hội đầy đủ những tinh hoa của thầy ngoại, được tiến cử với niềm tin gửi gắm gần như trọn vẹn.

Dễ hiểu, bởi HLV Phan Thanh Hùng chính là gương mặt ưu tú bậc nhất của nền bóng đá đương đại và trong tay ông vào thời điểm năm 2012, lứa tuyển thủ QG đang vào độ chín. Nhưng tại sao HLV Phan Thanh Hùng vẫn thất bại?

Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, nhưng có lẽ ít ai chịu thừa nhận, rằng năng lực huấn luyện của thầy nội trên bình diện ĐTQG là hữu hạn?! Không một ai ngạc nhiên khi đồng nghiệp đàn em Hoàng Văn Phúc dẫm lại lối mòn của ông Hùng.

Các bậc thầy cầm sa bàn đã chỉ ra rằng, mỗi HLV thường chỉ theo đuổi một trường phái nhất định và họ có thể thành công ở đội bóng này, cấp độ này, nhưng lại không thể làm điều tương tự ở đội bóng kia và ở cấp độ khác. May mắn không thể đến mãi, cho đến khi người ta thấy giới hạn của mình.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm