Góc nhìn: Có hay không khủng hoảng ở Barca?

12/03/2014 11:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã thua tới 4 trận ở La Liga khi mà mùa giải của họ mới đi qua được 2/3 chặng đường.

Lần cuối cùng đội bóng Catalunya thua 4 trận là trong mùa giải 2008-09, mùa đầu tiên của kỷ nguyên Pep Guardiola, nhưng trong đó có 2 trận thua là ở những vòng cuối cùng khi đã cầm chắc ngôi vô địch. Ngay trong mùa bóng 2011-12 mà Real vô địch với 100 điểm, Barca cũng chỉ thua 3 lần. Với 4 trận thua ở mùa này, cửa vô địch của thầy trò Tata Martino đã trở nên mong manh hơn.

1. Nếu dùng thang Richter để đo thì những cơn địa chấn Barca phải đón nhận ở La Liga mỗi ngày lại thêm trầm trọng. Thua Athletic Bilbao là một bất ngờ nho nhỏ, bởi dù sao Bilbao cũng thường trực trong Top 4 và là đối thủ khó chơi. Thua Valencia ở Camp Nou bất ngờ nhưng không quá sốc vì đó là giai đoạn Barca có nhiều ca chấn thương và Lionel Messi không đạt phong độ tốt khi vừa trở lại. Thất bại trước Sociedad gây sốc nhưng cấp độ không quá cao bởi sân Anoeta vẫn là một điểm đến khó chịu. Còn trận thua Valladolid? Cực sốc.

Không chỉ bởi những đối thủ hạ được Barca ngày càng yếu dần, đội bóng của Tata Martino còn gây e ngại cho các cule bởi thể hiện của họ trong những trận thua ấy cũng ngày càng yếu ớt. Họ đã kiểm soát được trận đấu ở San Mames cho tới khi Bilbao ghi bàn thắng duy nhất, như lời Martino thì, “chúng tôi đã chơi hay hơn trong 70 phút đầu tiên”. Họ có hiệp 1 khởi sắc trước Valencia trước khi bị bật ngược trong hiệp 2, trận đấu mà Tata đã phải thú nhận khả năng đọc trận đấu hạn chế.

Hai thất bại gần nhất của Barca đều vô cùng bạc nhược. Họ thua Sociedad theo cách nhạt nhòa bởi Martino đã xáo trộn đội hình với 6 thay đổi so với trận thắng Man City lượt đi. Martino rút kinh nghiệm, không dám xoay vòng khi làm khách Valladolid nhưng vẫn là một trận thua trước một đội trong nhóm rớt hạng, trận đấu mà Barca “thiếu ý tưởng cũng như sự linh động”.

2. Nếu như trận đấu lượt đi diễn ra ngay sau khi Barca đại thắng Vallecano 6-0 và cả đội căng tràn khí thế tới Anh quật ngã Man City thì trận lượt về lại đến đúng vào thời điểm thấp nhất của chu kỳ phong độ. 3 tuần trước, Pedro, HLV Martino và một vài cầu thủ khác đã nói rằng trận đại chiến đến thật đúng lúc, Man City cũng đã run rẩy khi đứng trước luồng khí thế ấy và Barca thắng theo đúng cái cách họ vẫn thường thắng dưới thời Guardiola. Ưu thế tâm lý ấy không còn nữa và có thể dự báo về sự vùng lên dữ dội của những người Anh ở Camp Nou.

3 tuần trước, Barca vào trận với ý nghĩ giành lại vị thế đội bóng số 1 thế giới. 3 tuần sau, họ chỉ mong một kết quả an toàn và một thế trận tích cực để lấy tinh thần cho trận “El Clasico” sau đây 10 ngày.

3. Báo chí Catalunya những ngày này ra sức vận động cổ động viên giữ niềm tin ở đội bóng. Chủ tịch Josep Bartomeu sau khi dự khán buổi tập của đội ở Mini Estadi cũng có một bài kêu gọi sự ủng hộ của các cule. Ở Camp Nou lúc này, người ta tránh nói tới "khủng hoảng", từ đã xuất hiện đều đặn trên các mặt báo để thể hiện bức tranh kinh tế chính trị hiện nay ở thành phố Barcelona. Tỷ lệ thất nghiệp ở Barcelona lên đến 17% và du lịch ế ẩm dù đây là một thành phố biển nổi tiếng với 16% GDP từ du lịch. Chính thị trưởng Xavier Trias cũng công khai thừa nhận có một cuộc khủng hoảng ở Barcelona.

Trong bối cảnh ấy, không có gì ngạc nhiên khi sân Camp Nou cứ sau mỗi trận lại ít dần khán giả. Barca là biểu tượng sức mạnh của xứ Catalunya và nếu đội bóng chiến thắng, đám mây u ám có thể được xua bớt. Ngược lại, những thất bại có thể sẽ gây cộng hưởng và khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm