Góc Marcotti: Man đỏ đã thực sự hồi sinh. Yaya Toure là vấn đề của Man City

14/04/2015 15:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các BLV luôn có khuynh hướng tổng hợp và quy nạp một cách thái quá từ chỉ một trận đấu, như trận thắng 4-2 của Man United trước kình địch cùng thành phố Man City cuối tuần rồi.

Man đỏ đã thực sự hồi sinh

May mắn đã có vai trò không nhỏ và Man City là đội chiếm lĩnh thế trận vào giaid doạn đầu cũng như ghi bàn mở tỉ số, nhưng vấn đề không chỉ là những tình huống dẫn tới các bàn thắng, vấn đề còn là cả trận đấu như một tổng thể. Xét cả 90 phút, Man United thực sự là đội chơi tốt hơn.

Phong độ trở lại ấn tượng của họ, 6 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và cũng từng ấy trận đấu thuyết phục, là nhờ công của HLV. Khả năng chuyền bóng, di chuyển của các cầu thủ và tài năng chiến thuật của Louis Van Gaal đã được bộc lộ rõ ở Old Trafford, cùng đội hình 4-3-3 từng làm nên tên tuổi ông trong quá khứ.

Không cần phải nói quá nhiều về khả năng tạo ra động lực và những quyết định chuyển nhượng, Van Gaal là HLV giỏi nhất ở việc mà họ cần nhất: tìm ra phong cách chơi bóng tối đa hóa những nhân sự mà ông có trong tay.

Hai điều đáng tò mò xuất hiện từ sau trận đấu này. Thứ nhất, không hiểu tại sao Van Gaal lại mất nhiều thời gian như thế để tìm thấy sự cân bằng cần thiết ở Man United, nhất là khi ông có trong tay rất nhiều cầu thủ hợp với sơ đồ 4-3-3. Nhiều người đã nghĩ đó sẽ là chiến thuật chiến lược gia người Hà Lan sử dụng ngay lập tức ở Man United, chứ không phải tới tận gần cuối mùa giải như hiện giờ.

Điều thứ hai là rất nhiều cầu thủ Man United đang chơi hay thực ra là người cũ. Ander Herrera và Daley Blind là 2 chữ ký mùa hè đá chính ở trận gặp Man City, nhưng đều không phải những người chơi hay nhất. Marouane Fellaini, người tỏa sáng ở trận đấu tối Chủ nhật, thậm chí đã ra đi vào tháng 8 nếu không bất ngờ dính một chấn thương chân và Napoli, điểm đến dự kiến của anh, bị đá vắng khỏi vòng sơ loại Champions League. Juan Mata chơi với phong độ rất thất thường (đá chính 22/39 trận của Man United mùa trước, và hiếm khi chơi trọn 90 phút). Ashley Young là một người nữa đã bị dán nhãn “cần thanh lý” trong mùa hè.

Điều đó nói lên khả năng tạo ra động lực nơi các cầu thủ của Van Gaal. Trận đấu cũng cho thấy bản lĩnh của một HLV lớn, người không ngần ngại bỏ ngoài sân những tên tuổi đắt giá như Radamel Falcao, Marcos Rojo và Angel Di Maria.

Tất nhiên, Van Gaal cũng có phạm sai lầm mùa này. Ông lẽ ra phải tìm thấy con đường chiến thắng sớm hơn. Nhưng rốt cuộc, HLV người Hà Lan vẫn cho thấy cá tính, sự sáng tạo và linh hoạt để tìm ra giải pháp đúng.

Vai trò của Yaya Toure là vấn đề của Man City

HLV Manuel Pellegrini không tránh né sau trận đấu và nhận trách nhiệm hết về phần ông. “Tôi luôn nghĩ đây là trách nhiệm của tôi”, ông nói. “Chúng tôi không thể chỉ chơi 20 phút, mà cả trận. Chúng tôi đã không phòng ngự tốt, nhất là trong những bàn thua”.

Toure đang là vấn đề của Man City

Sự chú ý tập trung nhiều vào việc ông sử dụng Yaya Toure. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà nhìn chung được coi là một tiền vệ trung tâm luôn có khuynh hướng dâng cao, nhưng điều đó đã không hiệu quả trước Man United. Chúng ta không biết những chỉ dẫn của Pellegrini cụ thể cho Toure là gì, nhưng dẫu sao, anh đã cho thấy trong những trận đấu với các đối thủ lớn, đóng góp cho phòng ngự của anh là chưa đủ. Ngay cả như thế, những gì Toure làm được cho hàng công vẫn rất ấn tượng, nên ở thời điểm này của mùa giải, Pellegrini có lẽ nên đơn giản để anh chơi như một tiền đạo lùi, điều mà Roberto Mancini đã làm rất tốt. Điều đó đồng nghĩa với cặp đôi Fernando-Fernandinho ở hàng tiền vệ (hoặc Pablo Zabaleta, còn Bacary Sagna đá hậu vệ phải).

Giờ thì Man City chỉ còn có thể đặt mục tiêu về đích ở hạng 3 và giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League. Đã tới lúc để Toure phát huy hết khả năng tấn công của anh.

Barca đánh rơi 2 điểm

Barcelona đã áp đảo hoàn toàn Sevilla trong phần lớn trận đấu tối thứ Bảy. Tỉ số là 2-1 khi còn lại 20 phút và hết giờ, và lẽ ra phải là 5-1 hay 6-1 nếu như Luis Suarez không phí hoài nhiều cơ hội như thế.

Lionel Messi ghi bàn đầu tiên, và Neymar, người chơi hay nhất, nâng tỉ số lên 2-0 trước khi Ever Banega gỡ lại một bàn với sự giúp đỡ của thủ thành Barca Claudio Bravo. Dựa trên thế trận, Barca lẽ ra đã phải đập tan chuỗi 32 trận bất bại trên sân nhà của Sevilla.

Những người chỉ trích sẽ nhắm vào quyết định của HLV Luis Enrique rút Neymar ra thay bằng Xavi, và họ có lý. Thật tai hại khi đưa người chơi giỏi nhất của bạn rời sân. Thêm một tiền vệ nữa đã không giúp Barcelona cầm bóng và kiểm soát thế trận tốt hơn. Điều đó chỉ khiến áp lực càng thêm lớn và sau khi Unai Emery điều chỉnh với việc thay Carlos Bacca và Vitolo bằng Jose Reyes và Kevin Gameiro, pháo đài Sanchez Pizjuan lại thấy lại những chiến binh quả cảm của họ. Gameiro là người ghi bàn san bằng tỉ số, nhưng với Barca, họ đã đánh rơi 2 điểm.

Nhưng liệu điều đó có đáng lo? Có lẽ là chưa, nhưng khoảng cách giữa Barca và Real Madrid giờ chỉ còn là 2 điểm. Barcelona trong khi đó phải chơi 4 trận trong 11 ngày đầy căng thẳng, bao gồm 2 cuộc đọ sức ở Champions League với Paris St. Germain, tiếp đón Valencia, và chuyến làm khách ở Espanyol trong trận derby.

Cavani có thể thay Zlatan ở PSG

PSG đã có danh hiệu đầu tiên của họ mùa này (chúng ta sẽ không tính Siêu Cúp Pháp) sau khi đè bẹp Bastia 4-0 ở chung kết Coupe de la Ligue (Cúp Liên đoàn Pháp). Trong khi các CĐV Paris đang mơ mộng về một cú ăn bốn thần thánh, thì nếu điều đó xảy ra, sẽ có những chiến dịch mà HLV Laurent Blanc phải xoay xở với việc Zlatan Ibrahimovic vắng mặt. Tiền đạo người Thụy Điển, đã chơi rất hay trước Bastia, không thể ra sân ở 4 trận tiếp theo ở Ligue 1 cũng như lượt đi tứ kết Champions League với Barcelona tối thứ Tư.

PSG cần một người thay thế, và Edinson Cavani được chờ đợi sẽ đóng vai trò đó. Cavani, vẫn bị coi là cái bóng của Ibrahimovic tại Parc des Princes, thực ra đã ghi được 20 bàn trong 42 trận ở mọi giải đấu mùa này (anh không thực hiện phạt đền, đặc quyền của Ibra).

Napoli và lệnh cấm của ngài chủ tịch

Napoli giành chiến thắng 3-0 cực kỳ quan trọng trước Fiorentina hôm Chủ nhật. 3 điểm đã giúp đội bóng của HLV Rafa Benitez trở lại vị trí thứ tư và là chiến thắng đầu tiên của họ trong 1 tháng qua ở mọi giải đấu.

Nhưng tin xấu là vị chủ tịch lập dị của CLB Aurelio De Laurentiis tin rằng ông phải trừng phạt các cầu thủ sau thất bại ở Coppa Italia trước Lazio tuần rồi. Sau trận thua, De Laurentiis quyết định rằng các cầu thủ sẽ bị “cấm túc” ở khách sạn và sân tập, chỉ được ra ngoài để tham dự trận đấu với Fiorentina, và có thể là cả trận sân khách gặp Cagliari cuối tuần sắp tới.

Kiểu trừng phạt này từng khá phổ biến ở Serie A… hai thập kỷ trước. Đã từ khá lâu các CLB không làm như thế nữa, đơn giản vì nó không hiệu quả. Thật vô ích và lạ lùng khi ngăn cấm những chàng trai trẻ trở về với gia đình và người thân yêu. Họ sẽ buồn chán, giận dữ và có thể nổi loạn.  

Arsenal có thể chạy đua cho chức vô địch?

Kể từ ngày đầu năm mới và trận thua ở Southampton, Arsenal đã thắng 16/18 trận tại mỏi giải đấu. Năm 2015 của các Pháo thủ đã diễn ra cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng 1-0 của họ trước Burnley một lần nữa cho thấy giờ họ là một đội bóng biết ginafh 3 điểm xấu xí ra sao. Arsenal chơi không nổi bật, họ đơn giản là lì lợm và bản lĩnh hơn Burnley (phải nói là không nhiều đội làm được điều đó ở Premier League). Không ai nói về chức vô địch ở sân tập London Colney, nhưng bạn sẽ thông cảm nếu như HLV Arsene Wenger lúc nào cũng có lịch thi đấu bên mình: một chiến thắng của Man United tại Stamford Bridge hôm thứ Bảy không phải là không thể, và cả 3 điểm cho Arsenal khi họ tiếp Chelsea tại Emirates tuần sau đó. Nếu tất cả những điều đó xảy ra, khoảng cách sẽ là 4 điểm khi mùa giải còn lại 5 trận. Không ai đánh thuế giấc mơ.

Bàn thắng cực kỳ quan trọng của Cesc

Trong bối cảnh đó, bàn ấn định chiến thắng vào cuối trận của Cesc Fabregas vào lưới QPR có thể có ý nghĩa quyết định với chức vô địch của Chelsea mùa này. Đội đầu bảng đã gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ. Didier Drogba, đá chính vì chấn thương với Diego Costa và Loic Remy, đã rất nỗ lực, nhưng không thể làm gì một QPR được tổ chức rất tốt.

Chelsea giờ rõ ràng không phải là đội bóng thống trị giải đấu như nửa đầu mùa giải. Nhưng những cá nhân xuất sắc của họ, Eden Hazard, John Terry và Fabregas, vẫn đủ sức dẫn dắt đội bóng tiến lên.

Trần Trọng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm