Góc Marcotti: Liệu có tồn tại '7 trái táo thối' tại World Cup 2014?

03/07/2014 16:50 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, báo chí thế giới sôi sục với nghi án bán độ của các cầu thủ Cameroon. Mồi lửa được châm bởi Wilson Raj Perumal, trùm cá độ người Singapore khẳng định với một nhà báo Đức của tờ Der Spiegel rằng các cầu thủ Cameroon bán độ.

Trong một đoạn chat trên facebook, Raj Perumal nói rằng World Cup có “7 trái táo thối” của đội tuyển Cameroon. Anh dự đoán Cameroon thắng Croatia 4-0 và đội bóng châu Phi bị phạt 1 thẻ đỏ. Sự kiện diễn ra đúng như vậy.

Thật bí ẩn và kì lạ.

Câu hỏi đặt ra: Liệu Raj Perumal có quanh co lừa lọc? Hãy nhớ rằng, đây là người từng khẳng định đã giúp hai đội tuyển quốc gia vượt qua vòng loại World Cup 2010. Hãy nhớ đây là kẻ mà trong suốt 30 năm qua, đã làm việc với hàng tá nhà cái châu Á, dàn xếp tỉ số hàng trăm trận đấu.

Không hẳn, theo Raj Perumal là vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, ông khẳng định rằng mình đã thay đổi. Ông nói: đoạn chat với nhà báo Đức (mà ông không ngờ sẽ được tung lên mặt báo) chỉ là một dự đoán, kể cả chi tiết “7 quả táo thối” của đội tuyển Cameroon. Ông nói rằng ông không có thông tin hay bằng chứng về bất cứ trận đấu nào bị dàn xếp tỉ số cả, và ông không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như thế.

Raj Perumal cũng phủ nhận chuyện ông dự đoán sẽ có cầu thủ bị đuổi trong trận Cameroon – Croatia. Và ông cũng nói rằng, đoạn chat được chụp ngày 21/6, sau ngày diễn ra trận đấu 3 hôm, chứ không phải trước đó.

Bây giờ có hai phe, một phủ định một khẳng định. Phe nào cũng có lý riêng của mình. Phe nào cũng bảo vệ lý lẽ đến cùng.


Ai trong số họ bán độ?

Có vài điểm đáng chú ý về những trận đấu bị dàn xếp. Có người biết chuyện này có người biết chuyện kia. Họ nói rồi họ phủ nhận. Mọi người đều có tội cho đến khi họ chứng minh được rằng mình vô tội. Cá độ cũng như doping. Chẳng bao giờ tìm đủ bằng chứng cả. Rất ít khi tìm ra bằng chứng rõ ràng. Câu cửa miệng của các nhà chức trách là: Chúng tôi không có đủ bằng chứng. Hàng trăm triệu đô la vẫn được trao tay tại Hong Kong hay Macau. Chúng ta vẫn thấy những bàn thắng kì quặc, những kết quả bất ngờ. Lừa lọc đủ mọi ngóc ngách trong bóng đá.

Tiền trong bóng đá rất khó được truy tìm. Tiêu biểu như hàng tấn tiền mà đội tuyển Ghana được thưởng từ đâu ra, chẳng ai khẳng định được. Có một thực tế là cảnh sát thường ưu tiên bắt những kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm, buôn ma túy… chứ ít khi sâu sát được các hoạt động tài chính lừa đảo.

Rất khó để chỉ ra những kẻ cầm đầu đường dây dàn xếp tỉ số. Tìm ra những kẻ trực tiếp gian lận cũng khó khăn không kém. Nhưng một CĐV bóng đá bình thường thì cũng có thể biết trận đấu nào đáng ngờ. Các tay cá cược dễ dàng xem biến động tỉ lệ cược và giá cả trên mạng internet. Các CĐV chính là những trinh sát giỏi giang nhất.


"Ông trùm" phủ nhận sạch trơn cáo buộc.

FIFA tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ không tìm ra bằng chứng trận Cameroon – Croatia bị làm độ. Một tổ chức cá cược chuyên nghiệp và một công ty giám sát độc lập cũng khẳng định điều này. Nghĩa là số tiền đặt cược vào trận đấu quá lớn cũng không phải tín hiệu đáng ngờ.

FIFA đã yêu cầu tờ Der Spiegel đưa ra bằng chứng. Họ muốn có nhiều bằng chứng hơn một đoạn chat trên facebook. Bây giờ, hình ảnh ấy cũng bị nghi ngờ rằng đã bị sửa chữa. Không ai rõ bên nào đúng cả. Có thể đúng là Perumal biết trận đấu bị dàn xếp nhưng chối tội. Cũng có thể Perumal đã sửa lại ngày giờ đoạn đối thoại. Hơn hết, ông ta là một kẻ cầm đầu cá cược chuyên nghiệp và đã bị két án. Ông ta biết mọi mánh khóe trên đời.

Thế nên bây giờ, nếu không có sự hợp tác của chính những người đặt cược, những người quan sát rõ nhất diễn biến trận đấu, sự biến động của tỉ lệ cược trên các trang mạng, cũng như quyết tâm làm đến cùng của các tổ chức rất ngại scandal như FIFA, thì rất khó để các cơ quan chức năng khẳng định điều gì.

Vụ việc sẽ lại chìm xuống mà thôi. Bằng chứng đâu?

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm