Góc Marcotti: Hãy để Messi cố làm Maradona. Nhưng đừng phụ thuộc mù quáng vào anh

01/07/2014 20:01 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Gabriele Marcotti đưa ra quan điểm trước trận Argentina - Thụy Sỹ. Ông không chỉ trích việc Sabella để Argentina xoay quanh Messi. Nhưng ông cảnh báo rằng, Messi đang rất mong manh.

Đợi đã. Chuyện gì đã xảy ra với người luôn tâm niệm không được đặt áp lực quá lớn lên một cầu thủ, như Alejandro Sabella? Sabella đã không còn tâm niệm điều đó? Hay niềm tin ông dành cho Messi quá lớn, đến nỗi ông phá bỏ nguyên tắc của mình? “Maradona rất quan trọng và Messi cũng thế”, Sabella nói. Ông trả lời câu hỏi rằng liệu Messi có thể đóng vai trò quyết định như Maradona năm 1986, để đưa Argentina lên đỉnh thế giới một lần nữa hay không.

Bạn không thường được nghe câu trả lời như vậy. Ít nhất từ một người mềm mỏng và kín đáo như Sabella, HLV dành hai thập kỷ làm trợ lý và đóng thế, trước khi được giao trọng trách tại đội tuyển Argentina.

Các HLV được dạy rằng, họ không nên thảo luận riêng về một cá nhân trong đội. Khi nghe một câu hỏi như thế, họ thường phải bỏ qua. Ở đây, Sabella lại so sánh Messi với Maradona một cách công khai và thản nhiên. Chuyện đó sẽ tăng sức ép lên đôi vai cầu thủ.


Messi vẫn luôn cần được bao bọc, rất khác với Maradona, Chúa của Argentina.

Ở Argentina người ta nói rằng: “Francis là Giáo hoàng. Messi và Vua. Maradona là Chúa”. Nghĩa là bản thân sự kì vọng của người Argentina vào Messi đã là rất lớn rồi. Sabella nói thế cũng có thể vì ông có ý đồ gì đó khác? Messi hiện ở ranh giới của bùng nổ và nhút nhát. Đường biên giới chính là tình trạng sức khỏe của anh. 5 năm trước, đến cả Cristiano Ronaldo cũng không thể tạo ảnh hưởng lên đội bóng nhiều như Messi. Nhưng bây giờ, có thể Sabella biết Messi cần một liều doping. Ông so sánh anh với Maradona năm 1986 là vì ông muốn anh được chơi tự do như tiền bối năm xưa.

Hoặc cũng có thể ông Sabella không có kế hoạch gì đặc biệt cả. Ông nói thế vì ông tự tin. Đội Argentina này được so sánh với đội Argentina năm 1986, lần gần nhất họ vô địch thế giới. Sabella nhận thức được rằng, tập thể này mạnh hơn thế hệ 1986. Đó không phải một lời tâng bốc. Có bao nhiêu cầu thủ trong thế hệ 1986 có thể đá chính ở đội hình này khi Sergio Aguero cũng còn phải ngồi dự bị?

Theo tôi tính toán, có thể là Nery Pumpido, Oscar Ruggeri và rõ ràng, Maradona. Jorge Burruchaga và Sergio Batista cũng có thể được. Bạn có thể không đồng ý với những cái tên và những con số tôi đưa ra, nhưng tôi muốn chỉ ra đây là Sabella đang cố gắng kích thích khao khát của thế hệ này, tạo ra thử thách cho họ bằng cách cố tình so sánh Messi.

Đừng dùng công thức "Messi hoặc không gì cả"

Trước Thụy Sỹ, Argentina nhiều khả năng đá 4-4-2 với Lavezzi được kéo xuống hàng tiền vệ. Nhưng bất kể chơi với sơ đồ nào đi nữa thì họ cũng phải giảm sự phụ thuộc vào Messi.


Rất khó tạo ảnh hưởng như Maradona năm 1986.

Bí quyết của việc giảm sự phụ thuộc vào Messi là vai trò của hàng tiền vệ. Chúng ta đã thấy trong hiệp Một trận gặp Bosnia, Argentina chơi héo hon khi Gago không đá. Anh ta không đủ thể lực. Nhưng bây giờ, Argentina không còn cầu thủ nào khác có thể điều tiết hàng tiền vệ và cấp bóng cho hàng công tốt bằng Gago. Không có anh ta, Argentina hoặc là chết, hoặc chỉ sống nhờ Messi xuất thần.

Thế hệ 1986 cũng chiến đấu bằng chiến thuật “Maradona hoặc không gì cả”. Bây giờ nếu Argentina đi theo “Messi hoặc không gì cả”, thì họ phải tìm cách tạo ra khoảnh khắc ghi bàn đẹp nhất mọi thời đại, bàn tay của Chúa, và sức mạnh vô biên đủ sức thổi bay mọi đối thủ.

Sabella phải nhận thức được điều đó. Ông muốn vô địch World Cup hay ông muốn vô địch nhờ cậy vào Messi như thế hệ 1986 chỉ biết hướng đến Maradona? Đây là lúc Argentina cho cả thế giới thấy rằng, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chứ không phải là cầu thủ duy nhất có thể tạo ra khác biệt của Argentina.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm