Góc Anh Ngọc: Hãy gọi Costa Rica là những người anh hùng

06/07/2014 06:20 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến tận những giây cuối cùng, họ vẫn đứng vững. Đấy là một trận đấu mà Hà Lan, đội ghi nhiều bàn nhất giải tính cho đến lúc này, đã im tiếng trước họ. Robben đã đi bóng, Sneijder đã sút, Van Persie đã cố gắng hết sức, Huntelaar và những người khác cũng thế.

Hà Lan-Costa Rica là một dạng Goliath tưởng như có thể đánh bại David một cách dễ dàng. Không hề. Bóng đá không phải là những dạng phương trình luôn có nghiệm và David, trong cuộc đối đầu với người khổng lồ Goliath, đã suýt đánh bại đối thủ trong một vài lần phản công hiếm hoi. Đẩy trận đấu vào thế phải đá penalty đã là một thành công lớn của một đội tuyển đến từ một quốc gia trước nay nổi tiếng về chuối hơn là bóng đá. Navas và các đồng đội của anh đã làm nên lịch sử, khi vào đến tận tứ kết, và chỉ thua Hà Lan trên chấm phạt đền.



Brian Ruiz có quyền ngẩng cao đầu, dù anh đã thua Krul trên chấm 11m

24 năm trước, “phù thủy” Bora Milutinovic đã đưa Costa Rica lần đầu tiên vào một vòng chung kết World Cup, và dù không đi xa như ở World Cup này, họ đã được coi là một hiện tượng đặc biệt của giải. Milutinovic bảo rằng, nhiều cầu thủ ngày ấy chưa biết sân bay hay nước ngoài là gì. Nhiều cầu thủ còn chưa bao giờ dùng hộ chiếu trước khi chơi ở giải đấu lớn tầm cỡ như thế. CLB Juventus thậm chí đã tặng áo đấu cho đội tuyển Costa Rica và vợ ông phải trả tiền ăn cho cả đội. Bây giờ là một câu chuyện khác. Hầu hết các cầu thủ Costa Rica đang thi đấu ở nước ngoài, và trình độ của đội tuyển này đã lên một mức mới.

Nhưng không ai nghĩ rằng, họ sẽ đứng đầu một bảng gồm ba nhà vô địch thế giới Anh, Ý, Uruguay, sẽ đi vào tứ kết sau khi hạ Hy Lạp trên chấm phạt đền và chỉ dừng bước trước Hà Lan trong loạt đấu súng. Họ không thua một trận nào trong thời gian đấu chính thức và cả giải chỉ thủng lưới 2 bàn, chơi một thứ bóng đá phòng ngự phản công phù hợp với sức mình. Có lẽ người Nam Mỹ và Caribe mong chờ một cuộc lật đổ ở trận đấu này. Họ cũng mong câu chuyện của Hy Lạp năm 2004 tại EURO sẽ lặp lại. Nhưng điều ấy đã không xảy ra.

Những hình ảnh cuối cùng của kênh FOX Sports Brasil cho thấy hình ảnh các cổ động viên Costa Rica đã khóc. Một người đàn ông mặc áo Costa Rica đứng lặng bên hàng rào, nhìn xuống sân. Anh khóc vì Costa Rica đã bị loại, vì những giấc mơ dài nhất cho nền bóng đá của một quốc gia đã kết thúc, hay anh rơi lệ vì từ nay không còn được xem những câu chuyện cổ tích trên sân cỏ, từ những cầu thủ của đội bóng có biệt danh “Ticos”?

Có lẽ là vì tất cả những lí do trên, nhưng cuối cùng, chân lí vẫn thuộc về kẻ mạnh, và không như trong Kinh thánh, ở ngoài đời, David không thắng được Goliath, nhưng Costa Rica vẫn viết nên một câu chuyện đẹp cho World Cup này, khi những câu chuyện lãng mạn của bóng đá ngày càng ít đi.

Anh Ngọc (từ Sao Bernardo do Campo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm