Cựu danh thủ Tostao: Nếu không phải chủ nhà, Brazil chắc bị loại rồi

04/07/2014 19:25 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Tostao (sinh năm 1947) được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1970. Ông phải từ bỏ sự nghiệp vì một chấn thương mắt từ lúc 26 tuổi, để rồi từ đó trở thành một cây bút về bóng đá trên tờ Folha của Brazil.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây dành cho tờ El Pais của Tây Ban Nha, tiền đạo nổi tiếng một thời này đánh giá rằng nếu không phải là nước chủ nhà và không có sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV, Brazil chắc đã bị loại khỏi World Cup 2014.

Brazil còn nhiều thiếu sót

Điều gì đang xảy ra với Brazil ? Phải chăng là thiếu tài năng ?

Ở Brazil, người ta đã tạo ra một sự mong chờ ngoài thực tế, sau khi đội tuyển giành được Cúp Liên đoàn và thắng Tây Ban Nha với cách biệt lớn trong trận gần đây. Người dân nghĩ họ có một đội tuyển tuyệt vời, đủ khả năng giành World Cup. Nhưng thực tế không phải như vậy. Brazil có những ưu điểm và thiếu sót như bất cứ một đội tuyển nào có mặt tại đây.

Trừ Neymar, các cầu thủ khác đều có vẻ căng cứng. Trách nhiệm đã đè nặng lên họ ?

Nếu Cúp Thế giới không được tổ chức tại Brazil, mà chơi ở châu Âu, có thể Selecao đã bị loại. Việc được chơi trên sân nhà làm tăng khả năng chiến thắng. Có người nói vấn đề của đội tuyển, lý do việc họ chơi chưa tốt và không làm các CĐV hài lòng, là áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ. Tôi nghĩ ngược lại. Điều làm Brazil là ứng viên vô địch là được chơi trên sân nhà, với sự ủng hộ của các CĐV. Các cầu thủ đã chơi đầy nhiệt huyết nhưng đội bóng thiếu những tài năng cá nhân.  

Những điểm yếu của Brazil là gì ?

Khu vực giữa sân. Chúng tôi cũng có hai hậu vệ thuộc hàng tốt nhất thế giới (Thiago Silva và David Luiz). Trong tấn công, Hulk cũng có sức mạnh tuyệt vời, kể cả khi chơi chưa thật tốt. Marcelo là một cầu thủ xuất sắc khi vượt qua nửa phần sân nhà. Còn Luiz Gustavo không thể chê vào đâu được với vị trí tiền vệ trụ. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, nhưng ở giữa sân lại thiếu một cây chuyền, một nhà tổ chức và phân phối bóng. Họ kèm người tốt nhưng phát động tấn công thì không.

Cần triệu tập một cầu thủ như thế lên tuyển, Kaka chẳng hạn?

Vấn đề chính nằm ở chiến thuật: Đội bóng không chiếm khu vực trung tuyến, không tổ chức từ đây, chỉ chú trọng chơi hai cánh và đặt tất cả niềm tin vào Neymar ở hàng công. Brazil cần một cầu thủ như Xavi hay Xabi Alonso ở thời kỳ đỉnh cao của họ, hay một Schweinsteiger, một Pirlo, một Kroos... Chúng tôi không có một cầu thủ lớn ở giữa sân. Tất cả đều thừa chất chiến đấu, chạy rất nhiều, kèm người rất chặt. Cái cần là một cầu nối cho các bàn thắng.

Brazil không có một số 9 lớn

Ông đánh giá thế nào về hàng công của Brazil?

Chúng tôi không có một số 9 lớn. Chúng tôi từng có rất nhiều tiền đạo cắm tuyệt vời. Hiện tại, chúng tôi có một cầu thủ có khả năng dứt điểm (Fred), biết kết thúc các pha bóng, nhưng lại tham gia tấn công quá ít, phần lớn thời gian giấu mình giữa các hậu vệ. Chúng tôi không có một Romario hay Ronaldo. Với Hulk và Neymar là những trọng pháo, tôi nghĩ Brazil có thể chơi mà không cần đến Fred, không cần đến một số 9, bởi vì có hai sát thủ trên hàng công rồi. Cầu thủ tấn công thứ ba nên là một người khéo léo hơn, sáng tạo hơn, di chuyển nhiều hơn, chứ không chỉ chờ bóng đến.

Ông đang nghĩ đến ai? Có phải Willian không?

Neymar chuyển sang chơi tiền đạo, như Hulk, và vị trí hộ công nên dành cho Oscar hoặc Willian. Nếu Kaka có phong độ cao thì tốt hơn nữa. Trước khi Scolari đến, khi Manu Menezes còn làm HLV, hàng công của Brazil gồm Hulk, Neymar và Kaka. Lúc đó, cả thế giới đều nghĩ Brazil có một hàng công tuyệt vời kể cả khi chơi không có một trung phong.

Như Tây Ban Nha của Del Bosque...

Đúng vậy. Nhưng Menezes đã ra đi còn Felipao (Scolari) lại thích một số 9 như Fred. Tôi rất thích tam giác với Hulk và Neymar ở trên và Kaka đá hộ công. Kaka cũng biết ghi bàn, nhưng không còn phong độ tốt nữa. Dẫu sao, vào thời điểm này, khi chỉ còn  ba trận, rất khó có chuyện Scolari thay đổi. Điều ông ấy có thể làm (như đã xảy ra tại Confed Cup) là bố trí ba cầu thủ ở giữa sân, một bộ ba thực sự, chiếm số đông ở khu trung tuyến và duy trì Fred, Hulk và Neymar ở hàng công. Đừng bắt Luiz Gustavo lùi về quá sâu và phải nhận được sự hỗ trợ từ hai tiền vệ trụ. Ba tiền vệ, như Hà Lan, Chile, Tây Ban Nha hay Đức. Brazil đang chơi với hai tiền vệ, nhưng thực tế chỉ chơi với một người, vì Gustavo chơi  hầu như tự do.

Ông có nghĩ Scolari đã sai lầm với  Diego Costa?

Diego Costa tốt hơn Fred nhiều. Không có nghi ngờ ở đây. Vấn đề nằm ở chỗ khi Scolari triệu tập Costa thì chỉ cho cậu ấy chơi có 20 hay 30 phút, do lúc đó Costa chưa thành công tại Atletico. Scolari nghĩ ông có những cầu thủ khác giỏi hơn và không nhận ra tiềm năng cũng như sự trưởng thành của Costa. Khi ông ấy muốn đưa Diego trở lại đội tuyển thì cậu ấy đã là một thần tượng ở Tây Ban Nha và muốn chơi cho đội tuyển nước này.

Tây Ban Nha sẽ trở lại

Chúng ta đang được xem một World Cup tuyệt vời?

Rất hay, dù không có một đội nào chói sáng. Tất cả các trận đều rất hấp dẫn. Và có rất nhiều bàn thắng... Tôi bất ngờ nhất về tốc độ chơi bóng trong sự nóng bức kinh người. Có rất nhiều phẩm chất kỹ thuật, sự khéo léo và nhất là sự năng động và tốc độ. Hà Lan, ở phút thứ 90 tại vòng knock-out, vẫn chơi với tốc độ nước rút, dưới sự nóng bức. Chỉ còn thiếu mỗi Tây Ban Nha.

Đây là một thời điểm phức tạp cho thế hệ đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh chiến thắng...

Bóng đá của Tây Ban Nha làm tôi choáng ngợp trong nhiều năm, cả của Barca và của Madrid. Tôi thích lối chơi của họ. Sự sa sút hiện nay là một điều đáng tiếc. Nhưng cần phải nhớ là họ thua trước các đối thủ như thế nào. Nếu họ ở một bảng đấu dễ hơn, có thể họ sẽ lọt vào vòng sau và mọi chuyện sẽ đổi khác. Tôi nhớ tới World Cup 1966 (tôi được dự, khi mới 19 tuổi). Brazil bị loại ở vòng đầu tiên, dù lúc đó cũng đang là đương kim vô địch. Một trong những lý do là do chúng tôi đã phải chơi với hai đội rất mạnh vào thời điểm bấy giờ: Hungari đang đỉnh cao và Bồ Đào Nha của Eusebio. Chúng tôi cũng có phần mỏi mệt, một số cầu thủ cũng đang ở chặng cuối của sự nghiệp. Ở Cúp Thế giới lần này, sự vắng mặt của Thiago Alcantara là rất quan trọng với Tây Ban Nha. Trong những năm tới, tiền vệ này sẽ trưởng thành nhanh chóng. Barcelona đã đánh mất một người thay thế tuyệt vời cho Xavi.

Ông có nghĩ là Tây Ban Nha sẽ hồi phục từ thất bại này?

Tây Ban Nha sẽ đổi mới đội tuyển và sẽ trở lại nhóm thiện chiến vào World Cup sắp tới. Họ có một cơ sở tốt. Tây Ban Nha đã hai lần vô địch châu Âu và một lần vô địch Thế giới trong sáu năm qua mà không cần có một tiền đạo xuất chúng. Tuyến giữa của họ là tuyệt vời, đầy ấn tượng, và mặc dù không có một tiền đạo xuất sắc, Tây Ban Nha vẫn là đội bóng hay nhất hành tinh. Tất nhiên, Torres, Villa (trước đó là Raul và một số cầu thủ khác) cũng là những cầu thủ lớn, nhưng họ không có một Romario, một Ronaldo, một Messi hay một Cristiano. Ở Liga, hầu như tất cả các tiền đạo giỏi đều là người nước ngoài, và họ không đào tạo được một tiền đạo nhà xuất chúng nào. Họ có một tuyến giữa hay đến ngạc nhiên, nhưng lại không có tiền đạo giỏi. Họ đã giành hai cúp châu Âu và một Cúp Thế giới mà không có một trung phong trên hàng công. Những Iniesta, Alonso, Busquets và đồng đội đã quá xuất sắc để họ làm nên những chiến công nói trên. 

Tiếng nói của truyền thống

Argentina, Đức, Hà Lan, Pháp và Brazil có khả năng như nhau. Bốn trong số 5 đội tuyển đó sẽ có mặt ở bán kết (có vẻ Đức nhiều hơn Pháp). Cuối cùng thì sức mạnh của truyền thống trong bóng đá, của lịch sử, có rất nhiều sức nặng, chứ không chỉ là chất lượng một đội bóng. Đó là điều đã xảy ra, thí dụ, trong trận Hà Lan-Mexico. Đội bóng da cam đã tấn công hết sức mạnh mẽ, có thể ngửi thấy bàn thắng trước cả bàn gỡ hòa.

Con người chúng ta cũng được lắp đặt các chương trình, bởi các gien, giống như một chiếc máy tính, và điều này ảnh hưởng tới cách ứng xử của chúng ta. Các nước giàu truyền thống bóng đá hình như có một mật mã cuối cùng cho phép họ tiến về phía trước.


Khang Chi (lược dịch từ El Pais)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm