Góc Anh Ngọc: Những bàn thắng thống nhất một quốc gia

28/06/2014 14:33 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Neymar sút tung lưới Cameroon lần thứ hai, hàng trăm cổ động viên Brazil đã ùa xuống biển Copacabana trong cơn cuồng say chiến thắng. Hàng triệu người khác khắp cả nước cũng đổ ra đường ăn mừng thắng lợi sau khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên.

Đêm ấy, chỉ vài chục nghìn người Brazil đổ xô đến bãi biển nổi tiếng nhất thế giới để xem trận đấu ở khu Fanfest và thể loại Woodstock bóng đá ấy còn xa mới so được với những buổi trình diễn của Rolling Stones (1,5 triệu người đến Copacabana ở concert 2006) và các ban nhạc khác, nhưng Brazil càng tiến sâu, Copacabana sẽ càng đông.

Những thành công bước đầu

Các dấu hiệu biểu tình ở Rio de Janeiro đã giảm nhiệt đáng kể. Người ta ghi nhận tỉ lệ tội phạm nhỏ (móc túi, cướp giật) giảm đi đáng kể. Một người dân Rio nói trên tivi rằng cảnh sát tập trung ở mọi nẻo đường của thành phố đã làm việc rất tốt. Bà ước gì sau giải, cảnh sát sẽ không rút đi. Một giấc mơ thực sự, nếu xét những ngày này một năm về trước, hơn 1 triệu người Brazil đã xuống đường biểu tình chống World Cup trong dịp Confederations Cup 2013. Bây giờ, an ninh được thắt chặt. Trước sân vận động, người ta dựng lên hàng loạt hàng rào và những hàng người cảnh sát đứng kiểm tra gắt gao tất cả những ai đến gần, và chỉ cho những người đeo thẻ (nhà báo, nhân viên kĩ thuật… có đăng kí với FIFA) cũng như cổ động viên có vé vào sân.

Báo chí ở Brazil đã bắt đầu cho đây là World Cup thành công nhất mọi thời đại. Tạp chí Istoe xuất bản ở Rio đã đưa ra các con số cho thấy đây là World Cup với nhiều bàn thắng nhất kể từ năm 1958, ít phạm lỗi nhất trong 20 năm qua, nhiều khán giả trên sân thứ 4 trong lịch sử các World Cup, để khẳng định đây là giải đấu xuất sắc về kĩ thuật. Sau đó, tuần báo này chỉ ra một loạt các yếu tố cho thấy nước chủ nhà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành một tuần sau khi giải bắt đầu xác nhận tỉ lệ người ủng hộ World Cup đã tăng từ 54% trước giải lên 66%, trong khi những người chống lại giải đã giảm từ 39% xuống còn 27%.

Vì điểm đến cuối cùng, Maracana

Cho đến lúc này, Brazil vẫn thi đấu xa sân Maracana. Đấy cũng là một cách để Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) tạo điều kiện cho các cầu thủ của mình khuấy động lên tinh thần yêu nước và niềm đam mê bóng đá ở nhiều vùng của đất nước. “Save the best for last”, Vanessa Williams đã hát thế. Và Brazil để dành trận chung kết cho Maracana, khi họ trở về nhà.

Ở vòng 1/8 và bán kết, nếu Brazil vào đến đó, là Belo Horizonte, thành phố lớn thứ ba của đất nước, nơi có 5 triệu dân ở trung tâm và vùng phụ cận. Chứng cuồng Neymar và đội tuyển Brazil đã lan đến đây, đưa Belo Horizonte vào một ngày hội lớn của bóng đá và niềm vui. Nhưng trước đó, những cuộc biểu tình đã bị dập tắt, đúng hơn là Chính phủ đã đạt được một vài thỏa thuận với các nghiệp đoàn giao thông đô thị để họ không đình công vào đợt này. Mấy ngày trước, hơn 50 nghìn người ở Belo Horizonte đã xuống đường. Nhưng đó là khi đội Brazil chưa đến đây cho trận đấu với Chile, khi bản thân cảnh sát phải trông chừng hơn 35 nghìn cổ động viên Chile đổ sang đây.

Giờ là lúc nghỉ ngơi, vui chơi và tất cả cùng đoàn kết lại để hướng đến một chiến thắng nữa cho Brazil. Ở Belo Horizonte.

Anh Ngọc (từ Belo Horizonte)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm