Bob Dylan 'cháy' hết mình trên sân khấu Việt

11/04/2011 11:49 GMT+7 | Âm nhạc

Liên tục trong 2 giờ đồng hồ, huyền thoại âm nhạc Mỹ thể hiện 20 ca khúc gắn với tên tuổi ông. Diễn ngẫu hứng, đầy say mê với phong độ tốt, ở tuổi 70, Bob Dylan khiến hàng nghìn khán giả tại TP.HCM phấn khích và hài lòng.

Tối 10/4, sân khấu sân vận động đại học RMIT gần như sôi lên với những tiếng reo hò tên Bob Dylan và các ca khúc của ông. Rất nhiều khán giả người nước ngoài mau mắn đứng ở hàng rào chăng ngang gần khán đài nhất để có được chỗ quan sát tốt suốt buổi diễn.

Một cuộc chiến "giành chỗ đứng" nho nhỏ xảy ra giữa các fan của huyền thoại âm nhạc Mỹ. Trong tiếng ồn ào, người ta nghe rõ câu phân trần rất to của người đàn ông Italy ở hàng đầu tiên khi bị phàn nàn vì vóc dáng quá cao to, chắn tầm nhìn của nhiều người: "Tôi đã đứng sẵn ở đây từ 12 giờ trưa nay để chờ nghe nhạc ông ấy, tại sao tôi phải bỏ chỗ này?".

Ở tuổi 70, Bob Dylan vẫn đầy phong độ khi biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đúng 20h, sau một tiếng đồng hồ dành cho nhạc Trịnh do các ca sĩ Việt thể hiện, Bob Dylan và ban nhạc của ông xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò phấn khích của hàng nghìn khán giả. Sau lời giới thiệu rất ngắn gọn đêm nhạc, Bob Dylan mở màn với "phát pháo": bài hát Gonna change my way of thinking. "Change my way of thinking, make myself a different set of rules. Change my way of thinking, make myself a different set of rules. Put my best foot forward, stop being influenced by fools" (Thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tự tạo ra cho tôi những nguyên tắc khác. Luôn luôn kiêu hãnh tiến về phía trước. Tôi không để bọn ngốc ảnh hưởng mình). Nhạc phẩm nổi tiếng từ năm 1979 của ông khiến đám đông khán giả cuồng nhiệt reo hò.

Bên cạnh ý nghĩa phản kháng xã hội rõ rệt của tác phẩm, gắn liền với thời kỳ sáng tác kêu gọi phong trào tự do, tự chủ của Bob Dylan thập niên 60-70, với bài đầu tiên mà ông chọn thể hiện trên sân khấu Việt Nam tối 10/4, dường như huyền thoại đã sắp bước sang tuổi 70 còn muốn nói rằng: ông sẽ không bao giờ lặp lại chính mình trong âm nhạc và luôn đi tới, luôn thay đổi, làm mới bản thân.

Điều này được chứng minh rõ rệt qua các bài hát ông thể hiện lần lượt sau đó. Một It Ain't me, Babe! quyết liệt, gay gắt, một Tweedldum & Tweedldee đầy giễu cợt và ẩn dụ về những thói hư tật xấu của xã hội, đầy tự sự trong High way 61 Revisited, sôi động và hào hứng trong My wife's hometown, trữ tình và mạnh mẽ trong Simple Twist of Fate... Các sáng tác nổi tiếng của Bob Dylan được ông trình bày theo cách hoàn toàn mới lạ, đầy sáng tạo ngẫu hứng, khác hẳn các bản ghi âm ở studio cũng như những lần thể hiện trên sân khấu trước đây.

Mồ hôi đổ thành dòng trên mặt nghệ sĩ khi ông liên tục đàn, hát, thổi kèn harmonica. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Biểu diễn liên tục trên sân khấu và miệt mài trong chương trình lưu diễn vòng quanh thế giới với Never ending tour (Tour diễn không bao giờ kết thúc), có lẽ không lặp lại mình là bí quyết khiến âm nhạc của ông không bao giờ là nhàm chán, đi theo lối mòn trong mắt người hâm mộ. Khán giả không thể mong đợi ông hát lại Like a rolling stone, Love Sick, A hard rain's a gonna, Forever young... theo kiểu mà họ quen nghe trong những đĩa CD cũ. Ở buổi diễn tối 10/4, những ca khúc quen thuộc của Bob Dylan đều mang giai điệu mới, với cách nhấn nhá, luyến láy câu chữ hoàn toàn khác biệt, khiến cứ hết một bài hát, người xem lại háo hức muốn biết trong bài tiếp đến, ông sẽ mang đến điều gì.

Nếu như trong vài nhạc phẩm đầu, Bob Dylan phô chất giọng khàn đặc và đôi khi thì thầm như kể chuyện khiến khán giả rất khó nghe rõ ca từ, càng về sau, trong không khí càng sôi động, cuồng nhiệt, chất rock căng tràn trong từng bài khiến ông hát rõ và "sung" hết mình. Hát liên tục 2 giờ, di chuyển linh hoạt lúc chơi keyboard, lúc thổi harmonica, lúc lại chộp lấy guitar, Bob Dylan dường như không hề mệt mỏi, dù khí trời nóng bức làm mồ hôi ông rỏ thành dòng xuống đàn.

Khán giả phía sau ngồi để nghe Bob Dylan hát, trong khi hàng khán giả phía trước đứng và lắc lư cuồng nhiệt. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Hai giờ dường như quá ít ỏi với các khán giả yêu dòng nhạc Bob Dylan. Đứng ở khu vực gần sân khấu nhất là hơn 100 người thuộc các nhóm fan của ông đến từ Bồ Đào Nha, Italy, Pháp, Mỹ, Đức... Họ sẵn sàng hò hét đến khản đặc giọng, liên tục gọi ông bằng tên thân mật mà họ tự đặt "Bobby!". Họ thuộc lòng từng bài hát dù rất cũ của Bob Dylan và cố gắng hát theo ông mỗi khi có thể vì Bob thường thay đổi giai điệu bài nhạc của mình tùy theo cảm hứng. Họ cũng là những người sẵn sàng đặt vé máy bay theo chân Bob đến các buổi diễn vòng quanh thế giới của ông.

Brigitte Michalski, một nhà thiết kế đến từ Đức, cho biết, chị vốn từ lâu mê mẩn Bob Dylan cũng như các bản phối cũ của Knockin'on heaven's door, Not dark yet, Like a rolling stone... Khi biết chuyến lưu diễn của ông dừng chân ở vài nước châu Á, chị đã đi theo để thưởng thức. "Hai ngày trước, tôi xem ông ấy diễn ở Thượng Hải và trước đó là ở Đài Loan. Không khí ở đó rất khác với Việt Nam. Ở Thượng Hải, mọi người phần lớn ngồi để nghe nhạc ông, trong khi ở Việt Nam chúng tôi đứng và reo hò phấn khích hơn. Một điều giống nhau là Bob đã chơi hết mình khiến tôi cảm thấy thật hài lòng khi được có mặt ở mỗi buổi diễn của ông".

Phần đông fan, người thưởng thức đêm nhạc Bob Dylan tại sân vận động Đại học Quốc tế RMIT tối 10/4 là khán giả đến từ các nước cũng như người nước ngoài sống ở Việt Nam. Rất nhiều người trung niên, hoặc mái đầu đã bạc trắng, đến để được dịp nghe lại những bài hát cũ của một huyền thoại. Sống ở Việt Nam hơn 10 năm, họa sĩ Pháp Helene Kling cùng chồng và nhóm bạn của mình có mặt tại buổi diễn từ sớm để chờ nghe Bob Dylan hát. "Tôi sinh năm 1963, giai đoạn mà nhạc phẩm Blowin'in the wind làm thổn thức trái tim của mọi người. Khi tôi còn là cô gái trẻ, tôi trải qua một quãng thời gian cùng Bob Dylan và nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của dòng nhạc phản chiến. Tham dự buổi diễn đầu tiên của ông tại Việt Nam, với tôi như là cách để quay về với tuổi trẻ của mình", Helene Kling chia sẻ.

Đúng như cảm nhận của Helene Kling, nhiều khán giả sau khi ra về vẫn thấy trong lòng lâng lâng giai điệu Forever young, bài hát Bob Dylan thể hiện để kết thúc đêm diễn của ông.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm