Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2014: Lê Văn Duẩn mặc Áo vàng

15/08/2014 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán, những tay đua mạnh thuộc biên chế TP.HCM đã chứng tỏ sự vượt trội của họ ngay từ chặng đầu tiên của giải đấu năm nay đã có tuổi đời thứ 23.

Sau lễ khai mạc, các tay đua chinh phục chặng đầu tiên từ TP.HCM đi TP.Bến Tre dài 68 km. Do đường đua ngắn nên tốc độ của đoàn đua được đẩy lên đến hơn 41 km/h. Những cuộc tấn công của các đội đua mạnh đều bất thành. Ở giải thưởng dọc đường duy nhất của chặng này, tay đua Nguyễn Quốc Đỉnh (Bến Tre) đã giành chiến thắng trước Lê Quang Trúc (TDC Bình Dương) và Phan Thông Nhàn (VTV Cần Thơ).

Cách đích đến 10 km, tay đua Trịnh Đức Tâm (ADC.THVL) đã quyết định thoát ra đi một mình. Nhưng cú tăng tốc của Đức Tâm không thành công do những tay đua của TP.HCM quyết tâm bắt kịp. Đoàn đua hình thành một tốp đông để về đích.

Tại đích đến, Lê Văn Duẩn vẫn khẳng định mình đang sở hữu cú nước rút thần tốc của làng xe đạp Việt Nam hiện tại khi rút thắng trước Trần Văn Quyền (Quân khu 7) và đồng đội Mai Nguyễn Hưng. Văn Duẩn thắng chặng 1 với thành tích 1h 38’08”, tốc độ trung bình 41, 576 km/h.

Do Văn Duẩn và Nguyễn Hưng có được 2 vị trí trong tốp đầu nên không khó hiểu khi đội đua TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu ở giải đồng đội sau 4h 54’24” (tổng hạng 8). 2 vị trí tiếp theo thuộc về Gạo Hạt Ngọc Trời và ADC-THVL (cùng tổng hạng 29).

Sáng nay, các tay đua thi đấu chặng 2 từ TP.Trà Vinh đi thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) dài 128 km.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm