Xem ‘Ngược chiều nước mắt’ tập 16: Khán giả ‘phát ngán' vì Mai chỉ biết khóc lóc

11/11/2017 11:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Sự yếu đuối, ủy mị của Mai (Phương Oanh) trong phim Ngược chiều nước mắt khiến khán giả xem phim phát chán. “Sao cô vợ lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc vậy?” – một khán giả than thở.

Kể từ khi về làm dâu nhà ông Lâm, cuộc sống của Mai (Phương Oanh) không lúc nào được bình yên. Không nhanh nhẹn, tháo vát và giỏi kiếm tiền như Phương (Thu Quỳnh) – con dâu trưởng, Mai liên tục bị mẹ chồng chê trách.

Vốn không ưa con dâu nên cứ khi nào Thấy Sơn và Mai "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", bà Lâm không bao giờ hỏi xem nguyên nhân vì đâu, lúc nào cũng mắng con dâu phải "xem lại mình".

Ở tập 15 Ngược chiều nước mắt, thấy hai vợ chồng Sơn và Mai cãi nhau, bà Lâm mắng con dâu "từ khi về nhà này không lúc nào không xảy ra chuyện". 

Chú thích ảnh
Mai bị mẹ chồng chê trách, chồng cũng hắt hủi

Mẹ chồng khắt khe là vậy, nhưng quan trọng hơn cả là Mai cũng không được chồng yêu thương. Kết hôn rồi để vợ lầm lũi ở nhà, Sơn (Hà Việt Dũng) mải mê với những mối quan hệ bên ngoài. Khi Mai can thiệp, Sơn thẳng thắn nói Mai đừng có ảo tưởng là anh sẽ thay đổi.

Sơn còn nhiều lần mỉa mai vợ về việc cô chỉ biết ở nhà và “dựa dẫm vào đàn ông”.

Trích đoạn tập 16 phim "Ngược chiều nước mắt": Cả vợ và "bồ" đều rủ Sơn đi khách sạn

Trong tập 16 phim Ngược chiều nước mắt, nhân vật Liêm (Anh Tuấn) từng nói với Phương (Thu Quỳnh): "Đàn ông muốn biết chung thủy hay ngoại tình phải xem xét hai điều, thứ nhất, anh ta là người như thế nào, và thứ hai, người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai".

Chuyện giữa vợ chồng Sơn với Mai, Sơn là người đáng trách nhưng nhiều khán giả cùng quan điểm cho rằng, trong chuyện này Mai cũng có lỗi khi đặt niềm tin vào một người chồng không chung thủy như Sơn. Hơn nữa, cách giải quyết vấn đề của Mai khiến khán giả cảm thấy bực bội, cô lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc bất kể chuyện gì xảy ra. 

Chú thích ảnh
Sơn ngoại tình, cặp cả với bạn cùng phòng khi xưa nhưng Mai chỉ biết khóc khiến khán giả "phát chán"

Trên trang fanpage của phim, khán giả chê trách Mai ngày càng nhiều. Facebook Mai Linh chia sẻ: "Có mẹ nào giống mình thấy ghét cái bà Mai này không? Càng xem càng ghét thói nhu nhược, yếu đuối. Trên thực tế, chả có bà vợ nào thấy chồng ngủ hết người này tới người khác mà ngồi yên phân tích rồi khóc với chả lóc"!

Bạn Hoa Mộc Lan nói: "Việc gì phải khóc trước mặt người đàn ông như vậy. Đủ bằng chứng đưa bố chồng rồi gọi hai bên gia đình rồi giải tan luôn đi. Đứa bé không còn, níu kéo làm gì nữa". 

"Trong phim thế chứ ngoài đời làm gì có ai chịu cảnh chung chồng như vậy" - facebook Thái Hà bình luận.

Huyền Lan viết: "Xem mãi mà thấy Mai yếu đuối quá làm Châu cứ lấn tới. Mai suốt ngày chỉ biết khóc với ấm ức, phát chán". Facebook Gà Con Kute đồng tình: "Xem mà sốt cả ruột với bà Mai, động tí lại khóc". 

Khán giả Thảo Như khuyên: "Phụ nữ phải mạnh mẽ lên chứ, các bạn cứ ngẫm xem tất cả những người chồng sống phản bội vợ con đều phái trả giá".

Xem ‘Ngược chiều nước mắt’ tập 15: Mồi chài chồng bạn, Trang Cherry nhận ‘cái kết đắng’

Xem ‘Ngược chiều nước mắt’ tập 15: Mồi chài chồng bạn, Trang Cherry nhận ‘cái kết đắng’

Sau nhiều lần vụng trộm, Châu (Trang Cherry) được đà lấn tới, Sơn (Hà Việt Dũng) đã bất ngờ tuyên bố chấm dứt mối quan hệ này trong tập 15 phim Ngược chiều nước mắt.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm