Tưởng nhớ Jim Morrison nhân 40 năm ngày mất

05/07/2011 06:51 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm 3/7, tại nghĩa trang Pere Lachaise ở Paris, nhiều người hâm mộ đã tới viếng mộ Jim Morrison - ca sĩ của ban nhạc rock The Doors - nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của ông. Hầu hết trong số đó là những người chưa sinh ra khi ca sĩ qua đời ở tuổi 27, năm 1971.

David Martin, người tới đây từ miền Bắc Italia cùng một nhóm bạn ở tuổi 30, nói: “Tôi đã dành nửa đời mình để nghĩ về Jim Morrison. Tôi và các bạn bè đã có mặt ở đây nhân 40 năm ngày mất của ông và chúng tôi sẽ trở lại vào dịp 50 năm”.

Trong khi đó các thành viên còn sống của ban nhạc The Doors là nghệ sĩ guitar Robby Krieger và nghệ sĩ đàn phím Ray Manzarek đã tới viếng mộ Morrison vào sáng 3/7. Tối hôm đó, họ có một đêm hòa nhạc vô cùng xúc động tại thính phòng Bataclan ở Paris.

Ban nhạc The Doors đã tung ra nhiều ca khúc rock ăn khách, như Riders on the Storm, People are StrangeLight My Fire. Còn Morrison là một siêu sao rock độc đáo với phong cách trình diễn dữ dội và đầy lôi cuốn. “Không có gì liên quan đến Morrison bị lỗi thời. Âm nhạc, thông điệp của anh vẫn đồng hành cùng chúng ta” - Vanni Della Zanna, một fan đến từ Italia khẳng định.

Còn cặp vợ chồng Eric Vermeulen thì đến từ Bỉ cùng con trai. “Trong phòng ngủ của chúng tôi không hề treo ảnh các con mà là các bức ảnh của Morrison” - cặp đôi này cho biết.

Rượu và ma túy đã phá vỡ The Doors và Morrison đã rời khỏi ban nhạc, trốn khỏi nước Mỹ - nơi ông đối diện với lời cáo buộc vi phạm thuần phong mỹ tục - tới Paris để sống cùng bạn gái là Pamela Courson. Nghiện rượu và trở nên béo phì, Morrison được tìm thấy khi đã chết trong nhà tắm vào ngày 3/7/1971 vì trụy tim. Morrison được an táng tại nghĩa trang Pere Lachaise, nơi yên nghỉ của nhiều tên tuổi lớn trong làng văn học, như Marcel Proust và Oscar Wilde.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm