Trọng Tấn - Anh Thơ 'ăn ý' trong liveshow chung

17/10/2013 10:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như đã từng chia sẻ trước khi liveshow diễn ra, Trọng Tấn, Anh Thơ: “Tình ta biển bạc đồng xanh”, tối qua 16/10, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thực sự là một chương trình đậm chất âm nhạc, không màu mè, hoa lá cành…

20 bài hát đều là các “bài tủ” của Trọng Tấn, Anh Thơ với những tràng pháo tay liên tục nổ lên ròn rã ở những nốt cao chót vót, những đoạn sâu lắng và những quãng cao trào. Người dẫn chương trình- MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng cũng giản dị với lời giới thiệu ngắn gọn về 2 giọng ca đã khẳng định được thương hiệu này. Sau đó những bài hát được cất lên một cách tự nhiên nhất.

Liveshow chia làm 3 phần với song ca của Trọng Tấn, Anh Thơ mở đầu với những ca khúc có âm hưởng sôi động. Sau đó là phần trình diễn riêng với những bài hát gắn với tên tuổi của mỗi ca sĩ. Phần cuối cùng như một món quà của các ca sĩ với những bài hát tình ca. Kết thúc chương trình trong âm hưởng bài hát sôi động Đường bốn mùa xuân vui tươi, khí thế.

Ảnh: L.M.T

Tất cả là một không gian âm nhạc đúng nghĩa, giản dị và sâu lắng nhưng nhẹ nhàng đi vào lòng người. Khán giả đều thỏa mãn với một món ăn tinh thần hiếm, chất, đúng nghĩa trong thị trường âm nhạc nhiều giá trị “ảo” như hiện nay. Với những ca khúc âm hưởng dân ca, trữ tình, cách mạng vừa sôi động, vừa tha thiết, lắng đọng vốn là sở trường của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, khán giả hòa mình vào một không gian âm nhạc tinh tế, một tình yêu quê hương đất nước trỗi dậy là điều có thật.

Hai giọng ca với kĩ thuật thanh nhạc không có gì để chê, chất giọng thuộc diện hiếm và với bản sắc cất lên đủ để biết là ai, họ đã thực sự “ăn ý” khi đứng chung, khẳng định thương hiệu khi đứng riêng. Nồng nàn, da diết, sâu lắng, sôi động…là những cảm xúc người ta được tận hưởng theo những Đăk rông mùa xuân về, Tiếng đàn bầu, Xa khơi, Khúc hát sông quê…

Trong phần chia sẻ qua video clip về tình yêu của hai ca sĩ này với âm nhạc. Ca sĩ Trọng Tấn có nói rằng: “Âm nhạc chảy trong dòng máu của tôi, suốt từ đó âm nhạc là niềm khát khao, ở đó trong trái tim tôi. Sự cộng hưởng của người nghệ sĩ và công chúng là điều quan trọng. Khi hát một ca khúc, trước không gian vắng lặng thì điều này khá vô nghĩa, nếu hát chỉ có cho mình nghe thì đó không phải là một không gian âm nhạc, một đời sống âm nhạc. Tôi mong muốn được mang tiếng hát mình đến khán gia, mong muốn có sự dội lại từ trái tim của công chúng”. Có lẽ đó là những chia sẻ thật nhất của ca sĩ và cũng là lý do anh rút chân khỏi con đường giảng dạy để chuyên sâu cho sự nghiệp biểu diễn.

Ca sĩ Anh Thơ thì bày tỏ rằng chị đến với âm nhạc muộn, năm 18 tuổi mới bắt đầu với sự ngô nghê, chưa hiểu gì. Giờ chị cũng có niềm tự hào với một chút kết quả đã đạt được. Khi tâm trạng không thể chia sẻ được với ai, thì chị chia sẻ được với âm nhạc. Những lúc buồn, vui âm nhạc như một người bạn với chị.
Suốt cả chương trình, kéo dài gần 150 phút, chỉ có lần duy nhất trao đổi ngắn trên sân khấu giữa MC và 2 ca sĩ. Trọng Tấn khi được hỏi khán giả của anh là ai, đã trả lời rằng khán giả của anh là người Việt Nam. Quả đúng là như thế khán giả đến xem liveshow Trọng Tấn, Anh Thơ chật kín chỗ ngồi, trẻ em có; thanh niên có, người già đều có. Và quan trọng hơn, dường như ai cũng tâm đắc.

Thanh Ba

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm