Thủ vai gái mại dâm, nữ diễn viên Morocco bị đánh trọng thương

14/11/2015 06:18 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đất nước Morocco đang bị sốc trước tin Loubna Abidar, nữ diễn viên vào vai cô gái mại dâm Marrakech trong phim Much Loved của đạo diễn Pháp Nabil Ayouch, bị đánh đập tới trọng thương ở Casablanca.

Vụ việc này đã gây nên một sự phản đối dữ dội trên các trang mạng xã hội, đồng thời cho thấy những vấn đề còn tồn tại ở đất nước mang nặng tư tưởng bảo thủ này.

Bộ phim gây hại tới hình ảnh Morocco?

Phim Much Loved xoáy đến vấn đề gái mại dâm ở Morocco thông qua con mắt của 4 người phụ nữ. Trong phim có nhiều cảnh mô tả những người Saudi Arabia giàu có, cảnh sát tham nhũng và du khách nước ngoài tìm tới đây để vui vẻ với gái mại dâm như thế nào.

Phim đã nhận được nhiều lời ca ngợi tại LHP Cannes năm nay, song lập tức bị cấm chiếu ở Morocco. Chính quyền đánh giá bộ phim “đi ngược lại các giá trị đạo đức của người Marocco, là sự tấn công trắng trợn tới hình ảnh của vương quốc”.


Cảnh trong phim "Much Loved"

Đạo diễn Ayouch đã lên tiếng bảo vệ bộ phim của mình. “Nghề bán dâm vẫn tồn tại quanh chúng ta. Thay vì không muốn công nhận nghề này, chúng ta nên cố gắng tìm hiểu về những người phụ nữ có cuộc sống khó khăn, phải kiếm sống bằng nghề này như thế nào” - ông nói.

Ayouch cũng cho biết trước khi làm phim, ông đã chuyện trò với khoảng 200 - 300 phụ nữ trẻ, những người từng và đang hành nghề mại dâm.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Thông tin Truyền thông Morocco cho biết, quyết định cấm chiếu phim đã được ban hành sau khi một nhóm người làm việc trong Trung tâm Điện ảnh Morocco, đơn vị chịu trách nhiệm thực thi các quy định liên quan đến nền điện ảnh Morocco, xem bộ phim tại “một liên hoan phim quốc tế”.

Bị đánh vì hóa thân thành gái mại dâm

Vụ Abidar bị đánh đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn ở Morocco, đặc biệt sau khi có tin cảnh sát và nhiều nhân viên bệnh viện đã từ chối giúp đỡ cô. Thậm chí, họ còn tham gia làm nhục cô.

“Không có một sĩ quan cảnh sát hay viên bác sĩ nào muốn chăm sóc tôi. Mọi người đều chế nhạo tôi và nói: “Abidar, cuối cùng mày cũng bị đánh”" – Abidar nói trong một video clip tải lên trang YouTube.


Nữ diễn viên Loubna Abidar tải các tấm hình của mình lên trang mạng xã hội, sau khi bị đánh đập thậm tệ

Tuần này, Abidar đã xuất hiện trong một đoạn video khác, được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Tại đó, cô mô tả bản thân bị đối xử tàn tệ như thế nào, song không nêu chi tiết về những kẻ đã đánh mình.

Ngay sau khi bị tấn công, Abidar đã nhắc lại mong muốn được tị nạn ở Pháp và rằng cô đã tới Pháp vì những “lý do an ninh”. Cô cho biết, giới chức Marocco đã lờ đi lời kêu gọi giúp đỡ của bản thân, sau khi bị những người bảo thủ đe dọa.

 “Tôi là nạn nhân trong một vụ tấn công ở Casablanca. Không có một đồn cảnh sát hay bệnh viện nào đón nhận tôi, bởi tôi đã đóng một bộ phim mà nhiều người không muốn xem. Họ đã phán xét tôi theo nhân vật trong phim. Ơn trời, nay tôi đã ổn hơn” - cô chia sẻ.

Ibtissame “Betty” Lachgar, người đồng sáng lập nhóm Phong trào đấu tranh vì tự do cá nhân, đã bày tỏ sự ủng hộ Abidar. “Có những điều cấm kỵ cần phải được phá bỏ. Chúng ta không thể ngừng đấu tranh để đạt được điều đó" - bà tuyên bố.

Khởi đầu cuộc tranh cãi về mại dâm Ở Morocco

Tháng 5 năm nay, các nhà hoạt động về quyền con người đã tham gia vào cuộc tranh cãi liên quan đến bộ phim Much Loved, sau khi các cơ sở y tế ở các vùng Agadir, Fez, Rabat và Tangier của Morocco lần đầu đưa ra con số thống kê chính thức về ngành công nghiệp tình dục ở đất nước này.

Theo đó, người ta biết rằng trong năm 2011, có tổng cộng 19.333 cô gái mại dâm hành nghề ở các thành phố trên. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thực tế cao hơn nhiều với con số này.

Việt Lâm (theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm