'Thor 2: The Dark World' gặp phải kình địch

18/11/2013 13:15 GMT+7 | Phim


Dù không chiến thắng rực rỡ và gây chấn động như tuần đầu công chiếu do gặp phải tân binh mạnh, tuần qua, siêu phẩm Thor 2: The Dark World (tạm dịch: Thor: Thế giới bóng tối) vẫn giữ vững vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ với doanh thu giảm hơn một nửa so với doanh thu tuần đầu công chiếu, chỉ đạt 38,4 triệu USD so với 86,1 triệu USD của tuần trước.

Thống kê mới nhất cho thấy doanh thu trên toàn thế giới của Thor 2 đã đạt 147 triệu USD, dù ở thị trường Bắc Mỹ tuần này chỉ đạt 38,4 triệu USD. Ở phần 2 này, nhà sản xuất đã rất tinh ý khi đưa cả những chi tiết có tính liên kết với siêu phẩm The Avengers (tạm dịch Biệt đội siêu anh hùng) mà Thor góp mặt, khiến khán giả có cảm giác chân thật về thế giới siêu anh hùng của Marvel.

Diễn ra sau The Avengers, Thor: Thế giới bóng tối mở đầu bằng một vụ tai nạn khiến người yêu ở Trái đất của Thor, Tiến sĩ Jane Foster, lạc vào vùng không gian bị lãng quên và vô tình giải phóng Aether, trở thành người nắm giữ sức mạnh khủng khiếp này. Việc Aether được giải phóng đã đánh thức Malekith cùng đội quân hủy diệt Dark Elves vốn bị phong ấn từ hàng ngàn đời trước, biến Jane thành mục tiêu săn lùng của thế lực bóng tối này. Trước sứ mệnh bảo vệ Cửu giới (9 hành tinh trong đó có Trái Đất và Asgard) và sự an toàn của người yêu, Thor buộc phải viện tới sự giúp đỡ của Loki, người em trai "đầy thù hận" với anh vốn bị cha nuôi là thần Odin tống giam vì những tội lỗi trong The Avengers, để đẩy lùi sức mạnh khủng khiếp của đội quân bóng tối.

Chiến lược sản xuất của hãng Marvel không chỉ nằm ở sự gắn kết về nội dung giữa các bộ phim siêu anh hùng, những hình ảnh 3 chiều sống động và hùng vĩ, mà còn ở dàn diễn viên "đẹp như mộng" cùng những pha tình cảm "ăn tiền" của cặp đôi Thor-Jane. Tuy nhiên, vai diễn được đánh giá có sức hút nhất lại thuộc về "vị thần xảo quyệt" Loki đầy thù hận, mưu mô nhưng vẫn hài hước và quyến rũ, trung tâm đem lại tiếng cười ngay cả trong những trường hợp căng thẳng nhất.

Với doanh thu không kém phần hoành tráng 30 triệu USD, The Best Man Holiday (tạm dịch Người đàn ông tuyệt vời nhất ngày lễ) trở thành kình địch không ngờ của Thần Sấm trong tuần này. Bộ phim kể về buổi họp mặt sau 15 năm của một nhóm bạn chơi chung thời đại học khi mỗi người đều có con đường riêng và sự nghiệp riêng, tình bạn của họ liệu có bước sang một trang mới. Bên cạnh sự ganh đua về địa vị và tiền tài là những buổi tiệc sôi động và vui nhộn, những chiêu trò quậy phá của thời sinh viên hứa hẹn là lựa chọn hợp lý cho khán giả.

Trong khi đó, với 8,9 triệu USD, bộ phim hài lãng mạn Last Vegas (tạm dịch Bô lão xì tin) đã quay trở lại vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng. Với nhân vật chính là bốn ông già Billy, Paddy, Archie và Sam gắn bó thân thiết với nhau từ thủa nhỏ cho tới khi đã ngoại lục tuần, bộ phim xoay quanh bữa tiệc độc thân "hư hỏng" tại Las Vegas của Billy sau khi ông mở lời cầu hôn với cô bạn gái kém ông tới ba chục tuổi.

10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ:

1. Thor: The Dark World - 38,4 triệu USD
2. The Best Man Holiday - 30,6 triệu USD
3. Last Vegas - 8,9 triệu USD
4. Free Birds - 8,3 triệu USD
5. Bad Grandpa - 7,7 triệu USD
6. Gravity - 6,3 triệu USD
7. Ender's Game - 6,2 triệu USD
8. 12 Years a Slave - 4,7 triệu USD
9. Captain Phillips - 4,5 triệu USD
10. About Time - 3,5 triệu USD.


TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm