'Take Me To Church': Ca khúc về tình yêu đồng tính 'oanh tạc' các bảng xếp hạng

02/12/2018 07:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hozier không phải người đồng tính, đất nước anh sống cũng không cấm hôn nhân đồng giới. Vậy mà MV về tình yêu đồng tính của Hozier - Take Me To Church lại đưa tên tuổi anh nổi tiếng toàn cầu.

Ca khúc 'Tears In Heaven': Thức tỉnh trước ngưỡng cửa bi kịch

Ca khúc 'Tears In Heaven': Thức tỉnh trước ngưỡng cửa bi kịch

"Tears In Heaven" ra đời sau một tai nạn kinh hoàng. Nó hằn sâu nỗi đau vô hạn cùng niềm hối hận muộn màng của Eric Clapton. "Tears In Heaven" cũng là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp tay guitar vĩ đại này.

Có một điều khá mâu thuẫn là trong khi Take Me To Church nói lên thông điệp về người đồng tính, Hozier lại không hề đồng tính hay có người bạn, người thân nào như vậy. “Không quan trọng. Khi sống trong một cộng đồng bạn phải biết quan sát và có trách nhiệm với nó” - Hozier thẳng thắn.

Từ một căn gác xép bên bờ biển hẻo lánh...

Take Me To Church là bản ballad kết hợp với âm hưởng của nhạc blues, phúc âm, folk và soul, ra mắt dưới dạng đĩa đơn trong album đầu tay của Hozier năm 2013. Phần lời khá khó hiểu mang nhiều ý nghĩa tôn giáo và chính trị mà theo Hozier, anh viết được như vậy bởi được lớn lên trong một môi trường khác biệt với đa số “hit-maker” (người tạo hit) khác.

Hozier là con trai thứ hai trong một gia đình mà mỗi người làm nghệ thuật theo một hướng. Bốlà nghệ sĩ trống, mẹ là họa sĩ còn anh trai thì sản xuất phim.

Chú thích ảnh
Ca sĩ, nhạc sĩ Hozier

Nơi anh sinh ra - Wicklow, Ireland là thị trấn khá hẻo lánh nằm bên bờ biển. Với điều kiện Internet và tiện nghi nghèo nàn.Hozier tiếp cận với âm nhạc bằng gia tài quý giá nhất của bố - chồng đĩa than lẫn cassette đủ loại mà trong đó phần nhiều là nhạc blues. Trong số những nghệ sĩ Mỹ gốc Phi, Hozier ấn tượng đặc biệt với Muddy Waters và thần tượng nhất Nina Simone.

Âm nhạc đã theo Hozier từ tiểu học, trung học và cả đến khi rời quê nhà lên thủ đô Dublin học đại học. Chính tại đây, bước ngoặt đến khi anh được Universal Music Ireland phát hiện sau khi cover một ca khúc của The Bee Gees tại concert dành cho sinh viên trường. “Ông ta thích giọng của tôi, chắc thế” - Hozier nói.

Song cũng tại đây, chàng trai 18 tuổi Hozier đối mặt với lựa chọn khó khăn: bỏ học rồi theo đuổi âm nhạc hoặc chọn phương án an toàn là tiếp tục học hành tử tế. “Với bố mẹ tôi, thành công là con đường học vấn. Tôi đã được dạy như vậy”. Dù vậy quyết định vẫn là bỏ học ngay trong kỳ đầu tiên.

Hozier sau đó thực hiện một số bản thu demo cho Universal Music Ireland, gắn định mệnh cuộc đời mình với âm nhạc. Một hợp đồng thu âm có vẻ là sự đảm bảo khá tốt, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

“Tôi thấy may mắn khi được ký hợp đồng phát hành. Nhưng hóa ra lại không có gì nhiều lắm và mọi thứ cứ ì ạch”, Hozier gọi đây là khoảng lặng trong cuộc đời và về sau thì thừa nhận nó giúp anh khám phá ra nhiều điều của bản thân.

Sự im lặng chỉ được phá vỡ cho đến 2 năm sau, Hozier chia tay bạn gái vàquyết định về thăm nhà để giải tỏa. Tại đây, trong căn gác xép nhỏ của gia đình bên bờ biển, Take Me To Church ra đời.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Take Me To Church” làm cho tên tuổi Hozier “vụt sáng”

Sự thăng tiến thần tốc của ca khúc

Về lý thuyết, Take Me To Church đặt ra phép so sánh giữa tình yêu và đức tin. Nhưng rộng hơn, cùng với MV xoáy sâu vào vấn nạn bạo hành người đồng tính, Hozier muốn đánh động về vấn đề quyền con người.

“Với tôi, không phải vấn đề đồng tính hay quyền công dân, mà là quyền con người. Đơn giản thôi, ai cũng có quyền bình đẳng hoặc tất cả đều không” - Hozier trả lời báo chí.

MV Take Me To Church được lấy cảm hứng từ vấn nạn bạo hành người đồng tính mang tính hệ thống đã ăn sâu vào một số cộng đồng. Đồng tính được xem là tội ác và thậm chí, người đồng tính còn có thể bị giết bởi chính người thân của họ. Những quan niệmkhắt khe về người đồng tính cũng được Hozier đề cậpđến trong ca khúc này.

MV của Take Me To Church được đạo diễn bởi Brendan Canty, nội dung MV kể về tình yêu đồng tính của 2 người đàn ông và được thực hiện với tông màu đen - trắng.

Bài hát Take Me To Church bày tỏ sự cảm thông với những người đồng tính và muốn truyền tải thông điệp của tình yêu, dù đó là tình yêu đồng tính. Hãy "tôn thờ" nó, như lời hát của Hozier bởi tình yêu là thứ duy nhất giúp con người thăng hoa và hạnh phúc.

Bài hát Take Me To Church xuất hiện trên bảng xếp hạng Singles Chart Ireland vào tháng 10/2013 ở vị trí số 2 và trụ vững trong 4 tuần. Bài hát này chính thức được Hozier biểu diễn trong chương trình Late Show With David Letterman vào tháng 4/2014.

Một tháng sau nó nhảy vào vị trí thứ hai của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó Columbia Records đưa nó vào các chương trình nhạc rock trên radio ở Mỹ và cũng trong năm 2014 tại thị trường Mỹ nó tiêu thụ được 1 triệu bản và được chứng nhận đĩa bạch kim tại Mỹ. Tiếp sau đó, nó đứng đầu BXH ở 12 nước và lọt vào Top 10 ở 21 nước khác.

Sự thành công của Take Me To Church không chỉ tạo bước đệm cho sự nghiệp của Hozier mà nhờ đây, anh trở thành người có tiếng nói về vấn đề đồng tính. Anh cũng là người đi đầu trong việc vận động người bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý về hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Ireland hồi năm 2015.

Những thành công ngoài mong đợi

Ngay khi ra mắt, MV Take Me To Church đã được tài khoản Twitter có ảnh hưởng Stephen Fry chia sẻ và nhờ đó, nó chễm trệ trên trang nhất Reddit - cộng đồng chuyên tập hợp những gì đang gây bão trên mạng. Hozier đã không giấu nổi bất ngờ khi lượt xem trên Youtube đã tăng đến trên 10 nghìn chỉ sau một giờ.

Thành tích của Take Me To Church thật đáng ngưỡng mộ, được sáng tác tháng 10/2013, chỉ 1 năm sau ngày ra mắt, tầm lan tỏa của ca khúc đã lên đến toàn cầu, đứng đầu BXH ở 12 nước và lọt vào Top 10 ở 21 nước khác.

Take Me To Church cũng mang về cho Hozier một đề cử ở hạng mục Ca khúc của năm tại giải Grammy lần thứ 57.

Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm