Showbiz 168: Tết nào vui bằng... 'Tết bóng đá'

29/01/2018 08:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cả nước nói chung, đời sống showbiz tuần qua nói riêng vui như Tết. Vâng! Đó là "Tết bóng đá". Cái Tết ấy được tạo nên bởi đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Đây có lẽ cũng là cái Tết, một lễ hội được toàn dân hưởng ứng và trọn niềm vui đến như thế.

Ngoài việc vui niềm vui chung, SHOWBIZ 168 vẫn xin kể ra đây một vài gam màu vui - buồn của làng giải trí trong tuần qua đã "bị" không khí bóng đá bóng đá "át vía".

Showbiz Việt "tăng nhiệt" vì bóng đá

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, Việt Nam lọt vào trận chung kết Cúp châu Á. Thành tích này như đem đến một phép màu cho người hâm mộ Việt Nam, giúp hai lĩnh vực thể thao – giải trí vỗ dĩ được cho là "nghịch" nhau bỗng trở nên "có liên quan" và trở nên gắn bó.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng một bàn thắng trong trận chung kết giải U23 Châu Á

Hàng loạt những sản phẩm âm nhạc mới đã ra đời, hàng loạt MV đậm chất thể thao và tinh thần cống hiến để cổ vũ cho đội tuyển liên tục được ra lò... Thậm chí, đã có hàng loạt ngôi sao giải trí hủy show để dành trọn thời gian cùng cả nước 'bên cạnh' U23 trong trận chung kết giải U23 Châu Á.

Có thể nói, chưa bao giờ các nghệ sĩ được thể hiện tình yêu bóng đá, sự quan tâm và hưởng ứng dành cho đội tuyển nước nhà bằng đặc thù nghề nghiệp lớn đến như vậy. Dù không bước lên đỉnh vinh quang, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã "vô địch" trong lòng người hâm mộ vì những điều kỳ diệu mà họ đã tạo ra trong suốt giải đấu này.

Hy vọng, người Việt sẽ còn được tận hưởng thêm nhiều cái "Tết bóng đá" như thế ở những giải đấu sắp tới của đội tuyển. Để người dân lại có dịp "xích lại gần nhau hơn", được cùng nhau sống trong bầu không khí lê hội, để được "đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay" và để hát lên những ca từ đẹp đẽ, ca ngợi màu cờ sắc áo và cũng là ca ngợi tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc...không phải lúc nào cũng có dịp thể hiện.

* Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lặng lẽ đến Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam

Cũng liên quan tới Đội tuyển U23 Việt Nam, tuần qua showbiz cũng dậy sóng vì màn "thả thính" và nhiều đồn đoán quanh mối quan hệ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Chú thích ảnh

Sau trận chung kết, hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đến cổ vũ Đội tuyển U23 Việt Nam mới rò rỉ trên mạng xã hội. Có lẽ Đỗ Mỹ Linh và gia đình cũng quá áp lực sau những bình luận của cư dân mạng về màn “thả thính” trước đó.

Chuyện vui về đôi "trai tài, gái sắc" khiến nhiều người nghĩ tới viễn cảnh của cặp Beck - Vic Việt Nam nhất là khi họ gặp nhau khá bẽn lẽn trên chuyền bay về Việt Nam hôm qua.

Chú thích ảnh
Đỗ Mỹ Linh lặng lẽ tới Thường Châu và không cập nhật gì trên trang cá nhân

* Lại Thanh Hương bị "ném đá"

Hình ảnh người mẫu Lại Thanh Hương kiệm vải chụp cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trên máy bay về Việt Nam hôm qua đang gây bão trên khắp các diễn đàn.

Chú thích ảnh
Lại Thanh Hương từng lọt Top 5 Elite Model Look năm 2014

Nhiều dân mạng viết tút kêu gọi cộng đồng tẩy chay người mẫu này vì cho rằng hành vi của cô là "quá lố bịch và thiếu văn hóa".

Được biết, cô là một trong số các "diễn viên múa" có tiết mục trình diễn trên máy bay Vietjet đón Đoàn Thể thao U23 Việt Nam.

Liên quan tới sự việc, hôm qua, bà Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air cũng đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang Seo, Ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ.

* Mỹ Tâm lọt vào Billboard: Bình thường thôi

Trở lại với những hoạt động của showbiz Việt trong tuần, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Tâm bày tỏ niềm tự hào "nghẹn không nói lên lời" vì album Tâm 9 lọt top 10 Album trên bảng xếp hạng Billboard thế giới". Thông tin này đã gây "rúng động" trong làng nhạc Vpop, bởi đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam đạt được thành tích này.

Chú thích ảnh
Album "Tâm 9"

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thành tích này của Mỹ Tâm cũng... bình thường thôi vì Billboard có rất nhiều BXH và chỉ có Hot 100 và Billboard 200 là 2 hạng mục danh giá nhất. Để lọt vào 2 bảng xếp hạng này, Nielsen Music sẽ thống kê lượt phát trên radio, lượt mua ca khúc, lượt tải ca khúc và lượt nghe trực tuyến chứ không chỉ là thống kê về số lượng đĩa được bán ra như Tâm 9. Đã thế, cho đến thời điểm này, "Tam 9" đã bán được bao nhiêu bản vẫn chưa có con số thống kê chính thức?!

Chưa biết đúng – sai thế nào nhưng thành tích này vẫn được đánh giá là một thành tựu mới của Vpop. Các fan nhạc Việt hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tương lai không xa, Việt Nam sẽ có những sản phẩm âm nhạc đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm âm nhạc của các quốc gia khác trong khu vực trên các BXH danh giá của thế giới.

* Zing Music Awards 2017: Năm của những nhân tố trẻ

Mùa giải Zing Music Awards 2017 đã khép lại với những cái tên xứng đáng, hầu hết còn rất trẻ nhưng đã có những thành tích nổi bật cho làng nhạc nước nhà trong năm qua.

Đó là nữ ca sĩ Min với cú đúp danh giá Bài hát của năm cho Có em chờ và MV của năm với Ghen. Bên cạnh đó, Min và Erik còn chiến thắng hạng mục Song ca - Nhóm ca được yêu thích nhất.Là Khắc Hưng ở hạng mục giải Nhạc sĩ của năm, là Sobin Hoàng Sơn ở hạng mục Nghệ sĩ của năm, Ali Hoàng Dương ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm...

Chú thích ảnh
Min gây chú ý khi giành tới 2 giải danh giá gồm Bài hát của năm cho "Có em chờ" và MV của năm với "Ghen". Ảnh: Zing

Ngoài ra là những cái tên quen thuộc khác như: Erik, Touliver, Lê Hiếu, Phương Ly, Justa Tee, Karik, Thái Trinh, Hương Tràm, Masew, Sơn Tùng M-TP...

Hy vọng, những cái tên còn rất trẻ này sẽ tiếp tục gây được chú ý trong năm nay và thời gian tới bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng, tiếp tục "vì sự phát triển âm nhạc Việt".

* Phúc Bồ có "nhờ beat" Song Mino?

Kể từ sau tập chung kết Sao đại chiến diễn ra đêm 26/1, cộng đồng mạng đang dậy sóng khi ca khúc "Cửa cẩm" của Phúc Bồ cùng Hà Lê trình diễn trong chương trình này bị cho là giống với bản hit body của Song Mino (thành viên nhóm nhạc Winner).

Đáng chú ý hơn, khi các fan kéo vào facebook cá nhân của Phúc Bồ để công kích, anh đã thẳng thắn cho rằng bài của mình hay hơn bài Body của Song Mino. Thậm chí, Phúc Bồ còn nhắn fan nữ đã nhắn tin hỏi mình về điều này rằng, hãy theo dõi instagram của anh và "Đừng để bọn trai bóng làm lu mờ bản sắc gái Việt em nhé".

Câu nói của Phúc Bồ khiến nhiều người bất bình và cho rằng, anh đang có thái độ giễu cợt fan Kpop và xúc phạm về giới tính nghệ sĩ Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Allkpop - một trong những trang tin về Kpop được yêu thích nhất với hơn 7,5 triệu lượt đọc mỗi tháng - đưa tin về sự việc

Chưa biết vụ việc này sẽ đi đến đâu, chỉ biết showbiz Việt không ít lần chứng kiến những tranh cãi quanh vấn đề đạo nhạc nước ngoài như thế này. Và việc cộng đồng hoài nghi, lên án hành vi đạo nhạc nói chung sẽ có tác dụng tốt nhằm đánh vào lòng tự trọng của mỗi nghệ sĩ,góp phần tạo sự phát triển lành mạnh cho đời sống âm nhạc, đáp ứng nhu cầu cung cấp những tác phẩm có giá trị của công chúng.

* "Ngốc" của Hương Tràm "bốc hơi" khỏi Youtube

Mới đây, nhiều trang mạng đưa tin một trong những bản hit đầu tiên của Hương TràmNgốc bất ngờ biến mất khỏi Youtube vì lý do vi phạm bản quyền. Được biết, trước khi "bốc hơi" khỏi Youtube, MV này đã chạm mốc gần 70 triệu lượt xem sau gần 2 năm ra mắt.

Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên một MV của Vpop "gặp hạn" trên Youtube. Trước MV của Hương Tràm, hai bản hit đình đám của làng nhạc Việt là Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh và Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh cũng lần lượt gặp vấn đề bản quyền với Youtube.

Chú thích ảnh
"Ngốc" là một trong những hit đình đám của Hương Tràm

Đến nay MV của Bảo Anh vẫn "còn sống" trên Youtube vì nữ ca sĩ này đã bỏ ra gần 300 triệu đồng tiền tác quyền cho Epic Elite và tác giả bản hoà âmđể giữ nguyên lượng view sẵn có. Còn Noo Phước Thịnh đành phải thay thế đoạn nhạc nền vi phạm trong MV mới và nhờ fan "cày view" lại từ đầu.

Chưa biết ê-kíp Hương Tràm tới đây có "cứu sống" được MV này để giữ lại gần 70 triệu view hay không, nhưng qua những vụ việc này nói chung, có thể thấy hành động của Youtube đối với các sản phẩm vi phạm bản quyền chính là lập nên một hàng rào bảo vệ quyền tác phẩm đã ra đời trước đó và bảo vệ quyền lợi của chính người nghe.

Đồng thời đó cũng là lời "nhắc nhở" đối với các nghệ sĩ rằng: Ít hay nhiều thì sáng tạo nghệ thuật tối kỵ chuyện mượn mõ hoặc... "cầm nhầm" tác phẩm của người khác...

1 trái bóng, 90 triệu trái tim

Mở đầu cho SHOWBIZ 168 tuần này, chúng tôi đã nhắc đến kỳ tích của U23 Việt Nam tại đấu trường giải U23 châu Á. Và để khép lại bản tin này, xin một lần nữa nhắc lại đội tuyển thân yêu bằng một thông tin vui.

Đó là tới đây Beta Media sẽ chính thức khởi động dự án phim điện ảnh Việt Nam ơi! Theo đó, dựa vào các chi tiết có thật, bộ phim sẽ truyền tải tinh thần dân tộc mạnh mẽ, nhưng cũng đầy các cung bậc cảm xúc thông qua những câu chuyện giản dị về quê hương, làng xóm, gia đình và bè bạn, và cả tình yêu.

Đó là câu chuyện về Dũng - một cậu bé mê bóng đá, xuất thân từ một làng quê nghèo. Là câu chuyện về tình bạn, tình đồng đội chân thành, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách để vươn tới đỉnh cao. Đó cũng là tình yêu đôi lứa mới mẻ và nhiều cảm xúc.

Việt Nam ơi! dự kiến khởi chiếu vào tháng 11-2018, khi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2018 khởi tranh.

Khi ấy, thế giới sẽ lại được thấy câu chuyện về tình đoàn kết, tinh thần chiến đầu quật cường, ý chí sắt đá và tình yêu nước nồng nàn của người Việt Nam xoay quanh một trái bóng thiêng liêng, rộng lớn như thế nào...

Showbiz 168: Trường Giang 'chiếm sóng' cầu hôn 'nóng' nhất tuần

Showbiz 168: Trường Giang 'chiếm sóng' cầu hôn 'nóng' nhất tuần

Trương Hồ Phương Nga rạng rỡ “tái xuất” hơn sau 7 tháng tại ngoại; Nhạc sĩ Phó Đức Phương rút khỏi vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc; Giọng ca "Tìm lại bầu trời" bị cướp micro khi đang hát; Trường Giang cầu hôn làm "loạn" sóng trực tiếp giải Mai Vàng; tranh cãi quanh việc Chi Pu giành giải Breakout Artist và Giang Hồng Ngọc đăng quang Quán quân 'Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero'... là những sự kiện nóng của làng giải trí mà SHOWBIZ 168 "show" được trong tuần vừa qua.

Phạm Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm