Showbiz 168: Dong Gun 'lén' đến Việt Nam, Hoa hậu mang tiếng 'chạy làng', 'hứng gạch' Chi Pu

01/01/2018 09:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối năm là dịp để các hội, ngành... tổng kết. Nhưng với Showbiz 168 thì mỗi tuần sẽ tổng kết một lần, mỗi tuần có thể đưa ra một bức tranh khác nhau được "ghép" bằng những "gam màu nóng" gây được sự chú ý của dư luận nhiều nhất.

Dưới đây là bức tranh Showbiz qua 168 giờ cuối cùng năm 2017....

* Hoa hậu mang tiếng "chạy làng"

Đấu giá xong rồi “chạy làng” không còn là chuyện hy hữu. Còn nhớ chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện "Đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung" cuối năm 2010 đạt được số tiền xấp xỉ 74 tỷ đồng nhưng cuối cùng chỉ thu được... hơn 1 tỷ. Số còn lại đã bị các cá nhân, doanh nghiệp... chạy làng.

Mới đây nhất từ khóa "chạy làng" lại trở nên nóng hơn bao giờ hết sau khi có thông tin Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh mua áo dài 700 triệu đồng trong một buổi đấu giá từ thiện, nhưng cuối cùng lại "lật kèo" không chịu trả tiền.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh tại phiên đấu giá

Thực ra, trong cuộc đấu giá này, Hoa hậu 22 tuổi không “chạy làng” mà chỉ đoán số tiền có thể được đấu giá. Chủ nhân cuối cùng của chiếc áo dài là Lý Nhã Kỳ. Nữ doanh nhân họ Lý đã bỏ ra 300 triệu đồng mua chiếc áo và ngay sau đó tặng lại cho Hoa hậu Đại dương.

Như vậy, Lê Âu Ngân Anh chẳng những bị hàm oan mà còn được cả... chiếc áo dài đắt giá, công chúng không ít người nghĩ xấu về cô đã được phen... tẽn tò chỉ vì tin vào sự "nhẫn tâm" của kẻ cắt ghép video clip về cuộc bán đấu giá này.

Clip cắt cúp màn Lê Âu Ngân Anh đấu giá áo dài bị tung lên mạng xã hội:

* Hát “chơi”, nhận… “gạch đá thật"

Sau từ khóa "chạy làng", một từ khóa cũ đã được "nung nóng" trở lại trong tuần cuối cùng của năm liên quan đến một thể loại âm nhạc chưa có định nghĩa cuối cùng, kèm theo từ khóa ấy là tên một nam ca sĩ: Đó là Bolero và Tùng Dương.

Câu chuyện bắt đầu từ việc nam ca sĩ, trong một chương trình âm nhạc, đã thể hiện cho vui một đoạn ca khúc Hai mùa Noel để chứng minh anh có thể hát Bolero.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tùng Dương

Cuộc hát chơi để minh chứng mình có thể "trị" được thể loại nhạc này của Tùng Dương vô tình đã đụng đến phát ngôn của anh trước đó rằng: Bolero là sự thụt lùi. Và cuộc hát chơi "trong mấy nốt nhạc" ấy cũng đã "tạo điều kiện" cho không ít người vốn trước đó đã từng bất bình với ý kiến này của anh thêm một lần bị "kích động", được dịp "phóng" thêm những chỉ trích, thậm chí là mắng mỏ...

Trong những cuộc "lời qua tiếng lại" kiểu thế này, ai đúng, ai sai hẳn cũng không... quan trọng với công chúng.

Bởi một lẽ giản đơn là, thị hiếu âm nhạc đa màu và công chúng nào thì âm nhạc đó…

Clip Tùng Dương hát một đoạn "Hai mùa Noel":

Soái ca âm nhạc đối đầu qua giải thưởng....

Ngoài chứng kiến những cuộc "đối đầu" trên truyền thông kiểu như Tùng Dương với các nghệ sĩ và những công chúng yêu thể loại Bolero, trong tuần còn có những cuộc "đối đầu" của các nghệ sĩ khác đã xảy ra khiến công chúng chú ý.

Đó là cuộc đối đầu ở giải thưởng V Live Year End Party giữa các "soái ca" đang làm mưa làm gió thị trường âm nhạc việt trong thời gian qua ở  hạng mục được cho là đáng chú ý nhất: Best Male Artist.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Theo danh sách đề cử BTC mới công bố, ở hạng mục Best Male Artist, Noo Phước Thịnh đối đầu với Issac, Thanh Duy, Soobin Hoàng Sơn. Cả 4 giọng ca đều có lượng fan đông đảo, đặc biệt là Noo Phước Thịnh và Soobin Hoàng Sơn.

Nhưng ai sẽ là người bước lên đỉnh cao nhất? Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong lễ trao giải diễn ra tối ngày 19/1 sắp tới.

* "Kiều nữ ca hát" tuyên chiến bằng MV

Một cuộc đối đầu, hay nói cho đúng hơn là "tuyên chiến" giữa "kiều nữ" của làng nhạc trong tuần cũng gây được nhiều sự chú ý. Đó chính là cuộc "tuyên chiến" giữa Hương Tràm và Chi Pu.

"Vũ khí" mà hai nữ ca sĩ này sử dụng để "ăn miếng trả miếng" với nhau là 2 MV ca nhạc.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Hương Tràm và Chi Pu

Cụ thể, sau khi Chi Pu ra mắt MV thứ 4 – Talk to me một ngày, Hương Tràm Hương Tràm cũng tung MV mới “Want you now”. Câu chuyện trở nên nóng khi nhiều ý kiến cho rằng cả hai MV đều có những điểm trùng hợp đến bất ngờ. Cả Talk to meWant you now đều kể về chuyện cô gái nhận ra mình bị người yêu phản bội, đều có chung một điểm là trói buộc bạn trai và hàng tá chi tiết nhỏ nhặt khác...

Chỉ có một điểm khác biệt được công chúng chỉ ra... nhiều nhất, đó là giọng hát của Hương Tràm "ăn đứt" giọng hát của Chi Pu. Nhưng có lẽ vì MV của Hương Tràm phát hành muộn hơn.... 1 ngày nên có ý kiến cho rằng Hương Tràm "dựa hơi" Chi Pu để đánh bóng tên tuổi.

Những "cuộc chiến" kiểu như thế này trong đời sống âm nhạc nói chung đã không ít lần xảy ra. Nghệ sĩ chẳng ai bị "nốc ao", còn công chúng thì chỉ thấy ngán ngẩm.

Ngán ngẩm về những chuyện chẳng đâu vào đâu phí sau sản phẩm của họ, ngán ngẩm vì nhận ra sự "nghèo nàn" trong ý tưởng sáng tạo, để rồi cho ra những sản phẩm có nội dung "trung hợp ngẫu nhiên" đến kỳ lạ.

* Chi Pu "lặp lại lịch sử"

Lại là cái tên... CHI PU. Cựu hotgirl Hà Thành Chi Pu vừa có buổi trình diễn tại Cần Thơ và đã ngay lập tức khiến cho không ít cộng đồng mạng được một phen... cười rụng rốn khi hát live ca khúc Cho ta gần hơn.

MV "Cho ta gần hơn" của Chi Pu:

Trong 1 clip được một fanpage đăng tải, người đẹp 9X tự tin khoe giọng hát live nhưng lại không thể lên được nốt cao, khiến khán giả bên dưới, thay vì hò rao, cổ vũ... đã cười không ngớt.

Trước đó, Chi Pu đã gây những ý kiến trái chiều trong cộng đồng người yêu nhạc khi giọng cô quá phô khi thể hiện ca khúc "Cho ta gần hơn" tại chương trình Bữa trưa vui vẻ. Đến lần này, cũng với ca khúc ấy, vẫn giọng hát chênh, phô... hết chỗ nói ấy, có thể kết luận: Chi Pu đã "lặp lại lịch sử" – một thứ lịch sử không hẳn tệ hại, nhưng là minh chứng cho một thứ triết lý âm nhạc bất thành văn ăn sâu vào tận gốc rễ quan niệm cùng tập quán văn hóa của đại chúng vốn đang ngày càng nở rộ ở Việt Nam là: Hát hay không bằng hay hát...

Và, thứ lịch sử ấy sẽ còn lặp lại, vì Chi Pu đã hứa "sẽ cố gắng nhiều hơn để mọi người cảm thấy Chi xứng đáng với câu nói, cầm mic lên là thành ca sĩ!"

Lâm Khánh Chi "được mâm vàng", Quang Lê phải bán "hạt xoàn" làm show

"Hạt xoàn" ở trên chẳng qua dùng là để cho "hợp vần" với câu trước. Thực ra theo thông tin báo chí thì Quang Lê đi bán nhẫn kim cương 2 tỷ đồng mới đúng.

Lý do để Quang Lê bán nhẫn kim cương là để có thêm kinh phí chuẩn bị cho liveshow Hát trên quê hương 5 - Tình chỉ đẹp cũng như trả cát-sê cho ê-kíp, dàn nghệ sĩ “khủng” tham gia chương trình.

Đúng là một khi "máu nghệ sĩ đã nổi thì vàng cả núi cũng bé tựa hạt tiêu" là thế. Hy vọng, Hát trên quê hương 5 - Tình chỉ đẹp sẽ gặt hái được kết quả xứng với "đồng tiền bát gạo" mà giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" đã bỏ ra.

Trong khi Quang Lê vì liveshow đành chấp nhận "mất đi" chiếc nhẫn kim cương được báo chí loan tin rầm rộ thì Lâm Khánh Chi trong ngày đại hỷ của mình được nhà chồng hồi môn cho 1 tráp đựng 6 kiềng vàng cùng nhiều trang sức giá trị cũng nóng hổi trên các trang mạng.

Chú thích ảnh
Lâm Khánh Chi trong ngày cưới

Nhưng vàng bạc trang sức chưa phải là điểm đáng chú ý và đặc biệt trong đám cưới của Lâm Khánh Chi bởi nếu so với những đám cưới nghẹt cổ, cứng tay vì vàng từng gây xôn xao dư luận thì chỗ hồi môn của Lâm Khánh Chi... chỉ là "muỗi".

Điều đáng chú ý trong đám cưới của Lâm Khánh Chi theo showbiz 168 là dàn phù dâu 10 người toàn là các người đẹp chuyển giới. Lâm Khánh Chi tiết lộ tổ chức đám cưới rình rang và mời dàn phù dâu như vậy là để cộng đồng LGBT không bị xem thường.

Đúng vậy, nhìn từ trường hợp của Lâm Khánh Chi thì quả là không thể xem thường cộng đồng LGBT được.

* Mỹ nam xứ Kim chi bất ngờ đến Việt Nam

Cuối tuần qua, xuất hiện trên nhiều trang tin hình ảnh một người đàn ông ở sân bay Phú Quốc được khẳng định là Jang Dong Gun – một mỹ nam của làng giải trí Hàn Quốc.

Trang Joins của Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết có thể anh và vợ tới Phú Quốc dự lễ khai trương một nhà hàng Hàn Quốc mở ở đây.

Chú thích ảnh
Tài tử xứ kim chi Jang Dong Gun bí mật đến Việt Nam - Ảnh: Helino
Chú thích ảnh
Anh cũng đưa cả con gái đi cùng - Ảnh: Helino

Thông tin trên làm các fan Việt "bấn loạn", săn lùng lịch trình mới nhất của nam tài tử đẹp trai nhất xứ Hàn những năm 90, đồng thời  đang tạo ra một "làn sóng" trong đời sống giải trí Việt Nam vào những ngày cuối năm này. Đó là làn sóng "đào bới" lại tất tần tật những thông tin, hình ảnh liên quan đến anh.

Điều đó cho thấy Jang Dong Gun vẫn "chưa hết thời" trong lòng các fan Việt, vẫn có thể bị kéo áo, tụt cả giầy hoặc "sợ mất mật" vì bị fan chặn đầu xe, dùng vũ lực đập cửa kính giống như Big Bang, Super Junior trong lần đến Việt Nam cách đây vài năm.

Và vì thế, nhiều người đang hy vọng Jang Dong Gun cũng giống như Mark Zuckerberg: bí mật đến, sẽ lặng lẽ về để không phải "cảm thấy xấu hổ" và ngán ngẩm với cái gọi là "văn hóa thần tượng" của một bộ phận người trẻ hiện nay...

Showbiz 168: 'Tâm 9' của Mỹ Tâm lọt top bán chạy trên Amazon, Chi Pu 'Có nên dừng lại'

Showbiz 168: 'Tâm 9' của Mỹ Tâm lọt top bán chạy trên Amazon, Chi Pu 'Có nên dừng lại'

Làng giải trí trong nước và quốc tế có rất nhiều tin tức đáng chú ý trong tuần qua như Chi Pu ra mắt MV mới, Miu Lê dừng chơi Sao đại chiến, Jong Hyun tự vẫn, đám cưới đồng tính của John Huy Trần…

Huy Phạm - Ngô Bá Lục - Khánh Hùng. Ảnh & Clip: Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm