Phương Thanh: 'K-ICM đã đưa tôi trở lại với âm nhạc'

09/03/2022 07:34 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Phương Thanh cho biết chị muốn trở lại với âm nhạc nhưng không tìm được bài nào phù hợp cho đến khi gặp nhà sản xuất âm nhạc trẻ K-ICM với ca khúc Chân mây.

Phương Thanh trình làng album hi-end acoustic rock

Phương Thanh trình làng album hi-end acoustic rock

Chiều 20/4 tại phòng thu Class A Recording Studio (TP.HCM), ca sĩ Phương Thanh đã có buổi ra mắt album Trống vắng - một album hi-end acoustic rock.

K-ICM và Phương Thanh tổ chức buổi họp báo giới thiệu MV Chân mây tại TP.HCM vào chiều 6/3. “Chị Chanh” bật khóc nức nở khi lần đầu xem MV gợi nhớ hành trình quay hình gian khổ ở các tỉnh phía Tây Bắc. Chị luôn miệng nói cảm ơn vì K-ICM đã đưa chị trở lại với âm nhạc sau 10 năm.

*Lâu rồi mới thấy Phương Thanh có một dự án được đầu tư kỹ lưỡng đến vậy, hình ảnh cũng nữ tính hơn. Chị làm việc với nhà sản xuất âm nhạc K-ICM như thế nào?

-Sau 10 năm, tôi rất muốn tái xuất với âm nhạc nhưng thú thật tôi không tìm được bài nào hay hết. Chắc các nhạc sĩ thấy Phương Thanh “men lỳ” quá nên họ không thèm sáng tác cho tôi (cười to).

Tôi gặp K-ICM ở Đà Lạt. Cậu ấy nói muốn tạo ra điều đặc biệt ở2 thế hệ khác nhau cùng kết hợp vào một sản phẩm. K-ICM bảo tôi: Dự án này là sự kết hợp giữa âm nhạc màu sắc ngũ cung với nhạc điện tử, má có muốn tham gia với con không?

Chú thích ảnh
Phương Thanh khóc nức nở nói cảm ơn K-ICM đã đưa chị lại showbiz

Tôi đồng ý và K-ICM liền mở ngay bài Chân mây. Tôi vừa nghe đã quyết định: Má chọn bài này, không đổi. Vì lúc đó K-ICM có đến 3 - 4 ca khúc, hỏi tôi có muốn nghe hết để thích bài nào thì chọn. Lúc đó chúng tôi ngồi ở quán cà phê, sẵn có cây đàn piano nên K-ICM muốn thử luôn. Vừa nghe cậu ấy đàn, tôi quyết định ngay: Tông này khớp luôn con, má chọn.

Ai cũng biết Phương Thanh hay hát nhạc tình yêu chia ly, nhiều nước mắt. Nhưng giờ tôi không còn “men lỳ”nữa, ngược lại nữ tính rất nhiều. Mọi người hãy quên hình ảnh của Phương Thanh ngày xưa đi, giờ đây mới là tôi thật sự (cười lớn).

*Vì sao chị lại khóc khi xem MV “Chân mây”?

-Vì hài lòng nên tôi mới khóc.Trong sự nghiệp ca hát, tôi có quá nhiều bài hit, quá nhiều MV. Mọi người hay nói bây giờ Phương Thanh không cần quay MV, không cần bài mới làm gì nữa, chỉ cần hát lại những bài cũ trên nền acoustic là đủ rồi. Nhưng không phải vậy. Nếu mình cứ hướng về chiến thắng cũ, mình sẽ không dám thay đổi bản thân, không dám đi một con đường khác.

Chú thích ảnh
Phương Thanh mở bát bằng ca khúc “Chân mây” nằm trong album “Hoa” của K-ICM, thuộc thể loại World Music/ EDM do K-ICM sáng tác và hòa âm phối khí

Phương Thanh lại khác. Nhạc sĩ thường hay hỏi tôi rằng: Má thích con sáng tác kiểu gì?, tôi trả lời: Tùy con, cứ dắt má đi, con sáng tác sao má hát vậy. Bởi nếu tôi đòi hỏi phải như thế này thế kia, vẫn là một Phương Thanh của ngày xưa, không khác đi. Bởi vì mình mãi mãi không thể ở tuổi 20, cũng chẳng thể là 40. Nhưng tâm hồn của những người sau 40 đã trải qua hết những sóng gió thì có trẻ trung đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu, mình cứ hát vậy đi. Và bài hát Chân mây của K-ICM gọi là duyên, và hành trình Phương Thanh đang đi như vậy là hữu duyên.

Phương Thanh cũng đến tầm tuổi này rồi, không còn bon chen hay chạy đua với ai. Thế nên tôi dành sự quan tâm cho một sản phẩm chỉn chu, hình ảnh đẹp và lời bài hát đẹp. Để tìm được bài hát của một bạn trẻ sáng tác mà lời lẽ, tâm tư sâu sắc là quá khó. May mắn, tôi gặp K-ICM và có được bài hát hay, cộng thêm cuộc hành trình rất dài để có được những hình ảnh đẹp nên tôi khóc, hài lòng từ trong đến ngoài.

Chú thích ảnh
Phương Thanh nữ tính hơn khi lột tả nỗi cô đơn và day dứt nơi tâm hồn của người phụ nữ trong đoạn tình trường

*Làm thế nào để tìm kiếm sự đồng điệu giữa một người dạn dày kinh nghiệm như Phương Thanh và một nhà sản xuất trẻ K-ICM?

-Tôi nghĩ âm nhạc là để thưởng thức, để phiêu, và phải lãng mạn, hình ảnh cũng phải lãng mạn. Phương Thanh và K-ICM hợp nhau ở chỗ 2 má con không thích ồn ào,mà thiên về cảm xúc, lời bài hát và tư duy sâu sắc từ số phận, con người mình.

K-ICM không trẻ, đi chung mới thấy rất già dặn. 2 năm qua chúng ta đã quá mệt mỏi với dịch bệnh, va đập với cuộc đời, với cơm áo gạo tiền nhiều rồi. Nên giờ chúng tôi lại có sản phẩm nhẹ nhàng, bay bổng, tâm tư để giải tỏa những áp lực đó cho tâm hồn. Cuộc sống nhẹ nhàng thì ta mới khỏe được về cả tinh thần, thể chất.

*MV được quay ở Tà Xùa và Mộc Châu của phía Bắc, chị gặp khó khăn thế nào với cái lạnh rét ở đây?

-Trước khi đi, K-ICM có hỏi tôi có đủ sức không. Tôi trấn an: “Con gặp dân chơi showbiz rồi, cứ yên tâm. Các con đi đến đâu, má theo đến đó”. Nhưng thú thật dưới cái lạnh -2 độ, lại đứng trên vách đá cheo leo, tay và miệng tôi run lẩy bẩy. Về đến TP.HCM mà giọng vẫn khàn, chưa nói chuyện bình thường được do bị thấm lạnh nhiều ngày. Nhưng đáng tiếc là ê-kíp gặp bất lợi thời tiết, không có nắng nên cảnh quay chưa như ý.

* Chị làm MV này nhiều chi phí không, sau MV này chị còn những dự án gì với K-ICM?

- Mọi người hay hỏi tôi cát-xê cao bao nhiêu, nhưng hãy hỏi K-ICM đã tốn bao nhiêu tiền để hoàn thiện MV Chân mây. Tình cảm của chúng tôi không đong đếm bằng tiền nữa rồi. K-ICM đã đưa tôi trở lại với âm nhạc. Tôi nguyện đem hết tâm tư, tình cảm này để động viên K-ICM vì chắc chắn cậu ấy còn tiến xa hơn nữa.

K-ICM sẽ làm liveshow tháng 7, và chắc chắn tôi sẽ không nhận show để toàn tâm toàn ý tham gia show của cậu ấy. Từ giờ, những dự án của tôi sẽ được K-ICM hỗ trợ. Còn tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy với tư cách má nuôi và là người đi trước.

*Xin cảm ơn chị!

Hải Phượng “nổi da gà” khi nghe MV

NSƯT Hải Phượng với tư cách cố vấn chuyên môn cho dự án Chân mây đã chia sẻ về Phương Thanh: “Cách đây hơn 10 năm, khi đi diễn Duyên dáng Việt Nam ở nước ngoài, Phương Thanh nói sẽ hát Dạ cổ hoài lang. Tôi lúc đó giống như tên lửa từ dưới đất bắn bay lên trời vì không dám tin. Tôi đã nghĩ: “Bà này mà hát ca khúc ấy chắc chết Dạ cổ hoài lang. Có khi Thanh đang hát, cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sống dậy bảo: “Cô ơi, làm ơn đừng hát bài này”.

Cuối cùng, bạn ấy vẫn vượt qua nhưng tất nhiên, chỉ là vượt qua chính mình thôi. Nhưng đến MV này thì tôi xem lại nổi da gà. Không biết trong những năm qua, Thanh đã đi đâu, làm gì, tu chỗ nào mà lại hát Chân mây với phong thái hoàn toàn khác này. Đấy là điều thẩm thấu từ bao nhiêu năm trời, cho đến một ngày nó bùng phát.

Kim Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm