Phim truyền hình Việt 2020: Thiếu bom tấn, nhưng vẫn đầy… dấu ấn!

28/12/2020 07:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thiếu “bom tấn” truyền hình thắng lớn cả về rating (tỷ suất người xem) và dư luận nhưng cũng phải thừa nhận năm 2020 vẫn có những tác phẩm truyền hình để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

'Quán thanh xuân' tháng 7: 30 năm thăng trầm của phim truyền hình Việt

'Quán thanh xuân' tháng 7: 30 năm thăng trầm của phim truyền hình Việt

Quán thanh xuân tháng 7 với chủ đề Về nhà xem phim sẽ gợi lại kỷ niệm về những bộ phim Việt, những bài hát đi cùng năm tháng và hé lộ những câu chuyện chưa từng kể của những người làm phim, những diễn viên trong suốt 30 năm với những nốt thăng và nốt trầm của phim truyền hình Việt. 

Năm 2020, có khá nhiều phim truyền hình Việt ra mắt khán giả với sự phong phú về đề tài, thể loại. Đầu tiên phải kể đến 2 phim truyền hình nổi bật, vừa giành giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40, đó là Sinh tử và Kẻ sát nhân cô độc.

Dấu ấn đáng nhớ

Trong đó, Sinh tử phát sóng VTV1 đầu năm 2020 khai thác đề tài chính luận đang “nóng” hiện nay là tham nhũng và lợi ích nhóm. Còn Kẻ sát nhân cô độc phát sóng HTV9 lại khai thác đề tài tâm lý tội phạm. Cả 2 bộ phim chọn đề tài ít được khai thác, khá ấn tượng về câu chuyện và diễn xuất, song không dành cho khán giả đại chúng.

Chú thích ảnh
Chí Nhân và Quỳnh Nga trong phim "Sinh tử". Ảnh VFC

Cô gái nhà người ta phát sóng VTV3 đầu năm 2020 là một tác phẩm khá thú vị thuộc thể loại tình cảm, hài hước, xoay quanh chuyện tình yêu, lập nghiệp của những bạn trẻ ở nông thôn. Bộ phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong nhẹ nhàng, dung dị, gần gũi nhưng chưa đủ trở thành một tác phẩm mang tính đột phá, được đông đảo khán giả yêu mến.

Nhà trọ Balanha, Tình yêu và tham vọng có lẽ là 2 phim truyền hình remake đề tài tuổi trẻ, tình yêu, lập nghiệp được yêu thích nhất năm qua. Phim Nhà trọ Balanha được làm lại từ kịch bản Hàn Quốc - Welcome Waikiki được bộ phận khán giả trẻ tuổi yêu thích bởi câu chuyện độc - lạ, nhiều tình huống hài hước. Xoay quanh chuyện tình yêu - lập nghiệp của những bạn trẻ, Nhà trọ Balanha như một luồng gió mới cả về thể loại, cũng như thời điểm phát sóng - giữa mùa dịch bệnh Covid-19 - là món ăn tinh thần truyền cảm hứng tích cực khi mọi người phải hạn chế ra ngoài.

Chú thích ảnh
"Nhà trọ Balanha" là một trong số những phim truyền hình ấn tượng năm 2020. Ảnh VFC

Tình yêu và tham vọng được làm lại từ bản gốc Thế lực cạnh tranh của Trung Quốc, nhưng chưa đủ trở thành “bom tấn” vì một vài yếu tố như diễn xuất hoặc nhiều tình tiết kịch bản Việt hóa chưa thực sự mềm mại.

Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng là một tác phẩm truyền hình khá ấn tượng năm qua. Bộ phim xoay quanh số phận 3 người phụ nữ ở vùng cồn cát Bình Thuận với sâu thẳm bên trong mỗi người là khát khao thay đổi số phận và dám hành động, đấu tranh, vượt qua một hành trình dài để tìm hạnh phúc. Đề tài, bối cảnh, màu sắc phim đẹp và lạ, nhưng bộ phim cũng chỉ chinh phục được một bộ phận khán giả yêu thích.

Một trong những tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn nhưng kết quả không được như mong đợi năm qua là Gạo nếp gạo tẻ (phần 2). Một số tác phẩm mới không tạo được nhiều dấu ấn, có thể kể đến Trói buộc yêu thương, Lửa ấm, Lựa chọn số phận hay tác phẩm phim ngôn tình Chọc tức vợ yêu…

Chú thích ảnh
Kiều Anh và Ngọc Quỳnh trong phim "Hồ sơ cá sấu". Ảnh VFC

Thiếu vắng “bom tấn”

Tác phẩm truyền hình khá đặc biệt năm qua phải kể đến phim Những ngày không quên - được VFC thực hiện ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Lấy những nhân vật chính của bộ phim gia đình quen thuộc Về nhà đi con và Cô gái nhà người ta, bộ phim đã tái hiện đời sống 2 không gian điển hình thành phố và nông thôn của Việt Nam khi dịch bệnh ập đến. Thực hiện và phát sóng trong thời điểm đặc biệt, bộ phim của đạo diễn - NSƯT Danh Dũng và đạo diễn Trịnh Lê Phong cũng chỉ tạo được dấu ấn nhất định, rõ nét nhất là thực hiện mục đích tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh.

Nếu như những năm trước, khán giả có thể dễ dàng nhắc tới một vài cái tên xứng đáng là “phim truyền hình của năm” như: Về nhà đi con, Gạo nếp gạo tẻ (phần 1), Tiếng sét trong mưa, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng… thì năm nay, tới thời điểm này vẫn chưa có “bom tấn”.

Chú thích ảnh
Mạnh Trường trong phim "Sinh tử" - tác phẩm nhận giải Vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40. Ảnh VFC

Khán giả năm qua vẫn được gặp gỡ dàn diễn viên nổi tiếng truyền hình như: Việt Anh, Mạnh Trường, Nhan Phúc Vinh, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Phương Oanh, Thanh Sơn, Lã Thanh Huyền… nhưng cũng khó để chọn được gương mặt thực sự nổi bật, hoàn toàn xứng đáng là “ngôi sao của năm”.

Hiện tại, 2 bộ phim Hồ sơ cá sấu và Hướng dương ngược nắng mới ra mắt, đang phát sóng VTV3 và nhận phản hồi khá tốt khi phát sóng những tập đầu tiên. Mặc dù vậy, mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu, liệu đây có phải “bom tấn” hay không vẫn còn là bí ẩn sẽ được giải đáp trong năm mới 2021.

Chú thích ảnh
Poster phim "Tình yêu và tham vọng". Ảnh VFC

Cũng phải thừa nhận rằng, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất phim truyền hình năm 2020. Thời điểm dịch bệnh bùng phát, ê-kíp sản xuất đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm bối cảnh quay phim và quy tụ dàn diễn viên. Để có những tác phẩm mới phát sóng đúng tiến độ, những thành viên trong ê-kíp sản xuất cùng các diễn viên thậm chí phải chấp nhận hi sinh khoảng thời gian được ở bên những người thân của mình để lên đường thực hiện phim mới, rồi sau đó họ phải cách ly đúng quy định. Sự cố gắng và nỗ lực đó của đội ngũ sản xuất phim truyền hình là điều đáng được ghi nhận nhất trong năm sóng gió vừa qua.

Bảo Anh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm