Phim 'Spectre' bị chê dở: Chết vì mô típ lên giường với Bond girl?

11/11/2015 07:48 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu một nhân vật nữ không lên giường với Bond, dường như chẳng ai nhớ đến cô ta trong loạt phim về siêu điệp viên 007. Điều này đã lặp lại trong phần phim mới nhất mang tên Spectre và dường như là một trong những nguyên nhân khiến nó bị “ném đá” dữ dội.

Spectre, phần phim mới nhất về James Bond, có đủ thứ luôn gắn với thương hiệu Bond: các màn đua xe như lấy ra từ phim Fast & Furious, những kẻ phản diện bày đủ thứ trò quỷ quyệt, và đàn bà.

Có đến hai phụ nữ tuyệt sắc ở đây, với Monica Bellucci và Lea Seydoux. Nhưng chừng ấy yếu tố hấp dẫn vẫn là không đủ để Spectre nhận được sự ca ngợi.

Nỗi thất vọng mang tên Spectre

Ít nhất, Spectre đã gây thất vọng nặng nề trên khía cạnh đàn bà.

Theo một thống kê sơ bộ của khán giả, có 57 người đẹp (tính cả Spectre) từng lên giường với James Bond trong suốt 24 phần phim. Cách tính này dựa trên 3 căn cứ: những cảnh ân ái trực tiếp của người đẹp đó và Bond trên phim, những cảnh Bond đề cập đến chuyện đó, những cảnh phim bị cắt trước khi diễn ra, và những cảnh Bond cùng người đẹp tán tỉnh nhau trước khi phim kết thúc.


Lea Seydoux và Monica Bellucci vào vai người tình của Bond trong "Spectre".

Việc các người đẹp chỉ như những món đồ trang trí đã khiến chính tài tử Daniel Craig thấy khó chịu và phải lên tiếng chống lại vai diễn của mình. Anh làm thế, một phần vì muốn các nhân vật nữ được “đối xử như con người”.

“Ước gì Bond của tôi không phân biệt giới tính và coi thường phụ nữ đến thế” – Craig nói với tạp chí Esquire - “Thế giới đã thay đổi rồi, tôi không phải là con người ấy. Nhưng Bond là như thế . Vậy phải làm sao? Câu trả lời là hãy mời những diễn viên nữ xuất sắc và tạo ra các vai diễn đủ hay cho họ trong bộ phim”.

Các phần Bond gần đây tỏ ra rất hứa hẹn về khoản này. Những nhân vật Vesper Lynd của Eva Green, Strawberry Fields của Gemma Arterton đều phức tạp hơn so với các nhân vật nữ trong quá khứ của Bond.

Spectre cũng hứa hẹn. Lần đầu tiên Bond tán tỉnh một phụ nữ lớn tuổi (Bellucci đóng). “Tôi là Bond đàn bà, không phải Bond gái tơ” – Bellucci nói và khiến fan mơ tưởng về một màn diễn tuyệt hay của cô trong phim.

Thế rồi vai diễn Lucia Sciarra của Bellucci trong Spectre chỉ xuất hiện đúng 5 phút. Sciarra gặp Bond trong đám tang của chồng, gặp lại lần nữa tại nhà riêng và sau vài giọt nước mắt, nàng được Bond đưa lên giường.

Lần cuối khán giả thấy nàng là khi nằm trên giường và cầu xin Bond đừng bỏ đi sau cuộc ân ái. Quá thất vọng với những ai đã mong chờ Bellucci ấn tượng hơn sau những ồn ào quảng bá của nhà sản xuất.

Khác với vai người-đàn-bà-lớn-tuổi-khao-khát-đàn-ông Bellucci, Lea Seydoux trong vai tiến sĩ Madeleine Swann mang nét “trinh nữ buồn khổ” và còn đi theo lối mòn hơn. Swann luôn khẳng định mình độc lập, nhưng ngay từ cảnh đầu, nàng đã được Bond cứu mạng.

Khi nàng tự hứa sẽ không dễ dàng phải lòng Bond, với lời đe dọa “chạm vào tôi là tôi sẽ giết anh”, khán giả tưởng rằng sẽ được thấy một Bond girl mới mẻ. Nhưng càng lúc càng chẳng giống thế.

Trong bữa tối bên nhau, Swann nói: “Đừng nhìn em chằm chằm thế”. Bond trả lời: “Thì em đừng quá đẹp như vậy nữa”. Sau một lần cứu mạng Swann tiếp theo, Bond được thưởng một chuyến lên giường với nàng, điều mà ai cũng có thể đoán ra.

Các hồng nhan bạc mệnh đích thực

Không chỉ với các nhân vật nữ thứ chính, với nữ phụ, Bond cũng toàn giao tiếp kiểu tán tỉnh. Điều này diễn ra ngay cả với người đồng nghiệp Eve Moneypenny (Naomie Harris thủ vai).

Moneypenny được giới thiệu như một điệp viên giỏi của MI6 trong Skyfall, rồi đến Spectre, cô dành phần lớn thời lượng lên hình của mình để đùa bỡn với Bond. Quá nhiều cú đá lông nheo đã xuất hiện.

Có thể nói, về từng nhân vật nữ đơn lẻ, Spectre không đưa ra được hình mẫu nào mới mẻ. Còn về khái quát, tình hình cũng không khá hơn. Ernst Stavro, nhân vật phản diện do Christoph Waltz đóng, tiết lộ rằng trong cả 4 phần phim vừa qua, hắn liên tiếp giết các cô gái của Bond như một cách để trả thù.

Có vẻ cuộc trả thù dài hơi đó cũng không gây ra cho Bond nhiều tổn thương sâu nặng, vì cứ hết nàng cũ thì Bond lại có nàng mới. Người nào cũng xinh đẹp nóng bỏng cả nên vết thương lòng (nếu có) lại được xoa dịu ngay.Và nếu Stavro không tiết lộ thực tế đau thương đó, nhiều khán giả cũng chẳng bận tâm thắc mắc các nàng cũ đã biến đi đâu rồi.

Nha Đam (theo E! Online)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm