Phim 'Người tình' - Táo bạo nhưng hơi… lạc hậu

21/02/2022 09:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau phim Tết 2020 Tiền nhiều để làm gì?, đạo diễn Lưu Huỳnh vừa tái xuất với Người tình. Phải mất đến 5 năm thì phim này mới qua được khâu duyệt và dán nhãn 18+, vì có nhiều cảnh nóng táo bạo.

VIDEO Đạo diễn Lưu Huỳnh 'tái xuất' với phim Tết 'Tiền nhiều để làm gì'

VIDEO Đạo diễn Lưu Huỳnh 'tái xuất' với phim Tết 'Tiền nhiều để làm gì'

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, đạo diễn Lưu Huỳnh đã chính thức trở lại với thị trường phim Việt cùng bộ phim Tiền nhiều để làm gì (tên tiếng Anh Mo' Money, Mo' Problems), dự kiến ra mắt vào đúng ngày 30/1 - mùng 6 Tết Canh Tý 2020.

“Độ lùi” này phần nào làm cho những gì đề cập trong phim trở nên lạc hậu vào thời điểm công chiếu. Phim cũng cho thấy ở lần tái xuất này đạo diễn Lưu Huỳnh vẫn giữ cách làm phim như cũ.

Phim Người tình mở đầu bằng cuộc gặp định mệnh giữa anh chàng họa sĩ Hưng và cô chủ tiệm áo dài Diễm Tình tại một buổi triển lãm tranh. Cả 2 sớm tìm thấy sự đồng điệu trong thú vui hội họa và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Những tưởng Diễm Tình sẽ viên mãn với hạnh phúc gia đình, nhưng không ai biết cô luôn phải giằng xé trong mối quan hệ tình cảm với 3 người đàn ông: Chồng cô, bạn thân của chồng (Sơn) và người yêu thời sinh viên (Hoàng). Bi kịch xảy ra khi 3 người đàn ông phát hiện về các mối quan hệ của nhau.

Chú thích ảnh
 Bộ phim có khá nhiều cảnh nóng 

Táo bạo

Phim xoay quanh các mối quan hệ tình cảm phức tạp, nên hết cảnh “giường chiếu” của đôi vợ chồng trẻ, cảnh người chồng họa sĩ vụng trộm với nữ khách hàng đặt vẽ tranh, thì sẽ đến cảnh Diễm Tình mây mưa với người tình cũ thời sinh viên... Những hình ảnh khỏa thân còn xuất hiện trong tranh vẽ, trong những đoạn các nhân vật đi tắm. Trừ những cảnh nhân vật khỏa thân lúc tắm là không cần thiết, thì các cảnh nóng trong phim đều phục vụ cho câu chuyện, nhằm mở ra những mâu thuẫn, khắc họa tính cách và tâm lý nhân vật. Ví dụ Hưng hám gái, Diễm Tình dễ yếu lòng, Hoàng si tình…

Chú thích ảnh
Đức Hải (phải) gây ấn tượng nhất về phần diễn xuất

Ngay cả việc để cho nhân vật như anh chàng họa sĩ Sơn thích vẽ tranh khỏa thân cũng là một ý tưởng hay, góp phần giải thích hợp lý cho những suy nghĩ, hành động bất ngờ của nhân vật này từ đầu đến cuối phim. Phim còn táo bạo ở chỗ khai thác những hình ảnh tính dục đi cùng với yếu tố tôn giáo.

Phim có những góc quay đẹp, nghệ thuật, khiến ngay cảnh khỏa thân trực diện của nữ chính cũng không bị phô phang. Hình ảnh con ốc mượn hồn, cách dùng ánh sáng ở mỗi cảnh quay, nhất là cảnh cuối, cho thấy phim có ngôn ngữ điện ảnh riêng. Màu phim cũ, cùng phần âm nhạc là những ca khúc xưa, cũng đem lại cho phim một bầu không khí riêng.

Về phần diễn xuất, ấn tượng nhất phải kể đến màn hóa thân của diễn viên Đức Hải. Nhân vật Sơn của anh thuộc tuyến phản diện, có nhiều ẩn ức, diễn xuất và sự hy sinh của người mẫu này cho thấy nhiều sự tiến bộ về nghề.

Phim Người tình (đạo diễn: Lưu Huỳnh) có sự tham gia của các diễn viên Minh Tú, Đức Hải, Hà Việt Dũng, Võ Thành Tâm… công chiếu toàn quốc từ ngày 18/2. Nếu phải kể đến một phim Việt nào khiến người xem đỏ mặt vì hình ảnh khỏa thân, cảnh nóng dày đặc, với góc quay táo bạo nhất, thì phải nhắc đến phim này. Một thành viên của hội đồng duyệt phim, muốn giấu tên, nói rằng bản dựng đầu tiên còn táo bạo hơn rất nhiều.

Sai thời điểm

Bất cứ phim nào cũng có điểm hay, hoặc dở. Một trong những điểm dở của Người tình nằm ở phần thoại, nó khá “Việt kiều”: Cụt ngủn, ngô nghê, sượng trân… làm người xem đôi lúc phải phì cười, dù nhân vật nói ra một cách rất nghiêm túc.

Cách cắt, chuyển cảnh đột ngột cũng khiến người xem hoang mang, không kịp nắm bắt những gì diễn ra đang ở thời điểm nào của câu chuyện. Tính thời điểm còn mang yếu tố quyết định cho sức biểu cảm, sự hợp lý và chiều sâu.

Chú thích ảnh
Phim cũng có nhiều cảnh bạo lực, máu me

Một cái rất dở nữa của phim là diễn xuất quá yếu của nữ chính - người mẫu Minh Tú. Nhân vật Diễm Tình là một người phụ nữ có những mối quan hệ yêu đương và diễn biến tâm lý, tình cảm phức tạp. Điều này là quá sức với một người mẫu lấn sân, lại là lần đầu đóng phim màn ảnh rộng. Vì vậy mà suốt phim, khán giả chỉ thấy cô trưng trổ một gương mặt thiếu biểu cảm, lời thoại vô hồn.

Với những gì thể hiện trong Người tình, đạo diễn Lưu Huỳnh vẫn cho thấy anh là một nhà làm phim có tay nghề cao, có tầm nhìn nghệ thuật riêng biệt, chịu khó và khó chịu. Việc Người tình phải mất 5 năm mới qua được khâu duyệt phim phần nào cho thấy ở anh một sự “ngoan cố, bảo thủ”. Và thời gian chờ đợi quá lâu này vô hình trung khiến tác phẩm ra rạp sai thời điểm.

Phim được quay năm 2016, thời điểm đó cái nhìn của xã hội phù hợp với những diễn tiến tâm lý nhân vật như Sơn - một người “thân sâu hồn bướm”. Đến thời điểm hiện tại, quan điểm của phần đông khán giả đã khác, nên xem những ẩn ức của nhân vật có vẻ hơi lỗi thời, nên khó lòng chia sẻ, cảm thông. Vì lẽ đó, những hành động của nhân vật càng khiến người xem thấy hơi khó chấp nhận, thậm chí vô lý, khi một người đồng tính lại phát triển từ tình bạn sang tình yêu với một người dị tính.

Nội dung phim

Nội dung Người tình xoay quanh câu chuyện của 2 người bạn họa sĩ: Hưng (Hà Việt Dũng) và Sơn (Đức Hải). Tuy cùng họa sĩ, nhưng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, Hưng giàu có nhờ bán tranh còn Sơn lại có quan hệ với những tay anh chị, giang hồ.

Ở một triển lãm tranh, Hưng đã gặp Diễm Tình (Minh Tú), 2 người làm quen, hò hẹn và sau đó đã tiến đến hôn nhân. Nhưng sự đời không như Hưng và Diễm Tình mong ước. Sơn - người bạn thân của Hưng - đã ghen tỵ và thực hiện một âm mưu để chia rẽ vợ chồng Hưng - Diễm Tình.

Một ngày nọ, khi vừa về nhà, Diễm Tình phát hiện chồng mình đang quan hệ tình cảm với một khách hàng. Cô buồn bã và tìm đến bạn trai cũ là Hoàng (Võ Thành Tâm). Sau đó, đoạn clip mà Diễm Tình và Hoàng đang ân ái đã đến tay Hưng. Hưng trong một phút ghen tuông và mất bình tĩnh đã đâm chết Hoàng… Tất cả đều là sự sắp xếp của Sơn.

PV

Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm