Park Seo Joon và phim ‘The Divine Fury’: Thách thức các 'bom tấn' mùa Hè?

30/07/2019 19:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vai diễn mới nhất của Park Seo Joon trong The Divine Fury (tạm dịch: Cơn cuồng nộ) phát hành vào ngày 31/7) được coi là chìa khóa để làm nên thành công của bộ phim kinh dị này.

Park Seo Joon chia sẻ về những cảnh 'giường chiếu' trong 'Thư ký Kim sao thế?'

Park Seo Joon chia sẻ về những cảnh 'giường chiếu' trong 'Thư ký Kim sao thế?'

Trong một cuộc phỏng vấn hôm nay (31/7) nhân loạt phim truyền hình ăn khách Thư ký Kim sao thế? (What’s Wrong with Secretary Kim) vừa ngừng phát sóng trên kênh tvN, nam tài tử điển trai xứ Hàn Park Seo Joon đã chia sẻ những suy nghĩ về cảnh "mùi mẫn" của anh với nữ diễn viên Park Min Young.

30 tuổi, Park Seo Joon từng là cái tên thu hút khán giả màn ảnh nhỏ với một loạt bộ phim truyền hình. Đặc biệt phim hài Thư ký Kim sao thế? (What's Wrong with Secretary Kim?) đã mang về cho anh biệt danh “bậc thầy phim hài lãng mạn”. Thế nhưng, có vẻ ngôi sao này chưa muốn dừng ở đó.

Không thích sự an toàn

Park Seo Joon cho thấy: anh muốn gạt bỏ những hình ảnh từng khiến công chúng yêu thích để tìm kiếm một mẫu nhân vật mới, mạng lại cảm hứng và sôi nổi cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong bộ phim rùng rợn The Divine Fury của đạo diễn Kim Ju Hwan, Park Seo Joon thủ vai nhà vô địch võ thuật Yong Hoo, người phát hiện ra sức mạnh trừ tà ma ẩn giấu trong mình. Còn rất trẻ, Yong Hoo đã quay lưng lại với Chúa khi lời cầu nguyện tuyệt vọng của anh cho sự sống còn của cha anh không được đáp lại. Rồi một ngày nọ, chàng trai có một vết thương bí ẩn trên lòng bàn tay. Vết thương ấy mở dẫn đến cuộc gặp với một linh mục cấp cao (do Ahn Sung Ki thủ vai)…

Chú thích ảnh
Park Seo Joon trong phim "The Divine Fury"

“Tôi biết phần nào về mẫu nhân vật mà mình từng khiến công chúng yêu thích. Nếu tôi mãi lựa chọn những vai diễn như vậy, kết quả chắc sẽ vẫn tốt. Nhưng tôi không thích kiểu lựa chọn an toàn đó” – Park Seo Joon trả lời hãng tin Yonhap khi nói đến những vai diễn trong các phim lãng mạn của mình - “Đây chính là lý do tại sao tôi chọn phim The Divine Fury. Tôi nghĩ mình luôn cần có một động lực mới để tôi hào hứng với công việc diễn xuất”.

The Divine Fury được tung ra trong bối cảnh các bom tấn mùa Hè Hollywood như The Lion King (Vua sư tử), Aladdin và Spider-Man: Far From Home (Người Nhện xa nhà) đang “thống trị” phòng vé.

Chú thích ảnh

“Từ nhãn quan của khán giả xem phim, tôi thấy có càng nhiều lựa chọn sẽ càng tốt. Sự lựa chọn của khán giả rất khách quan. Đó chính là lý do tại sao nền điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục phát triển khi phải cạnh tranh với phim ngoại” – Park Seo Joon nêu quan điểm của mình – “Bởi vậy, tôi đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của đạo diễn Kim Ju Hwan. Nếu vắng những thử nghiệm mới mẻ, nền điện ảnh Hàn Quốc sẽ vẫn mãi chỉ như vậy thôi.”

Tình bạn với ngôi sao “Ký sinh trùng”

Dù được tung ra trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều quả bom tấn Hollywood nhưng Park Seo Joon vẫn lạc quan về thành công thương mại của phim The Divine Fury.

“Xem phim, khán giả sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau: đây có thể là một phim rùng rợn, huyền bí, hành động hoặc chính kịch. Phim The Divine Fury chứa đựng tất cả những yếu tố đó” – Park Seo Joon nói.

Chú thích ảnh

Park Seo Joon còn cho biết anh đã phải bay sang Mỹ học tập và được đào tạo về hình mẫu của một chiến binh chuyên nghiệp để giúp cho những cảnh quay có tính thực tế và sinh động hơn. Chưa kể, Park Seo Joon còn phải làm việc với đạo diễn võ thuật Park Young Shik trong suốt quá trình quay phim.

Park Seo Joon ví von: “Nếu địa ngục có thật thì nó sẽ giống như những gì diễn ra trong phim. Ngoài khả năng diễn xuất, tôi còn phải vận dụng trí tưởng tượng của mình để mọi cảnh quay hoàn hảo”.

The Divine Fury còn đánh dấu cuộc gặp gỡ điện ảnh thứ 2 của Park Seo Joon với người bạn thân thiết là nam diễn viên Choi Woo Shik. Trong bom tấn Parasite (Ký sinh trùng), phim đoạt giải Cành cọ Vàng LHP Cannes năm nay, Park Seo Joon đóng một vai phụ, còn Choi Woo Shik thủ vai nam chính.Nhưng trong phim The Divine Fury lần này Choi Woo Shik lại đóng vai phụ: một linh mục.

“Chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày, bất cứ khi nào có thời gian. Chúng tôi có nhiều điểm chung sau khi quen biết nhau từ hồi còn là những diễn viên mới vào nghề. Có lẽ, 2 chúng tôi đều được truyền cảm hứng từ tình bạn ấy” - Park Seo Joon nói về quan hệ với Choi Woo Shik - “Phải cảm ơn các đạo diễn đã cho hai chúng tôi những cơ hội được diễn cùng nhau như vậy. Và hy vọng, trong tương lai chúng tôi vẫn có được những cơ hội đó, bởi tôi nghĩ việc diễn chung này luôn tạo ra ảnh hưởng tích cực tới cả hai”.

Nói về tương lai trong nghiệp diễn của mình, Park Seo Joon chia sẻ: anh muốn để ngỏ cánh cửa cho những vai diễn mới đa dạng và những môi trường có thể làm mới sự nghiệp diễn xuất của mình.

“Sau một dự án, tôi thường có cảm hứng xúc tiến những điều mới mẻ” – Park Seo Joon nói. Thậm chí, anh bày tỏ mong muốn được sống thử tại một quốc gia nào đó ngoài Hàn Quốc trong một thời gian dài, bất cứ khi nào có cơ hội.

“Chúng ta đang sống trong thời điểm mà mọi thứ luôn thay đổi thường xuyên. Bởi thế, tại sao không cởi mở và tìm sự trải nghiệm” – Park Seo Joon nói.

Thách thức của đạo diễn

Bên cạnh sự thay đổi về phong cách diễn xuất của Park Seo Joon, phim The Divine Fury còn là một thách thức lớn với đạo diễn Kim Ju Hwan

Đây là lần đầu tiên Kim Ju Hwan, còn được biết đến với tên Jason Kim, làm phim kinh dị sau khi anh tung ra bộ phim điện ảnh đầu tay Midnight Runners (Cảnh sát tập sự - 2017). Bộ phim hài hành động này cũng do Park Seo Joon thủ diễn chính.

Sau phim The Divine Fury, Kim Ju Hwan quyết định sản xuất một loạt tác phẩm theo dòng phim này để tạo dựng một vũ trụ điện ảnh xoáy đến chủ đề trừ tà.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm