Nữ MC lập nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ: ‘Từng bị gọi là con đần’

06/09/2021 10:46 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - MC Quỳnh Hoa là nghệ sĩ đa năng khi làm MC và ca hát, chị cũng xông xáo khi thành lập nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ để hỗ trợ TP. HCM phòng chống dịch. Nhưng từng có lúc, chị lại bị gọi là “con đần”.

Nghệ sĩ TP. HCM chống dịch Covid-19: 'Khi nào thành phố hết dịch, chúng tôi mới hết đi'

Nghệ sĩ TP. HCM chống dịch Covid-19: 'Khi nào thành phố hết dịch, chúng tôi mới hết đi'

Đội tình nguyện viên nghệ sĩ được ví như một nhóm phản ứng nhanh với loạt công việc nhưng họ cho rằng đóng góp đó chẳng đáng so với công sức của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Đời nghệ sĩ tập 10 được phát sóng tối 5/9 giới thiệu MC, ca sĩ Quỳnh Hoa. Chị là một hình mẫu của nghệ sĩ đa năng, sôi nổi cả trên sân khấu lẫn các hoạt động xã hội.

Lựa chọn ca khúc nhạc tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Hoa vàng mấy độ để mở đầu chương trình, Quỳnh Hoa cho biết dù theo đuổi dòng nhạc dân ca nhưng nhạc Trịnh, nhạc giao hưởng thính phòng và nhạc nước ngoài thập niên 80, 90 mới là thể loại mà chị thường nghe ở nhà.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, MC Quỳnh Hoa, MC Quỳnh Hoa và chồng, MC Quỳnh Hoa là ai, nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ, mc quynh hoa
MC Quỳnh Hoa được biết đến với vai trò MC và ca sĩ trong nhóm Phù Sa

Với nhạc Trịnh, Quỳnh Hoa luôn dành sự yêu mến và tôn trọng rất riêng. Nữ ca sĩ chia sẻ trong một dịp thực hiện chương trình về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chị chọn ca khúc Hai mươi mùa nắng lạ để hòa âm phối khí cho hai ca sĩ song ca.

Vì quá yêu thích bản phối mới này mà Quỳnh Hoa đã “liều mình” hát và thu âm ngay. Thành phẩm không được nữ ca sĩ thương mại hóa mà chỉ dành “để ở nhà nghe chơi”. Đến khi ông xã Quỳnh Hoa nghe được thì phán ngay một câu: “Nói thật, đừng làm hỏng nhạc Trịnh”. Từ lần đó trở đi, chị không dám hát nhạc Trịnh một lần nào nữa. Vì hôm nay là chương trình của riêng Quỳnh Hoa nên chị mới mạo muội thể hiện ca khúc nhạc Trịnh yêu thích.

Tuy đã đứng trên sân khấu từ rất sớm nhưng bản chất con người của Quỳnh Hoa khi ấy vẫn là một cô bé nhút nhát, ngại tiếp xúc với đám đông, chỉ biết đi học rồi về nhà nên thường hay bị bạn bè bắt nạt. Tới mức gia đình ở nhà gọi Quỳnh Hoa là “con đần” theo kiểu nói của người Bắc. Sau đó, gia đình cho chị vào Nhà Văn hóa thiếu nhi để học hát và sinh hoạt đội nhóm. Và không ngờ rằng, chính môi trường này đã biến đổi con người nhát trước kia trở thành chỉ huy, đội trưởng của đội ca.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, MC Quỳnh Hoa, MC Quỳnh Hoa và chồng, MC Quỳnh Hoa là ai, nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ, mc quynh hoa
MC Quỳnh Hoa đứng ra thành lập nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ hỗ trợ TP. HCM chống dịch

Từ lâu, nụ cười đã trở thành thương hiệu của MC, ca sĩ Quỳnh Hoa. Thế nhưng với chị, đây lại là một khuyết điểm lớn. Tại những chương trình cần sự lắng đọng, mặc dù trong lòng vô cùng cảm xúc nhưng khuôn mặt chị vẫn “tươi roi rói”. Bởi vậy khi dẫn những chương trình từ thiện, Quỳnh Hoa thường xuyên bị đạo diễn “trách mắng” bởi gương mặt “tươi như hoa”.

Tuy nhiên “xởi lởi thì trời cho”, có lẽ Quỳnh Hoa đã có sẵn sự “xởi lởi” ấy được thể hiện rõ trên gương mặt mà ai nhìn cũng thấy vui và yêu đời. Điều này phần nào đã giúp sự nghiệp nghệ thuật của Quỳnh Hoa thêm phần hanh thông và rực rỡ.

Phía sau ánh đèn sân khấu, Quỳnh Hoa tâm sự rằng chị là một người vợ, người mẹ “không hoàn hảo”. Bởi vì quá bận rộn với những công việc bên ngoài nên chị không thể hoàn thành tốt trọng trách người phụ nữ của gia đình. Trong một lần dọn dẹp phòng của con gái vừa đi du học, Quỳnh Hoa vô tình tìm thấy và đọc được những trang nhật ký mà con gái cô để quên lại. Đọc đến đoạn “chỉ thèm tiếng người trong nhà” là Quỳnh Hoa đã không kìm được xúc động và bật khóc.

Nghệ sĩ chống dịch, Nghệ sĩ làm tình nguyện viên, MC Quỳnh Hoa, MC Quỳnh Hoa và chồng, MC Quỳnh Hoa là ai, nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ, mc quynh hoa
 Chị được ông xã cảm thông khi làm công tác xã hội

“Hai vợ chồng mải mê với công việc bên ngoài, cứ nghĩ rằng để cho con gái ở nhà cùng đầy đủ mọi thứ theo ý con là đã đủ nhưng thực ra không phải vậy. Đây là điều mà bất cứ phụ huynh nào cũng nên nhìn nhận lại”, nữ MC nghẹn ngào.

Tuy vậy, Quỳnh Hoa lại rất tự hào về con gái bởi cô bé rất bản lĩnh, biết tự lập. Chị kể rằng ngày tạm biệt con gái để trở về Việt Nam thì chính con lại dỗ dành mẹ yên tâm trở về quê nhà. Chính vì lẽ đó, Quỳnh Hoa cảm thấy quyết định cho con đi du học là đúng đắn, để con trưởng thành hơn.

Về cuộc sống lứa đôi, Quỳnh Hoa cho biết hai vợ chồng đều có cá tính mạnh. Chính vì cái tôi lớn nên dễ dẫn đến những tranh cãi trong đời sống. Quỳnh Hoa nhớ hoài lời phán của thầy khi đi xem ngày cưới rằng “hai anh chị này mà cưới nhau thì luôn luôn khắc khẩu” nhưng lúc ấy đang đắm chìm trong tình yêu và cả hai chấp nhận điều ấy.

Thế nên về sau, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Quỳnh Hoa và ông xã lại đem câu chuyện cảnh báo ấy ra kể để biết mà nhường nhịn lẫn nhau.

Trong thời gian chị bận rộn với công việc thì ông xã chăm sóc cho con gái khéo hơn cả mẹ. “Hai vợ chồng đều dành cho con gái tất cả tình yêu thương. Có những lúc giận hờn thì con gái chính là điều duy nhất giúp hai vợ chồng hàn gắn mâu thuẫn gia đình”, Quỳnh Hoa vui vẻ cho hay.

Clip Quỳnh Hoa lặng người đọc nhật kí của con “thèm tiếng người trong nhà”:

An Nhiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm