'Nữ hoàng rock' Tina Turner: 'Hạnh phúc khi là một bà già 80 tuổi'

28/11/2019 08:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn 80 tuổi vào ngày 26/11 vừa qua, ca sĩ Mỹ huyền thoại Tina Turner vẫn có những cột mốc mới trong sự nghiệp đã kéo dài hơn nửa thế kỷ: dù đã thực hiện màn diễn cuối cùng hồi năm 2009, diva dòng soul này luôn là giọng ca được công chúng yêu thích trên làn sóng phát thanh FM.

Ban nhạc rock đầu tiên của Mỹ tới Cuba sau khi dỡ bỏ cấm vận

Ban nhạc rock đầu tiên của Mỹ tới Cuba sau khi dỡ bỏ cấm vận

Ban nhạc rock Dead Daisies vừa thông báo kế hoạch lưu diễn tại Cuba trong tháng này. Đây là tour diễn đầu tiên của một ban nhạc rock Mỹ ở Cuba, kể từ khi đôi bên bình thường hóa quan hệ trở lại sau hàng chục năm.

Nhưng con đường đi tới thành công của cô gái vùng Nut Bush (bang Tennessee) này cực kỳ chông gai.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tina, tên thật là Anna Mae Bullock, sinh ngày 26/11/1939 và bị cha mẹ bỏ mặc ngay khi còn nhỏ. Cuộc đời của cô bé Anna chỉ thay đổi vào năm 1957 khi cô gặp Ike Turner, lúc đó đã là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Một đêm, trong một màn diễn tại Câu lạc bộ D'Lisa Club ở St. Louis, Anna đã ngẫu nhiên cầm micro và hát một ca khúc ăn khách của B.B. King. Ike hết sức ấn tượng với giọng ca đầy mãnh lực này và mời cô làm ca sĩ cho ban nhạc Kings of Rhythm của mình vào năm 1958. Kể từ đó, Anna là ca sĩ hát đệm trong ban nhạc của Ike.

Chú thích ảnh
Tina Turner và người chồng vũ phu Ike Turner

Rồi, Anna có được cơ hội lớn đầu tiên khi ca sĩ chính Art Lassiter đã không tới để thu âm một album. Ike đã yêu cầu cô thay thế Lassiter. Cô hát ca khúc A Fool In Love và có được nhạc phẩm ăn khách đầu tiên, lọt vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng Billboard vào tháng 8/1960. Ike đã đặt lại tên cho ca sĩ chính mới trong ban nhạc của mình là Tina và lập bộ đôi The Ike & Tina Turner Revue. Hai người kết hôn ở Mexico năm 1962 và có 2 con trai.

Chú thích ảnh
Tina Turner thời đỉnh cao sự nghiệp trong những năm 1980

Các buổi hòa nhạc thường xuyên ở Las Vegas và hợp đồng thu âm sinh lãi đã tạo nên những cột mốc trong những năm thành công của Tina khi ở bên Ike. Thời đỉnh cao, cặp đôi này xúc tiến trung bình mỗi năm 270 buổi hòa nhạc, tung ra các ca khúc ăn khách như A Fool In Love (1960), Nutbush City Limits (1973) và lọt vào Top 10 bảng xếp hạng của Mỹ năm 1970 với Proud Mary. Đó cũng là thời điểm Tina nhận giải Grammy đầu tiên ở hạng mục Ca sĩ R&B xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Tina Turner luôn bốc lửa, tạo được sức lôi cuốn hấp dẫn trên sân khấu trình diễn

Để rồi, sau một thời gian, cuộc sống vợ chồng của họ dần trở thành cơn ác mộng. Ike biến thành kẻ bạo ngược, đã đánh vợ đến mức nhiều lần cô phải nhập viện. Năm 1976, Tina đã chạy trốn sau một chương trình hòa nhạc- khi chỉ có 36 xu trong túi - và không bao giờ trở lại. Nhiều năm sau, cô được nhận ngôi sao riêng của mình trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood.

“Mắt tôi luôn tím bầm, cơ thể tôi luôn bị bầm dập với những trận đòn của ông ta. Ike lăng nhăng ở khắp nơi. Ông ta không cho tôi một đồng tiền nào và cấm tôi bỏ đi” - Tina chia sẻ với tạp chí Rolling Stone hồi năm 1986.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Tina Turner trong video nhắn tin gửi fan nhân dịp 80 tuổi

Diva mang lại hy vọng cho nhiều người khác

Trong vụ ly hôn với Ike, Tina từ bỏ tất cả các quyền và từ bỏ phần tài sản của mình. Điều duy nhất Tina giữ lại là nghệ danh. Trong một thời gian, Tina sống sót nhờ tiền phúc lợi. Các hãng thu âm lớn đã loại cô ra khỏi thị trường “khét tiếng” khắc nghiệt.

Tới năm 1984, Tina trở lại với album Private Dancer. Album này đã đoạt giải Grammy hồi năm 1984 và tiêu thụ được 10 triệu bản. Đĩa đơn thứ 2 của album này, What's Love Got To Do With It, đã chiếm vị trí quán quân trên nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới và được đặt tên cho bộ phim sản xuất năm 1993 - trong đó mô tả chi tiết về nạn bạo hành mà Tina phải chịu từ chồng mình.

Chú thích ảnh
Tina Turner và người chồng thứ 2, Erwin Bach

Một năm sau đó, trong bộ phim Mad Max Beyond Thunderdome (1985) có 2 ca khúc do Tina trình diễn, gồm We Don't Need Another Hero (Thunderdome) One Of The Living. Chưa hết, Tina còn trình diễn cùng Mick Jagger, thủ lĩnh ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones tại Live Aid Concert hồi năm 1985.

Khi Tina bước vào tuổi 50, bà đã trở thành siêu sao toàn cầu và là một hiện tượng âm nhạc khi lập kỷ lục thế giới với lượng khán giả 180.000 người từng có mặt trong một buổi hòa nhạc tại Sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro.

Thập kỷ 1980 của Tina khép lại với Foreign Affair (1989), album bán được nhiều triệu bản. Đây là album phòng thu solo thứ 7 của Tina, trong đó có đĩa đơn The Best lọt Top 5 bảng xếp hạng ở Anh.

“Người phụ nữ này đã ở trong vực thẳm trong một thời gian rất dài. Nhưng với nghị lực phi thường và tài năng âm nhạc của mình, bà đã leo lên đỉnh cao hết lần này đến lần khác. Tina đã tiêu thụ được hơn 180 triệu đĩa trên toàn thế giới và đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có 8 giải Grammy” - Katori Hall, tác giả cuốn sách viết về Tina, nói.

Chú thích ảnh
Tina Turner và tài tử Hollywood Mel Gibson

Theo đạo Phật, rời sân khấu trình diễn

Tina đã rời khỏi sân khấu trình diễn vào năm 2009. Trong tour diễn từ giã sự, dù gần 70 tuổi, “Nữ hoàng Rock & Roll” vẫn làm khuynh đảo sân khấu trình diễn. Nhiều ngôi sao trẻ tâm sự rằng họ mơ ước có được sức lôi cuốn đầy gợi cảm mà ca sĩ huyền thoại tạo ra ở độ tuổi đó.

Là một tín đồ Phật giáo, Tina đã công bố trong cuốn tự truyện phát hành hồi năm 1985 về kế hoạch truyền bá kiến thức tâm linh của mình sau sự nghiệp âm nhạc. Với giáo viên yoga Regula Curti và ca sĩ Dechen Shak-Dagsay, Tina đã phát triển dự án âm nhạc Phật giáo mới mang tên Beyond.

Cuộc sống riêng tư của Tina cũng “thuận buồm xuôi gió”. Bà đã tìm được bến đỗ hạnh phúc vào năm 2013 khi trở thành công dân Thụy Sĩ và kết hôn với Erwin Bach, một nhà quản lý âm nhạc người Đức đã gắn bó cùng bà từ năm 1994. Khoảng 120 người đã được mời tới đám cưới của họ ở Thụy Sĩ, trong đó có nhiều ngôi sao như David Bowie, Eros Ramazzotti và Giorgio Armani.

Và, năm 2017, chính người chồng Tina đã hiến một bên thận cho bà, sau nhiều năm ca sĩ huyền thoại phải thường xuyên chạy thận nhân tạo và bị đe dọa về tính mạng. Bây giờ, Tina đang hưởng cuộc sống viên mãn của mình trong dinh thự ở Zurich.

Kỷ niệm tròn 80 tuổi, Tina đã gửi nhắn tin video cho người hâm mộ và tuyến bố bà thấy “hạnh phúc khi là một bà già 80 tuổi đã vượt qua vài lần bạo bệnh”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm