“Ngựa điên” Yoo Ah In làm bất cứ việc gì trước máy quay

18/10/2011 13:36 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Yoo Ah In (25 tuổi) gia nhập làng giải trí từ năm 2003 với vai phụ trong serie phim truyền hình tuổi vị thành niên Sharp 1. Sau một thời gian khá long đong, Yoo bắt đầu gây tiếng vang, trở thành gương mặt “hot” và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo nhờ thành công của phim The Man Who Can’t Get Married (2008) và đặc biệt là vai “ngựa điên” - chàng thư sinh nổi loạn trong bộ phim cổ trang Sungkyunkwan Scandal (2010).

1. Yoo Ah In vừa hoàn thành vai chính - một học sinh yếu kém tên là Wan Deuk - trong phim nhựa Punch. Sau khi ra mắt làng điện ảnh với phim Shim’s Family hồi năm 2007, Yoo tiếp tục khẳng định mình trên màn bạc với những bộ phim như Antique Bakery (2008) và Sky and Sea (2009).

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Yoo bộc bạch: “Là một diễn viên nên tôi đã phải từ bỏ nhiều thứ và có thể làm mọi việc khi đứng trước camera. Khi quay phim, tôi không hề có cảm giác sợ hãi mặc dù tôi là người nhát gan. Tôi có thể chết với vai trò diễn viên” - Yoo chia sẻ.

Phim Punch kể về mối quan hệ giữa một giáo viên và học sinh trung học, và qua đó bộc lộ nhiều vấn đề xã hội. Phim được dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Kim Rye Ryung.

Với phim Punch, Yoo đã thách thức chính mình khi anh hóa thân vào nhân vật trẻ hơn mình tới 8 tuổi. “Tôi cảm thấy áp lực, nhưng quyết định lột tả nhân vật này bởi muốn xua đi những quan niệm “rập khuôn” của công chúng về cách diễn xuất của tôi. Tôi không muốn gọi đây là một sự “biến đổi”, nhưng tôi không muốn đi theo con đường mà mọi người có thể dễ dàng đoán ra. Tôi không muốn bị ngăn cản bởi những ranh giới cụ thể”- Yoo bày tỏ.

Trong quá trình đọc kịch bản phim Punch, Yoo không chỉ nhớ lại thời cắp sách của mình, mà anh còn gặp gỡ nhiều học sinh trung học để hiểu được tâm sinh lý của học sinh thời nay. Chủ đề xã hội đa văn hóa trong phim Punch không hề mới mẻ, nhưng Yoo chọn phim này vì “tôi thích các quan điểm trong câu chuyện - rất dễ chịu và không khiên cưỡng. Không hề có tiếng cười giả tạo, cách kể chuyện đơn giản, tự nhiên”.

Yoo Ah In trong phim Punch

2. Khi còn là học sinh, Yoo là một cậu bé khá “quậy”. Anh không thích phải dậy sớm đi học và thường chán chuyện học hành. “Tại sao tôi phải đi học nếu như không muốn. Tôi tự hỏi mình câu đó rất nhiều lần. Nhưng khác với nhân vật Wan Deuk, thường lơ là chuyện học hành, tôi lại là một học sinh khá, có thiên hướng về xã hội (cười)”.

Yoo từng theo học tại một trường nghệ thuật ở một vùng ngoại ô nhưng không tìm thấy hứng thú học hành nên anh đã lập tức quay lại Seoul để theo đuổi sự nghiệp của một nghệ sĩ giải trí, “bỏ ngoài tai” sự phản đối của cha mẹ. Yoo giải thích: “Chúng ta chẳng biết gì về nghề diễn xuất nếu như không trở thành một diễn viên. Thời điểm đó, tôi chỉ muốn trở thành diễn viên vì tôi nghĩ nghề này được mọi người tôn trọng”.

Nhưng sau khi xuất hiện trong serie phim truyền hình Sharp 1, Yoo đã tự hỏi: “Mình có thể trở thành một diễn viên loại nào”? Yoo cảm thấy bế tắc trong suốt một thời gian dài và không thể giải thích lý do tại sao. Yoo không còn quan tâm tới diễn xuất và trở về quê. Nhưng cuối cùng Yoo đã nghĩ lại và xuất hiện trong bộ phim độc lập có kinh phí thấp Boys of Tomorrow (2007). “Thời điểm đó, tôi nghĩ mình phải tìm được hướng đi riêng và câu trả lời là xuất hiện trong một bộ phim độc lập”.

Khi trở thành một diễn viên, Yoo quyết tự lo cho bản thân chứ không dựa vào cha mẹ, kể cả khi anh rất túng thiếu. “Tôi gặp nhiều khó khăn khi từ nông thôn lên sống một mình ở Seoul. Nhiều khi tôi phải nợ tiền thuê nhà, đường gas cũng bị cắt vì không có tiền thanh toán, nhưng tôi quyết không sống dựa vào cha mẹ. Tôi có tính độc lập cao và đã bước ra khỏi nhà với tuyên bố: “Con không cần sự hỗ trợ của bố, mẹ. Bố, mẹ không phải lo lắng gì về cuộc đời con vì con sẽ trở thành một diễn viên”. Cuộc sống của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đối với tôi những trải nghiệm đó thực sự là tài sản quý giá”.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm