Ngọc Lan của 'Luật trời': Bị dọa đánh vì vai 'dì Trang' độc ác

07/05/2020 21:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Càng về những tập cuối, Luật trời (phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long) càng thu hút khán giả phía Nam với sự tỏa sáng của những cái tên như Ngọc Lan, Huy Khánh, Quỳnh Lam... Trong đó, nếu Quỳnh Lam khiến người xem thương cảm thì Ngọc Lan lại khiến họ rùng mình vì sự tàn độc của dì Trang “môi đỏ”.

‘Luật trời’ tập cuối: Quá sốc khi nghe sự thật, cậu ba không nhận mẹ ruột

‘Luật trời’ tập cuối: Quá sốc khi nghe sự thật, cậu ba không nhận mẹ ruột

Trong “Luật trời” tập cuối, vẫn còn quá sốc về thân phận thật nên cậu ba Đức Tiến không nhận bà Cúc là mẹ ruột khiến bà đau đớn.

>>> Link xem lại Luật trời tập 34 trên THVL:

https://www.thvli.vn/detail/luat-troi/d3c3a835-d983-43cb-94d6-411acb5fdb81

 

>>> Link xem trực tiếp Luật tập 35 trời lúc 20h tối 7/5 trên THVL1:

https://www.thvli.vn/live/thvl1-hd/aab94d1f-44e1-4992-8633-6d46da08db42

 

>>> Link xem lại toàn bộ 34 tập đã phát sóng của Luật trời trên THVL:

https://www.thvli.vn/detail/luat-troi

Thể thao &Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với diễn viên Ngọc Lan:

*Tháng qua, nhiều hoạt động nghệ thuật bị ngưng trệ, riêng Ngọc Lan thì vẫn đều đặn “gặp gỡ” khán giả với “Luật trời”. Và, tên của chị được họ nhắc tới rất nhiều...

- Dĩ nhiên tôi rất hạnh phúc và thấy may mắn vì có mặt ở bộ phim phát sóng trong những ngày ấy. Có lẽ, “Tổ nghề” thương mình và ê-kíp làm phim, để bù lại khoảng thời gian cực khổ khi quay Luật trời.

*Trong phim, người xem rùng mình vì một dì Trang tàn độc qua nét diễn sinh động, chân thực của Ngọc Lan. Chị có thể chia sẻ về vai diễn này?

- Tôi may mắn vì được hóa thân thành nhiều dạng vai, tính cách khác nhau. Trước đó, tôi có nhiều vai phản diện như trong phim Hai người vợ, Bán chồng…Có lẽ biên kịch, đạo diễn cũng nghĩ sẽ khai thác được Ngọc Lan ở mẫu nhân vật này nên tin tưởng giao vai. Thật ra, tôi không muốn nhân vật bị trùng lắp nên dù diễn nhiều vai phản diện khác nhau, tôi vẫn tìm tòi để có sắc thái khác. Nhờ đó, mọi người đánh giá đây là vai diễn sinh động, chân thực.

THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời
Ngọc Lan trong phim “Luật trời”

* Nhưng, cũng vì diễn chân thực và thuyết phục, số người ghét “dì Trang” Ngọc Lan có vẻ quá nhiều?

- Trước đó, trong phim Hai người vợ, tôi cũng nhận được phản hồi từ khán giả xem phim. Họ rất ghét nhân vật của tôi. Dĩ nhiên, tôi chạnh lòng chứ! Tại sao mọi người không phân biệt giữa phim và đời. Nếu mọi người nói ghét dì Trang trong Luật trời tôi sẽ không buồn. Nhưng họ lại nói ghét Ngọc Lan và còn dọa đánh tôi nếu gặp ngoài đường nữa kìa.

Sau giây phút chạnh lòng đó, tôi lại nghĩ mình vẫn may mắn vì khán giả còn xem phim mình đóng, vẫn nhắc đến tên mình. Nhưng cũng ngộ lắm, càng về sau mọi người thương tôi hơn thì phải, nên vai dì Trang xuất hiện trên mạng với ảnh chế rất nhiều.

THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời

*Thành công của “Luật trời” phải kể đến màn tung hứng của bộ ba Ngọc Lan - Huy Khánh - Quỳnh Lam. Chị và 2 đồng nghiệp đã phối hợp thế nào để có màn ăn ý như vậy?

- Tôi và Quỳnh Lam đóng chung phim Ải trần gian Hai người vợ rồi, hơn nữa cả 2 đều ở trong nghề lâu. Người này sẽ hiểu người kia muốn gì qua từng cử chỉ, ánh mắt. Hơn nữa, ở phim trường còn có phó đạo diễn chỉ đạo nên mọi thứ đều trơn tru.

Còn với Huy Khánh, chúng tôi vốn đã quá thân với nhau, đến mức có người còn hoài nghi tình cảm của Trang và Được trong Luật trời là thật. Nhưng cũng vì quá thân mà chỉ dựa vào cái liếc mắt của Huy Khánh, tôi hiểu được anh ấy sẽ diễn thế nào. Chúng tôi cũng bàn rất nhiều về vai diễn, thậm chí Huy Khánh còn thường xuyên dạy tôi trên phim trường. Có những điểm tôi diễn chưa tới hoặc bị dư, anh ấy luôn nhắc nhở tôi làm lại cho tốt hơn.

THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời

*Quỳnh Lam có kể rằng dù “đánh đòn” trên phim, nhưng chị lại thường xuyên mua cà phê và đồ ăn sáng cho Lam. Đó là sự “bù đắp” ở ngoài đời?

- Thật ra, tính tôi vốn xởi lởi, mọi người hay bảo là “hảo ăn”. Tôi thường mua đồ ăn mang lên phim trường để mọi người ăn chung với nhau. Ở đoàn phim vui lắm, thường có một chỗ tụ tập, bày đồ ăn anh em mang đến.

Tôi biết Quỳnh Lam hay uống cà phê sữa buổi sáng, tôi cũng vậy nên thường mua cho cả hai. Mà cũng đúng, trong Luật trời tôi đánh Lam nhiều quá, Lam là cô gái rất mong manh nên nhiều khi tôi sợ lỡ tay làm đau bạn diễn (cười lớn).

* Nhìn lại những ngày giãn cách xã hội vừa qua, trong khi “Luật trời” xuất hiện trên truyền hình thì chị và con trai sống thế nào?

- Thật ra, tôi thấy không thành vấn đề, vì tính tôi từ xưa đến giờ vốn không thích la cà. Mỗi khi đóng phim xong, tôi thường về thẳng nhà vì thích chơi với gia đình hơn. Hơn nữa từ 6 tháng cuối năm 2019, tôi đã quyết định ở nhà để chăm sóc Louis nên việc ở nhà thêm chút nữa cũng không sao. 17 năm qua, lúc nào cũng ngập trong công việc nên giờ có thêm thời gian ở cạnh con, tôi thấy vui hơn.

* Quyết định tạm ngừng đóng phim để dành thời gian cho con trai, rồi sau đó công việc lại đóng băng vì dịch Covid-19, chị có gặp khó khăn về kinh tế không?

- Tôi vốn rất lo xa. Hồi nhỏ, tôi lo lớn lên sẽ làm gì, đến khi có công việc lại bắt đầu nghĩ về chuyện mình sẽ sống thế nào, lỡ như ngày mai bản thân không thể làm việc được sẽ ra sao. Thế nên, tôi luôn có những khoản dự trù cho cuộc sống.

Khi có Louis, tôi đã chuẩn bị một khoản cho việc sinh đẻ rồi nuôi con trong thời gian mình chưa đi làm lại. Sau khi đóng phim trở lại, tôi lại có khoản dự trù cho Louis đi học. Dịch kéo dài ngoài dự đoán, cơ bản 2 mẹ con vẫn sống ổn định. Nói chung, nếu gặp khó khăn thì tôi cũng vẫn tin vào cái gọi là bản năng sống để vượt qua.

* Từ sau khi ly hôn, chị đã thích nghi với cuộc sống của mẹ đơn thân theo cách nào?

- Trên thế giới này, rất nhiều người ly hôn chứ không chỉ một mình tôi. Người ta ly hôn và vẫn sống tốt đó thôi. Tôi cũng như bao người ngoài kia. Vì trách nhiệm lớn nhất của tôi lúc này gắn với con trai, chứ không phải sống cho bản thân nữa.

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện.

Vài nét về Ngọc Lan:

Ngọc Lan sinh năm 1985, đã có 17 năm theo đuổi công việc diễn xuất. Năm 2003, cô xuất hiện trong phim Công ty thời trang, và sau đó, nổi bật với phim Kiều nữ và đại gia.

Dù không được đào tạo bài bản, nhưng với nỗ lực cá nhân, Ngọc Lan trở thành một diễn viên chuyên nghiệp của màn ảnh phía Nam với một loạt phim như Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Mặn hơn muối, Bán chồng, Ngõ vắng, Hai người vợ, Ải trần gian, Lòng dạ đàn bà, Luật trời…

THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời
THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời
THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời
THVL1, Luật trời, Luật trời tập 35, thvl1, Luật trời tập cuối phim Luật trời tập 35, Xem Luật trời tập 35, Luật trời tập cuối, tập 35 Luật trời, xem tập 35 Luật trời

Kim Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm