Luala Thu Đông 2013: Không ngừng 'biến hóa'

02/12/2013 08:31 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Luala là một thương hiệu thời trang và nếu ví Luala Concert Thu Đông như một phụ nữ sành điệu thì kể từ năm 2011 đến nay, qua ba mùa diễn - “nàng” Luala đã kịp khoác lên mình những “chiếc áo” âm nhạc được “thiết kế” ngày một tinh xảo và nghệ thuật.

Chiều qua, Luala Concert Thu Đông 2013 mở màn tại vỉa hè 61 Lý Thái Tổ với sự tham gia của 30 nghệ sĩ. Đặc biệt, vào ngày 14/12, dự kiến dàn dây của Luala Concert sẽ có buổi diễn dành cho khoảng 1.000 khán giả tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên)

“Chiếc áo mới” của ba mùa Luala Concert

Chọn khung giờ đẹp vào mỗi chiều thứ Bảy (từ 15h - 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h), chương trình năm đầu tiên 2011 với sự cố vấn dàn nhạc của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã trình diễn 100% các tác phẩm âm nhạc cổ điển.

Mùa thứ 2 – Luala concert Thu Đông 2012 đã có sự biến chuyển khá đa dạng với “công thức mới”: thay đổi về bố cục, nội dung, nghệ sĩ biểu diễn. Theo đó, vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển được giới thiệu đến công chúng từ hình thức trình diễn solo từng loại nhạc cụ như piano, violin, cello, kèn và giọng hát cho đến các màn trình diễn của tứ tấu, hòa tấu dàn dây, dàn kèn. Cùng với việc đưa nhạc mục cho khán giả trước mỗi buổi diễn, đây chính là cách thức để khán giả tiếp cận với âm nhạc cổ điển ngày một gần gũi và dễ hiểu hơn. Chương trình cũng có sự tham gia trình diễn của các ca sĩ: Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh...

Còn 2013, “chiếc áo mới” mà Luala Concert Thu Đông 2013 “trình làng” là những phần trình diễn đặc biệt mới mẻ của những gương mặt nghệ sĩ từ trong nước đến quốc tế: pianist Trang Trịnh với tác phẩm Lễ hội muông thú dành cho thiếu nhi, ca sỹ Phạm Thu Hà hòa giọng với ca sĩ Quang Dũng trong không gian của âm nhạc bán cổ điển, ca sĩ opera Park Sung Min với dàn hợp xướng Hàn Quốc hát chào đón giáng sinh...

Tùng Dương trình diễn trong chương trình mở màn Luala Concert Thu Đông 2013

Và những khán giả “trung thành”

Trở lại trong chiều Chủ nhật nắng đẹp, buổi biểu diễn đầu tiên trong mùa Thu Đông 2013 ngày hôm qua 1/12 đã thu hút rất đông khán giả đến với chương trình. Một điều đáng ghi nhận là trong số các khán giả có những người đã đến vì có được thói quen đi nghe nhạc từ những mùa trước.

Trước giờ khai mạc, khán giả đã vây kín khu vực biếu diễn và hầu như không có người nào bỏ về, kể cả lúc giải lao. Rất nhiều khán giả nước ngoài đứng ở phía bên kia con phố, chăm chú lắng nghe từ xa.

Ở phần đầu, nhạc mục của chương trình được chọn gồm Symphony No.101 The Clock (J. Haydn), Themes from Clarinet Concerto (Mozart), Overture The Barber of Seville (G.Rossini), In the hall of the Mountain King (E.Grieg). Phần hai là các tác phẩm của L.Anderson, J.Strauss, Puccini và 2 ca khúc Việt Nam.

Anh Robert (người Mỹ, đang công tác tại Hà Nội) cho biết: “Tôi mới đến Việt Nam được hai tuần và hôm nay vô tình đi qua đây. Tôi rất thích âm nhạc mà dàn nhạc biểu diễn, đặc biệt là một số tác phẩm mà tôi vẫn thường xuyên nghe qua đĩa. Nếu tuần tới có thời gian, tôi sẽ qua đây nghe lần nữa”.

Còn một doanh nhân thì chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tôi đến với chương trình Luala Concert. Tôi cũng biết một chút về âm nhạc cổ điển nhưng so với những chương trình hòa nhạc cổ điển trong Nhà hát Lớn thì tôi thích nghe ở không gian như thế này hơn. Hôm nay tôi đến đây là vì mến mộ tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương. Vừa mới xem cậu ấy diễn show Độc Đạo nhưng lần này đến để nghe cậu ấy hát Trường ca Sông Lô Bài ca hi vọng”. 

Và chính vì sự mong chờ của rất nhiều khán giả dành cho Tùng Dương nên dù gần cuối chương trình mới xuất hiện nhưng tiếng hát của chàng ca sĩ “độc đạo nhưng không cô đơn” đã khiến không khí của buổi diễn “nóng” thêm. Anh hát ba bài liên tiếp cùng dàn nhạc với sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả.

***

Nếu lần đầu tiên đem nhạc cổ điển xuống phố, BTC đã không khỏi e ngại về cơ hội diễn ra thường niên của chương trình trong những năm tiếp theo thì cho đến mùa diễn này, điều mà họ đang “trăn trở” lại là phải “làm mới” mình trong từng mùa diễn tiếp theo, sao cho thật hấp dẫn, tươi mới như lần đầu xuống phố.

Ngọc Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm