Lê Chi Na gục ngã trước cảnh quay cuối cùng phim 'Mặt trời khuyết'

09/08/2022 12:36 GMT+7 | Giải trí

Cảnh cuối phim Mặt trời khuyết cả ê-kíp phải mất đến hai đêm để hoàn thành. "Vừa tâm lý kết hợp với hành động, cộng thêm lịch quay trước đó khá dày và liên tục nên tôi đã gục ngã" - Lê Chi Na tâm sự.

Vũ Đằng không dám tin mình được đóng chính phim 'Mặt trời khuyết'

Vũ Đằng không dám tin mình được đóng chính phim 'Mặt trời khuyết'

Diễn viên trẻ Vũ Đằng vừa háo hức lại vừa áp lực khi đảm trách vai chính Vĩnh trong phim mới Mặt trời khuyết.

Trong phim Mặt trời khuyết, Lê Chi Na đóng vai Huyền - bạn gái Lâm, một cô gái có bề ngoài cam chịu, luôn bị Lâm và mẹ của anh là bà Ngân đe nẹt.

Dù đã rất chăm chỉ làm việc nhưng vẫn không đủ chi trả để chữa bệnh cho cha, trong lúc bế tắc thì Huyền gặp Lâm, như người chết đuối vớ được cọc, Lâm đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Cũng vì lý do này mà Huyền bị bà Ngân mẹ Lâm coi như một kẻ đào mỏ. Mẹ Lâm ghét cô ra mặt, giày xéo, đay nghiến đến mức tột cùng nhưng Huyền vẫn cố nín nhịn, một phần vì cô thật sự yêu Lâm, một phần cô phụ thuộc Lâm để lo cho cha mình.

Bi kịch liên tiếp xảy ra khiến Huyền phải lo sợ nhưng quá khứ của Huyền thực sự đáng sợ hơn tất cả, nó nắm giữ những bí mật không bao giờ muốn tiết lộ. Bên trong vỏ bọc tưởng hiền lành đó lại là một người phụ nữ có hành tung vô cùng bí ẩn. 

Mặt trời khuyết, Phim mặt trời khuyết, phim hình sự, Lê Chi Na, diễn viên Lê Chi Na, Đặng Minh Quốc, đạo diễn Đặng Minh Quốc, phim hình sự trinh thám, phim mới
Lê Chi Na trong phim "Mặt trời khuyết"

Lê Chi Na chia sẻ: "Tôi ấn tượng ngay trong lần đầu đọc kịch bản Mặt trời khuyết bởi câu chuyện khác lạ, lối kể chuyện lắt léo, cách cài cắm tình huống, sự dẫn dắt các nhân vật... lôi cuốn không thể rời mắt. Tôi vừa thích thú nhưng cũng lo lắng vì đây là một vai diễn mới mẻ, nặng ký, buộc tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, hành động, tâm lý nhân vật.

Tôi đặc biệt chú ý, suy nghĩ nhiều đến ánh mắt nhân vật này sẽ thể hiện như thế nào... Trong vai diễn lần này tôi cũng tự đặt ra thử thách cho mình trong việc thay đổi và thể nghiệm cách diễn mới sao cho khác đi với những vai diễn trước đây nên đôi khi tôi cũng có chút bối rối về cách hiểu cũng như thể hiện trong một vài cảnh quay.

Rất may, đạo diễn đã giúp tôi đi đúng con đường nhân vật của mình nên cứ thế tôi yên tâm bước đi. Tôi rất trông chờ vào sự thể hiện ở vai diễn lần này và kỳ vọng được khán giả phản hồi tích cực".

Mặt trời khuyết, Phim mặt trời khuyết, phim hình sự, Lê Chi Na, diễn viên Lê Chi Na, Đặng Minh Quốc, đạo diễn Đặng Minh Quốc, phim hình sự trinh thám, phim mới
Ngoài đời Lê Chi Na gọi nghệ sĩ Ngân Quỳnh là má

Trong phim, bà Ngân (nghệ sĩ Ngân Quỳnh) luôn ác cảm ra mặt với Huyền, chửi rủa hạch sách cô đủ điều. Tuy nhiên, ngoài đời Lê Chi Na gọi nghệ sĩ Ngân Quỳnh là má và hai người rất thân thiết vui vẻ với nhau.

"Mỗi cảnh quay chung tôi không cảm thấy áp lực hay lo lắng gì mà ngược lại tôi cảm thấy an tâm khi được diễn chung với má. Có những phân cảnh xung đột giữa hai nhân vật, sự nhập vai tuyệt vời của má đã hỗ trợ tâm lý cho tôi rất nhiều" - nữ diễn viên kể. 

Mặt trời khuyết, Phim mặt trời khuyết, phim hình sự, Lê Chi Na, diễn viên Lê Chi Na, Đặng Minh Quốc, đạo diễn Đặng Minh Quốc, phim hình sự trinh thám, phim mới

Nói thêm về bạn diễn Lê Minh Thuấn (vai Lâm), Lê Chi Na tâm sự: "Giữa chúng tôi có những quan điểm giống nhau trong cách làm việc khá nên bắt nhịp với nhau rất nhanh. Tôi thích tinh thần làm việc cũng như cách bạn diễn của mình yêu nhân vật mà bạn ấy thể hiện. Điều đó đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình quay.

Bên cạnh đó tôi và Lê Minh Thuấn cũng cố gắng trò chuyện nhiều với nhau ở bên ngoài để giúp chúng tôi cởi mở, hiểu nhau hơn. Đến khi vào cảnh quay chúng tôi không cảm thấy gượng gạo nữa mà thoải mái thể hiện nhân vật của mình. Thành ra chúng tôi trở nên thân thiết cả sau khi phim đã đóng máy".

"Kỷ niệm mà tôi ấn tượng nhất với Lê Minh Thuấn đó là cảnh khi Lâm bị truy nã. Cảnh quay đó là một cảnh quay tâm lý nặng của cả hai lại kết hợp với một cú máy dài nên buộc chúng tôi phải tập trung cao độ. Cảm xúc lúc đó của chúng tôi thật sự hoàn toàn là của nhân vật. Đến khi đạo diễn hô cắt chúng tôi đã chúc mừng nhau vì đã cùng nhau vượt qua được một phân đoạn khó như vậy" - Lê Chi Na kể.

Mặt trời khuyết, Phim mặt trời khuyết, phim hình sự, Lê Chi Na, diễn viên Lê Chi Na, Đặng Minh Quốc, đạo diễn Đặng Minh Quốc, phim hình sự trinh thám, phim mới

Nữ diễn viên cũng cho biết: "Khó nhất với tôi là cảnh cuối phim, khi sự thật câu chuyện được hé mở. Cảnh quay đó cả ê-kíp phải mất đến hai đêm để hoàn thành. Vừa tâm lý kết hợp với hành động, cộng thêm lịch quay trước đó khá dày và liên tục nên tôi đã gục ngã. Khoảng thời gian đó, tôi có chút khủng hoảng khi thấy sức khỏe của mình tụt dốc nhanh.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ kết thúc lịch quay nhưng sức khỏe không cho phép, đoàn phải thay đổi lịch để tôi được nghỉ ngơi thành ra tôi cũng khá bối rối. Sau hai ngày tôi bắt đầu thích nghi với tình trạng sức khỏe của mình. Tôi cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ để nhanh hồi phục, trở lại đoàn hoàn thành những cảnh quay cuối của mình".

Lê Chi Na từng đóng các phim Những thiên thần áo trắng (đạo diễn Lê Hoàng), Sống gượng (đạo diễn NSND Phạm Nhuệ Giang), Bánh bèo hữu dụng (đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng)... Ngoài đóng phim, cô còn tham gia sân khấu kịch Hồng Hạc.

"Tôi tham gia một vở kịch mới ra mắt, được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Marc Levy có tựa Mọi điều ta chưa nói do Đạo diễn Việt Linh thực hiện. Song song đó tôi cũng đang trong giai đoạn hoàn thành việc tốt nghiệp - chuyên ngành đạo diễn điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM trong năm nay" - diễn viên cho biết.

Mặt trời khuyết, Phim mặt trời khuyết, phim hình sự, Lê Chi Na, diễn viên Lê Chi Na, Đặng Minh Quốc, đạo diễn Đặng Minh Quốc, phim hình sự trinh thám, phim mới

Phim Mặt trời khuyết phát sóng 19h45 hàng ngày trên kênh SCTV14 diễn biến kịch tính ngay từ những tập đầu xoay quanh vụ tai nạn vào đêm khuya. Vĩnh trốn khỏi nhà vì bị công an nghi ngờ có liên quan hai vụ tai nạn.

Vĩnh được chị gái khuyên nên tạm thời trốn chạy và tìm kiếm bằng chứng có thể minh oan cho mình. Bị bạn lừa, Vĩnh quay trở lại quán bar ở Đà Lạt để tìm sự thật, anh trên hành trình vừa chạy trốn, vừa tìm lại ký ức.

Tiểu Phong. Ảnh: NSX

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm