Katy Perry giàu nhất làng nhạc 2015: 'Cô nàng lắm chiêu' đích thực

09/11/2015 13:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đối thủ Taylor Swift liên tục công kích bằng lời nói lẫn MV ca nhạc (Bad Blood), Katy Perry “âm thầm” chứng tỏ được sự trên cơ của mình: vượt lên chính Swift để trở thành ngôi sao nữ kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc năm 2015: 135 triệu USD so với 80 triệu.

Số tiền vượt trội cho thấy giá trị của sự im lặng: Katy Perry hầu như rất lặng lẽ và ít phát ngôn về chuyện thù địch giữa cô và Swift. Trong cả năm nay, cô say sưa đi lưu diễn khắp thế giới và thực hiện các hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD.

Trong khi Swift đưa mối quan hệ của cả hai phơi bày trong MV đình đám Bad Blood, Perry chỉ vài lần bóng gió theo kiểu “ai cũng hiểu”. Một lần hiếm hoi hồi năm 2014, cô nói mát mẻ về Swift trên Twitter: “Hãy cẩn thận với cô nàng Regina George trong bộ cánh cừu non”.

Taylor Swift ồn ào, Katy Perry “âm thầm”

Regina George là nhân vật xấu tính nổi tiếng trong bộ phim kinh điển Mean Girls (Những cô nàng lắm chiêu). Câu nói của Perry nhằm so sánh Swift với Regina, bề ngoài ngọt ngào nhưng bên trong xấu xa. Nhưng trong làng nhạc, để thành công rực rỡ như vậy, chính Perry cũng không thiếu những tố chất “lắm chiêu” của Regina.

Cô nói với tạp chí Forbes: “Tôi tự hào vì vị trí làm bà chủ của mình. Tôi điều hành công ty của chính mình. Tôi là nhà kinh doanh và chưa bao giờ xấu hổ vì điều đó”. Perry luôn phát ngôn sòng phẳng về tầm quan trọng của tiền bạc đối với mình, cô tự nhận là nhà kinh doanh trong âm nhạc chứ không chỉ là nghệ sĩ, nên thành công về tiền bạc là một thành công quan trọng đối với cô, ngang với danh tiếng.


Về mặt tiền bạc, Katy Perry mới là bà hoàng của làng nhạc thế giới hiện nay

Thậm chí, trước khi Forbes công bố ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất năm hôm 4/11, nhiều người còn tưởng đó phải là Swift, căn cứ vào mức độ nổi tiếng và phủ sóng truyền thông. Bởi trong suốt năm qua, truyền thông toàn nhắc đến Swift cùng album 1989 và những chuyện đời tư đình đám của cô.

Nhưng cùng thời gian đó, Perry đã “âm thầm” xây dựng đế chế của mình. Từ “âm thầm” có nghĩa là ít xuất hiện trên truyền thông hoặc tự quảng bá bằng lời nói.

Thay vào đó, chuyên tâm vào chuyến lưu diễn Prismatic kéo dài suốt một năm rưỡi (kết thúc cuối tháng 10 vừa rồi), bán vèo vèo DVD và nhạc số, hợp tác với các thương hiệu lớn như Coty, Claire’s và Covergirl.Đến khi thành quả đó được Forbes công bố cho cả thế giới, nhiều người ngã ngửa vì bất ngờ.

Ai cũng có hội có thuyền

Dù chống lại một phụ nữ làđối thủ trong giới giải trí thì Perry vẫn khôn ngoan không để mọi phụ nữ ngoài kia chống lại mình. Cô xây dựng hình ảnh mình như một nữ doanh nhân quyền lực không ngại đứng lên vì những phụ nữ khác.

Mới đây, cô đồng ý lên bìa tạp chí Forbes, một điều mà nhiều phụ nữ thành đạt trước đó đã từ chối vì ngại bị gắn với hình ảnh quá quyền lực.

Về bức ảnh trang bìa này, Perry nói: “Trước khi nhận lời lên bìa Forbes, tôi nghe nói có rất nhiều phụ nữ đã khước từ vị trí này. Nhưng các quý cô, có một sự khác biệt giữa khiêm tốn và làm việc chăm chỉ để thấy nỗ lực của mình đơm hoa kết trái, và nhận ra những giấc mơ của mình. Tôi hy vọng bức ảnh này sẽ truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ hiểu rằng: hoàn toàn ổn khi bạn tự hào vì thành công của mình và không có gì xấu hổ khi làm bà chủ”.

Thông điệp của Perry không chỉ hướng đến giới giải trí mà còn hướng đến xã hội. Với thông điệp này, cô lấy lại phần nào hình ảnh của mình sau khi bị Swift bôi xấu không ít (“kẻ không đáng tin”, “hai mặt” “phản bội bạn bè” là những lời Swift từng bóng gió về Perry).

Bên cạnh đó, dù không thường xuyên khoe khoang bạn bè hay các mối quan hệ mật thiết trong giới giải trí, Perry cũng có “hội” của mình. Cô tham gia MV Bitch I’m Madonna của nữ hoàng nhạc pop Madonna, cùng với Beyonce, Nicki Minaj, Rita Ora… MV được coi là “chống lại Taylor Swift”. Dù hội nào cũng có lúc hợp lúc tan, nhưng Perry cũng chứng tỏ được rằng cô không hề đơn độc.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 14/11:

1. Hello - Adele
2. Sorry - Justin Bieber
3. Hotline Bling - Drake
4. The Hills - The Weeknd
5. What Do You Mean? - Justin Bieber
6. Stitches - Shawn Mendes
7. Wildest Dreams - Taylor Swift
8. 679 - Fetty Wap, Remy Boyz
9. Locked Away - R. City, Adam Levine
10. Can't Feel My Face - The Weeknd

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm